Schuster hầu như đã bị “trảm”?

17/11/2008 19:46 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TTVH Online) - Những thất bại liên tiếp của Real Madrid gần đây cùng mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa  HLV Bernd Schuster với lãnh đạo và cầu thủ làm cho việc ông thầy người Đức phải ra đi là một điều hầu như chắc chắn.

 

Hơn nữa, sau trận thua trước Valladolid, HLV Schuster đã cho các cầu thủ hai ngày nghỉ tự do và không cùng đội bóng trở về Madrid mà đi Salamanca để dự lễ đặt tên cho con gái của ông trong khi không báo cho lãnh đạo đội bóng biết, đồng thời bỏ buổi tập tự nguyện của đội bóng hoàng gia vào ngày 17/11.

 

Báo chí Tây Ban Nha bình luận hành động “vô kỷ luật” nói trên là giọt nước làm tràn ly và số phận của ông thầy người Đức đã được ban lãnh đạo đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha quyết định trong cuộc họp ngày 17/11. Tuy nhiên, Chủ tịch Ramon Calderon chưa muốn thông báo lệnh sa thải vào lúc này vì muốn có thời gian để tìm một người thay thế thích hợp.



Bernd Schuster không đủ khả năng đưa Real Madrid thoát khỏi cuộc khủng hoảng?

 Hiện tại, có ba ứng cử viên để thay ông thầy người Đức và cái tên đầu tiên xuất hiện là “người nhà” Miguel Angel Portugal, Thư ký kỹ thuật của Real Madrid. Chủ tịch Calderon, bạn thân của Portugal, rất thích phương án này, nhưng Giám đốc Thể thao, Pedja Mijatovic, lại không muốn do có mối quan hệ chẳng tốt đẹp gì với Portugal.

 

Phương án thứ hai là Juande Ramos, người đã khá thành công trong đấu trường Tây Ban Nha, nhưng thất bại tại Premier League của nước Anh. Còn người thứ ba là Roberto Mancini, cựu HLV của Inter Milan.

 

Tất cả ba phương án này đều đã nằm trên bàn làm việc của ban lãnh đạo “đàn kền kền trắng” vì mọi người đều hiểu rằng Bernd Schuster không đủ khả năng đưa đội bóng khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.

 


* Raul: Schuster vẫn kiểm soát phòng thay đồ của Real

Trong khi ấy, thủ quân Raul Gonzalez khẳng định rằng tất cả các cầu thủ của CLB ủng hộ 100% Bern Schuster giữa lúc các phương tiện truyền thông đưa tin rằng vị HLV người Đức này đã không còn giành được sự tôn trọng của các cầu thủ trong phòng thay đồ.

 “Sẽ là không trung thực nếu nói rằng chúng không ủng hộ thầy của mình,” Raul phát biểu. “Dĩ nhiên, tất cả chúng tôi ủng hộ ông ấy. Không có chuyện gì xảy ra ở đó hết.”

Đây mới chỉ là thất bại thứ 2 của Real tại La Liga mùa giải này – vẫn chưa đáng báo động – nhưng họ đã bị kình địch Barcelona bỏ xa 5 điểm sau khi đội bóng của Pep Guardiola đánh bại Recreativo Huelva 2-0 hôm chủ nhật.

Thất bại trước Valladolid tiếp sau hai trận thua liên tiếp trước Juventus tại Champions League và bị loại khỏi Cúp Nhà Vua bởi đội bóng vô danh Real Union đã làm nổi lên những lời kêu gọi sa thải Schuster.

“Đây là một chuỗi trận thi đấu kém cỏi nhưng chúng tôi là đôi bóng đẳng cấp. Chúng tôi phải đoàn kết lại,” Raul bày tỏ. “Chúng tôi phải sát cánh bên nhau và tiến lên. Chúng tôi nhận thấy chúng tôi có vấn đề và tất cả chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ để giải quyết nó.”

HLV Schuster, vốn có quan hệ không tốt với báo chí, đã phải đương đầu với vô số câu hỏi sau trận đấu với Valladolid, nhưng khẳng định rằng ông không quá bận tâm tới những lời đồn xung quanh tương lai của ông.

“Tôi vẫn điềm tĩnh. Chúng tôi đang làm điều chúng tôi muốn làm và tôi tập trung vào chuyên môn của mình,” Schuster phát biểu. “Đây là một quãng thời gian khó khăn ở thời điểm hiện tại, nhưng chúng tôi đã gặp tình huống tương tự mùa giải năm ngoái.”

Ở mùa giải trước Real đã thất bại trước Roma ở vòng 16 đội vào tháng 3 khiến HLV Schuster phải chịu nhiều lời chỉ trích, nhưng ông bỏ ngoài tai mọi chuyện và dẫn dắt Real giành chức vô địch trong mùa giải đầu tiên của mình cùng với việc Barcelona phải đón chào nhà vô địch.

Đó là một mùa giải thất bại của Barcelona và sự cải thiện của họ ở mùa giải năm nay đã gây ra rất nhiều áp lực cho Schuster và Real.

Khang Chi –Hoàng Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm