Miền Trung đang khát cháy

13/07/2010 15:53 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Đợt cao điểm hạn hán đang diễn ra tại Miền Trung kéo dài gần 2 tuần nay được đánh giá là khô hạn nhất trong lịch sử. Cây lúa hè thu không thể lay lắt sống sót trong ruộng cảnh ruộng khô “nứt chân chim”, nhiều nơi người dân đành phải ngậm ngùi bỏ hoang đồng ruộng vì thiếu nước, nguy cơ mất mùa, thất thu đang treo lơ lửng trên đầu những người dân nơi đây.

*Cỏ khô đồng cháy…

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương trong những ngày tới khu vực miền Trung cũng chưa thấy có xu hướng giảm nhiệt khi chịu ảnh hưởng của rìa Đồng Nam áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng của gió phơn Tây Nam thổi mạnh làm cho nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ C, có nơi ở Bắc Trung bộ 39 – 40 độ C và có thể cao hơn. Đi dọc dòng sông Lam, con sông lớn bồi tạo những đồng bằng của khu vực mới thấy hết sự khắc nghiệt của ông trời. Những ruộng lúa khô nứt nẻ, cây lúa ngả màu vàng trắng, lá phất phơ, xơ xác, nhiều thửa ruộng bỏ hoang phơi đất trắng xoá. Hạn hán, thiếu nước trầm trọng, hầu hết các ao, hồ, đập lớn nhỏ phục vụ nông nghiệp huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Tương Dương, Quỳ Hợp đều cạn… trơ đáy, đập Sông Rộ, Mụ Sỹ, Cửa ông, Lãi Lò và Cầu Cau chỉ còn chưa đến 20% khả năng tưới tiêu. Nhiệm vụ kéo nước về để cứu lúa bây giờ đã nằm ngoài khả năng của con người, tất cả chỉ trông chờ vào trời thương thì đổ xuống những cơn mưa “vàng”.


Sông Lam đoạn nước sâu chảy qua huyện Tương Dương cũng đã cạn dòng trồi cả sỏi đá

Khi thấy chúng tôi giờ máy ảnh để chụp hình những cánh đồng lúa bị nắng nóng thiêu đốt đang chết vàng nứt nẻ “chân chim” thì được một số người nông dân sống bên cạnh Quốc lộ 46 thuộc huyện Thanh Chương (Nghệ An) kéo đến trình bày nỗi khổ cực mà họ đã bị kìm nén lâu ngày. Bác Lê Văn Hóa (63 tuổi – xã Thanh Lĩnh ) cho biết: “Tôi sống đến từng này tuổi tôi mới phải chứng kiến cảnh hạn hán khốc liệt như năm nay, ruộng đồng thì khô héo, kênh rạch cạn khô, ngay cả nhánh Sông Lam ở khu vực này cũng trồi cát ra thì lấy đâu ra nước mà dùng. Vụ hè thu này, gia đình tôi cấy 5 sào lúa nhưng không đủ tưới nên chết cả phải gieo cấy lại 3 lần nhưng chưa được mấy ngày thì “mạ đã thành rơm”. Không riêng gì khu vực xã Thanh Lĩnh, mà cả huyện Thanh Chương cùng chung số phận: cả huyện có 5.500 ha diện tích đất gieo cấy lúa thì 500 ha nằm trong vùng ăn nước các hồ đập đã xuống đến mực nước chết, gần 2.000 ha lúa hè thu đã khô vàng…Ở những vùng lúa có nước lại xuất hiện dịch rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ.

*Cả làng chung một giếng nước

Cấp bách hơn nữa là người dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng khi các nguồn nước ở sông hồ kênh rạch đã khô cạn, các giếng của các gia đình cũng đã cạn nguồn. Sống trong hoàn cảnh “Nước uống cũng khó chứ nói đến chuyện nước cho lúa” mới thấy tình người của người dân trong nắng hạn làm mát lòng xoa dịu bớt khó khăn. Gia đình bác Nguyễn Minh Hồng (xóm 8 – xã Thanh Lĩnh) cho biết: “Do chúng tôi mới đào thêm năm ngoái sâu đến 35m nên giếng còn có chút nước. Đây là nơi duy nhất để cả làng xin nước sinh hoạt, bà con tập trung múc nước từ 1-2 giờ sáng hàng ngày mà mỗi nhà chỉ được vài thùng”.

Đến xã Nghi Lâm (huyện Nghi Lộc) hàng chục thửa ruộng cỏ mọc đến đầu gối, kế đó nhiều thửa ruộng khác đã cày lên cách đây hàng tháng nhưng không thể gieo cấy vì không có nước. Xã Nghi Lâm có 3 hồ đập: Đập Khe Gỗ, Khe Cái và đập Đồng Bù, hiện cả 3 hồ đập đã cạn trơ đáy, nước chỉ đủ cho …trâu, bò uống. Huyện Nghi Lộc khuyến cáo để người dân các xã chuẩn bị tinh thần: “Nếu nắng nóng và hạn hán còn kéo dài trong một vài tuần tới thì diện tích lúa hè thu và lúa mùa trên địa bàn huyện có thể mất trắng, các xã phải lường trước để có phương án sản xuất vụ đông để bù vào”. Chỉ tính riêng tỉnh Nghệ An, đến giờ phút này hạn hán đã làm chết 8 nghìn hécta lúa, khiến 21 nghìn ha không thể gieo cấy và gần 20 nghìn ha hạn nặng.

Trời nắng 39 - 40 độ C kéo dài cộng thêm mất điện liên tục đã khiến nhiều đầm nuôi, tôm bị chết hàng loạt. Nhiều người nuôi tôm tại huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu đã phải bán tôm non trước thời vụ hơn một tháng, bà con bị thiệt nhiều tỷ đồng. Tương tự, tại vùng sản xuất hành lá, rau, cà chua ở xã Quỳnh Lương, Quỳnh Bảng huyện Quỳnh Lưu, nhiều diện tích cũng bị cháy lá, khô rễ do nắng to và mất điện, không bơm được nước tưới. Thiệt hại sẽ còn tăng khi trời tiếp tục hạn nặng vào những ngày tới.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm