Đằng sau những tấm huy chương: Phelps & lời nguyền của môn bơi lội

25/07/2012 11:13 GMT+7 | Các môn thể thao khác

(TT&VH) - Cuộc đời Michael Phelps có thể bắt đầu từ thị trấn yên ả Towson ở ngoại ô Baltimore, Maryland, 20 năm trước, dưới sự giám hộ của Bob Bowman ở một trong những lớp đào tạo bơi trẻ nổi tiếng ở Mỹ. Sự tiến bộ của anh khi đó là rất vững chắc và ấn tượng, với những tấm huy chương liên tiếp, đôi khi bị gián đoạn bởi các sự cố tuổi trẻ và những tranh cãi dành cho người nổi tiếng. Phelps đã phải đối mặt với chứng rối loạn khả năng tập trung khi còn nhỏ, cũng như việc cha mẹ anh ly dị, nhưng 10 tuổi anh đã phá kỷ lục trẻ quốc gia. Năm 2000, Phelps trở thành VĐV nam trẻ nhất đến Olympic trong vòng 68 năm. Anh không giành được huy chương, nhưng 4 năm sau đó ở Athens, Phelps nổi bật với 6 HCV và 2 HCĐ cùng 3 kỷ lục Olympic và 2 kỷ lục thế giới. Kể từ đó, bục podium trở thành một nơi quen thuộc.


Scandal cầm một ống điếu hút cần sa nhét vào miệng của Phelps, vào tháng 2/2009 - Ảnh: Getty

Nhưng vinh quang đi kèm theo những chuyện phức tạp với cuộc sống một chàng trai trẻ. Phelps bị bắt khi đang lái xe trong tình trạng say rượu ở Baltimore, rồi anh thấy mình trở nên nản chí. “Sau năm 2008, tôi không muốn bơi nữa”, Phelps nói. “Tôi biết trong sâu thẳm tôi vẫn muốn tranh tài nhưng tôi không muốn tập. Có những lúc tôi bỏ về, không thấy hứng thú, mất hết cảm hứng. Đó là những năm 2009 và 2010”.

Một sự cố nữa xảy ra tháng 2/2009. Ở một buổi tiệc sinh viên tại Đại học South Carolina, Phelps cầm một ống điếu hút cần sa nhét vào miệng và hôm sau anh ra trang bìa tờ News of the World. Phelps lên tiếng xin lỗi, thừa nhận hành vi của anh là “không đúng đắn”. Nhà chức trách không truy tố anh vì tội dùng ma túy do thiếu chứng cứ, nhưng Liên đoàn bơi lội Mỹ cấm thi đấu Phelps trong 3 tháng và một nhà tài trợ đồ ăn sáng rút lui: “Hành vi mới đây của Michael không phù hợp với hình ảnh của Kellogg”.

Phelps cố gắng hạn chế thiệt hại bằng cách tuân thủ lệnh cấm và nói lời xin lỗi lần nữa. Người đại diện của anh, Drew Johnson, ra một tuyên bố: “Anh ấy xin lỗi nếu có làm ai thất vọng. Anh ấy cũng được hàng nghìn CĐV gửi lời an ủi và sự ủng hộ từ nhiều nhà tài trợ. Anh ấy sẽ nỗ lực hết sức để lấy lại lòng tin của mọi người”. Và Phelps đã làm được như thế. “Vào cuối năm 2010”, anh nói. “Tôi bắt đầu thấy thích thú hơn và tìm lại cảm xúc với bơi lội. Tôi chắc chắn rằng Bob (Bowman) tìm thấy điều đó năm 2009, nhưng tôi không có… Trong vài năm qua, việc luyện tập của tôi không được tốt và phong độ không thật tuyệt. Nhưng giờ tôi lại thấy háo hức và mùa hè này sẽ rất thú vị”.

Bơi lội đã luôn sản sinh ra những VĐV khiến cuộc đời mình trở nên phức tạp, và cả cuộc đời của những người xung quanh. Đó không phải là sự ngẫu nhiên. Bơi lội đòi hỏi rất nhiều testosterone, sự hoạt động liên tục, kéo dài, căng thẳng và có thể gây kiệt sức trong một môi trường xa lạ với cuộc sống thông thường. Sự nhịn thở là quyết định với một VĐV muốn vô địch Olympic. Tất cả những điều đó có thể gây ra nhiều chứng trầm cảm, rối loạn cảm xúc và ảnh hưởng lên thần kinh.

Hồi tháng 1, Phelps đã chia tay với bạn gái lâu năm của anh, Nicole Johnson, một cựu hoa hậu bang California, dù giờ đây không còn tờ News of the World để loan đi những sự kiện như thế. Các trục trặc trong đời sống buộc Phelps phải có những người bạn tâm tình. “Người đã giúp tôi vượt qua là Ray Lewis (cầu thủ bóng bầu dục Mỹ của đội Baltimore Ravens, người đã bị xóa cáo buộc giết người sau một vụ ẩu đả trong tiệc tùng tại Atlanta năm 2000)”, Phelps chia sẻ: “Tình bạn của chúng tôi đã giúp tôi rất nhiều. Tôi được anh ấy chỉ vẽ cho cách giải quyết mọi chuyện trong đời sống và đương đầu với áp lực ra sao”.

T.T



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm