(TT&VH) - Michael Moller - một trong những nhạc sỹ và vocalist hàng đầu của thế hệ nhạc sĩ trẻ Đan Mạch - sẽ kết hợp với nhạc sĩ Quốc Trung tạo nên xu hướng chủ đạo của chương trình Hòa tấu âm nhạc châu Á - Scandinavia, được mô tả là sự pha trộn phần lời bằng tiếng nước ngoài trên nền nhạc truyền thống Việt Nam. Chương trình diễn ra tối 15/2 tới tại Nhà hát Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm - Hà Nội) do Quỹ Trao đổi và Phát triển Văn hóa Đan Mạch - Việt Nam tài trợ.
TT&VH có cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Michael Moller.
* Michael này, tôi còn nhớ, lần trước tới Việt Nam, anh và ban nhạc đã hết mình với rock. Vì sao lần này anh lại chọn sáng tác trên nền nhạc truyền thống Việt Nam?

* Anh và nhạc sĩ Quốc Trung đã kết hợp sáng tác như thế nào?
- Đây là một cuộc trao đổi văn hóa ở tầm vi mô. Chúng tôi không chỉ trao đổi với nhau về nghệ thuật và âm nhạc mang tính quốc gia và văn hóa mà chúng tôi còn cùng nhau tạo nên một thể loại âm nhạc mới mang màu sắc văn hóa của cả hai nước Việt Nam và Đan Mạch.
Tôi và Quốc Trung có một tháng để trao đổi về quan điểm sáng tác và đã tìm được sự đồng điệu. Trong chương trình, sự kết hợp này được xem là xu hướng chủ đạo. Âm nhạc của chúng tôi sẽ pha trộn phần lời bằng tiếng Đan Mạch trên nền nhạc truyền thống Việt Nam, trong một âm quyển rộng và nhịp điệu tối giản. Chúng tôi sử dụng nhạc của phương Tây kết hợp với nhạc cụ Việt Nam, và tất nhiên trong đó sẽ có đàn Tranh và đàn Bầu.
* Qua lần hợp tác này, anh có nhận xét gì về sự kết hợp âm nhạc truyền thống trong sáng tác đương đại?
- Nhạc sĩ đương đại sáng tác tác phẩm lấy cảm hứng từ âm nhạc truyền thống không chỉ là xu hướng ở Việt Nam mà còn diễn ra ở nhiều nước khác trên thế giới. Nhưng chỉ có điều, nếu như ở Đan Mạch, chúng tôi chỉ có kho tàng âm nhạc cổ điển, thì ở Việt Nam, âm nhạc dân tộc của các bạn rất phong phú và giàu bản sắc. Tôi từng đến biểu diễn ở Hà Nội và Tây Nguyên năm ngoái cũng như đã từng biểu diễn tại nhiều thành phố: New York, Barcelona, kể cả những nơi ở châu Á, hay Đông Nam Á… Nhưng những thành phố đó chịu ảnh hưởng nhiều của văn hóa phương Tây. Chỉ khi đến Việt Nam, tôi thực sự thấy khác lạ.
* Xin cảm ơn anh!
Thu Hằng (thực hiện)