Làm con của “Vua pop” sướng hay khổ?

09/06/2008 13:29 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Michael Jackson luôn mồm “oán” cha mình không cho anh có được một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác khi anh luôn phải luyện tập và đi lưu diễn. Giờ đây Michael cũng lại cho các con mình một tuổi thơ không bình thường khi chúng không được tiếp cận với thế giới bên ngoài một cách bình thường nhất. Chúng luôn phải che mặt mỗi khi ra ngoài và thậm chí đến bây giờ cũng chẳng hề biết mẹ mình là ai bởi Michael “bưng bít” cả điều đó.

Lập dị

Mãi tới gần đây chỉ có một số ít người thân cận Vua pop tự xưng Michael Jackson mới được nhìn thấy gương mặt của các con Jackson, gồm Michael Joseph Jackson, Jr (Prince - 1997), Paris Michael Katherine (1998) và Prince Michael (2002). Và tuần trước các tay săn ảnh đã “hiếm hoi” chộp được hình ảnh các con Jacksontrong một cửa hàng sách ở Los Angeles. Cậu cả và cô em gái Paris có màu da giống nhau và trông đều thanh tú. Còn cậu út thì đen hơn. Các “cô chiêu, cậu ấm” này được người cha lập lị của mình nuôi dưỡng theo cách “dị thường” nhất: không bạn bè, không được đến trường mà thay vào đó cha chúng luôn ở bên các con suốt ngày đêm. “Vua pop” này tự tay làm hết mọi thứ cho con, xem hoạt hình cùng chúng và hát cho con nghe những bài hát của trẻ nhỏ. Thậm chí Michael còn ngủ cùng phòng với con và chiều con đến mức trèo cây cùng chúng hay còn mua cho các con một con hổ nhỏ để chúng chơi.

Hiếm hoi lắm người ta mới chụp được
 gương mặt của 3 con nhà Jackson
Còn bình thường chúng vẫn bị
“che đậy” kín như thế này.

Người ta đã quá quen với những sự lập dị của Michael, ra ngoài luôn che kín mặt để che dấu những vết sẹo “rùng rợn” từ các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ và để tránh các loại vi trùng mà anh ta luôn bị ám ảnh, nên việc Michael “che đậy” các con để bảo vệ chúng khỏi bị vụ bắt cóc cũng không khiến người ta quá kinh ngạc.

Từ nhỏ Michael luôn bị cha bắt phạt và đánh đập, người đã biến anh thành một ngôi sao quốc tế trước khi Michael bước vào tuổi vị thành niên, nhưng chưa bao giờ thể hiện tình thương yêu với anh. Vì lẽ đó mà Michael đã “ôm” con một cách quá mức như vậy?!

Khác thường

Debbie Rowe, một nữ y tá mà Michael gặp trong một cuộc tư vấn về bệnh da liễu và sau đó trở thành vợ thứ 2 của anh (vợ đầu là Lisa Presley – con gái của Vua rock Elvis Presley – TT&VH) nói rằng chị đồng ý làm vợ và sinh con cho Michael vì anh quá khát khao được làm cha. Khi họ kết hôn vào năm 1996 thì Rowe đã có mang Prince được 7 tháng. Năm sau đó Rowe tiếp tục sinh bé Paris Michael Katherine. Song tuy là mẹ chúng nhưng Rowe không hề được sống gần các con. Xung quanh các con Micheal luôn có một đội ngũ trông trẻ, nhưng hầu hết họ đều ở hàng thứ, ngay cả Rowe cũng không được phép thay tã cho con bởi Michael muốn tự làm. “Michael rất để ý đến chúng, tôi chẳng có việc gì để làm… Thật lạ, nhưng tôi không nghĩ đó là điều khác thường”, Rowe cho biết.
 

Michael Jackson cùng cô con gái, Paris Katherine

Luôn bị ám ảnh với vi trùng nên Michael muốn phòng của các con luôn phải được kiểm tra và thanh lọc. Các bà vú phải đeo găng tay khi làm đồ ăn và phải vứt ngay sau một lần sử dụng. Sau khi ly hôn Michael vào tháng 10/1999, Rowe nhanh chóng biến mất khỏi thế giới của hai con mình và hiện chỉ đóng vai trò là một người khách không thường xuyên. Giờ đây, các con chị thậm chí cũng chẳng biết Rowe là mẹ chúng. Lần cuối cùng mà chị gặp chúng là vào năm 2005 khi chúng được người bảo mẫu là Grace Rwaramba đưa tới thăm tại một khách sạn ở Los Angeles.


Cha con Michael khi đến London
Có mẹ đấy nhưng 3 đứa con thứ 3 của Michael (cậu thứ 3 được sinh ra bởi một người mẹ đẻ thay) chỉ biết đến cha chúng. Michael thường đưa con ra nước ngoài, tới thăm bảo tàng và tới các cửa hàng vào nửa đêm - khoảng 2-3 giờ sáng – khi mọi thứ chìm trong giấc ngủ. Ca sĩ sắp tròn 50 tuổi này lúc nào cũng bị ám ảnh con mình sẽ bị bắt cóc nên ở Berlin cách đây 5 năm, anh đã ra lệnh cho đội an ninh không cho phép ai vào thang máy cho đến khi anh và các con được che kín trong các trang phục của mình.

Bí ẩn

“Đùm bọc” các con thế nhưng liệu Michael có phải là cha của đứa đứa nhỏ không? Anh luôn khăng khăng mình là cha chúng, còn Rowe thì nói rằng: “Michael biết sự thực. Anh ta phải thú nhận”. Song cho dù sự thật là đến đâu thì 3 đứa con là cuộc sống của Michael. Đó cũng là lý do tại sao anh lại sợ bị đi tù vì bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em đến vậy. Xét theo khía cạnh vật chất thì các con của Michael chẳng thiếu thứ gì, song về tình cảm thì rõ ràng chúng bị thiếu thốn bởi cuộc sống của chúng không hề có mẹ, chẳng hề có một người bạn hay người thân nào ngoài cha. Với cách nuôi dậy con cái theo kiểu “khác người” đó của Michael, tách biệt con với thế giới bên ngoài thì lớn lên chúng sẽ thế nào?
 
Tuấn Vỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm