Mia Wasikowska biến hóa trong 'Stoker' 2013

05/07/2013 09:37 GMT+7 | Phim



(Thethaovanhoa.vn) - Vào những năm 90 của thế kỷ trước, một thế hệ đạo diễn tên tuổi người Hong Kông (Trung Quốc) đã từng đổ bộ tới Hollywood với mong ước cháy bỏng chinh phục thị trường Bắc Mỹ. Bước sang năm 2013, một thế hệ đạo diễn tài năng đến từ một quốc gia châu Á khác sẽ nối tiếp tiến bước vào Hollywood. Đó là Hàn Quốc. Có tới ba đạo diễn đến từ xứ sở kim chi có phim được trình chiếu tại Mỹ trong năm nay là Kim Je-woon với The Last Stand, Park Chan Wook với Stoker và Bong Joon-ho với Snowspiercer (hợp tác giữa ba nước Hàn Quốc, Pháp, Mỹ).

Điều đáng nói là thể loại của cả ba tác phẩm kể trên đều khá tương đồng với phong cách mà họ đã thành công tại nội địa. Nếu ai đã từng xem Lady Vengeance, Oldboy, Thirst, hẳn sẽ phần nào hình dung ra cách Park Chan Wook xử lý với Stoker.

Sau khi người cha qua đời, cuộc sống của cô bé India (Mia Wasikowska) bị thay đổi hoàn toàn. Không những vậy, gia đình cô cũng bị xáo trộn do có sự xuất hiện của người chú Charles (Matthew Goode) sau nhiều năm trời xa cách. Trong quá trình Charles ở lại đây, India khám phá ra những bí mật ghê rợn. Kinh khủng hơn, India còn nhận ra những khoái cảm, ẩn ức ẩn sâu bên trong con người cô chưa được bộc lộ ra.

Phần hình ảnh trong Stoker có một phong cách cổ điển rất riêng biệt, gợi nhớ lại các tác phẩm của Alfred Hitchcock trong quá khứ cách đây cả nửa thế kỷ. Từng khung hình đều chứa đựng nhiều dụng ý. Stoker giống với những bộ phim trước trong sự nghiệp của Park Chan Wook ở các tình huống gây sốc. Tính dục, giết người thêm vào đó là sự tàn bạo, loạn tâm thần, tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một không khí ngột ngạt, đông cứng lại. Sự ghê rợn được diễn ra một cách từ từ, khi bí ẩn dần được tháo gỡ.

Diễn xuất là một mặt mạnh khác trong Stoker. Bộ ba diễn viên gồm Mia Wasikowska, Nicole Kidman và đặc biệt là Matthew Goode vào vai rất xuất sắc. Chẳng ai có thể ngờ Mia Wasikowska lại có sự biến đổi đột ngột về vai diễn như vậy sau hàng loạt bộ phim đáng yêu như Alice in Wonderland, Jane Eyre. Còn Matthew Goode, dù khuôn mặt điển trai, cử chỉ từ tốn nhưng chỉ cần cái nhếch miệng cười, cái nhìn xéo qua cũng đủ để người xem ớn lạnh.

Stoker là bộ phim không phải ai cũng thích nhưng ít nhất nó cũng tạo được dấu ấn riêng.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm