Mexico 3-1 Nhật Bản: "El Tri" xứng đáng vào chung kết!

07/08/2012 22:26 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH Online) - Cầm vàng lại để vàng rơi! Nhật Bản đã đặt được một chân vào trận chung kết sau khi Otsu tung cú sút xa siêu phẩm giúp họ vươn lên dẫn trước trong một thế trận mà cả 2 bên đều duy trì được sự chắc chắn và tập trung. Tuy nhiên, những phút sau đó, đội bóng châu Á đã không thể đứng vững trước những áp lực mà Mexico tạo ra, và sai lầm của hàng thủ đội tuyển xứ "Phù tang" khiến họ phải trả giá bằng 3 bàn thắng của Fabian, Peralta và Cortes. Chung cuộc, đoàn quân của HLV Sekizuka đã phải ngậm ngùi chia tay giấc mơ vàng. Còn về phía Mexico, đội bóng châu Mỹ hoàn toàn xứng đáng có được tấm vé tham dự trận chung kết sau màn ngược dòng vô cùng ngoạn mục này.


Mexico xứng đáng có mặt trong trận chung kết sau màn ngược dòng ngoạn mục - Ảnh: Getty

+ TRƯỚC TRẬN

Trận đấu giữa O.Mexico và O.Nhật Bản là một cuộc so tài rất cân sức. Cả hai đội đều mạnh trong cả tấn công lẫn phòng ngự. O.Nhật Bản chưa phải nhận bàn thua nào còn O.Mexico cũng mới chỉ bị khoan thủng mành lưới hai lần. O.Nhật Bản có một hàng công đồng đều, được tổ chức bài bản. Trước tứ kết, tuyến đầu của O.Nhật Bản bị chỉ trích do phung phí quá nhiều cơ hội nhưng vừa qua, đã chỉnh lại được thước ngắm.

Còn hàng công của O.Mexico dựa nhiều vào khả năng sáng tạo, gây đột biến cũng như dứt điểm của Giovani dos Santos. Sự ngẫu hứng của cầu thủ này có thể sẽ làm rối loạn hàng thủ Nhật, vốn chưa phải đối mặt với một ngôi sao tấn công xuất sắc như vậy, và đây sẽ là cơ hội cho các cầu thủ Mexico khác tận dụng. Nói chung, cơ hội đang chia đều cho cả hai bên nhưng O.Mexico đang gặp đôi chút bất lợi về thể lực do đã phải thi đấu 120 phút ở tứ kết. Nếu tận dụng được lợi thế này, O.Nhật Bản có thể mơ về cơ hội lần đầu tiên giành huy chương vàng Olympic.

+ HIỆP 1

Phút thứ 1: Nhật Bản ra sân với trang phục quần xanh áo xanh, Mexico quần trắng áo trắng.

Phút thứ 2: Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Mexico đã dồn lên tấn công dồn dập đối phương. Aquino có bóng, đột phá táo bạo, vượt qua 3 cầu thủ Nhật Bản rồi tung ra cú dứt điểm rất căng nhưng thủ thành Gonda thi đấu cực kỳ tập trung trong tình huống này.

Phút thứ 4: NGUY HIỂM !!! Một tình huống phòng ngự không tốt của các cầu thủ Nhật Bản đã tạo cơ hội cho Peralta cướp được bóng và tung cú dứt điểm rất nhanh, may mắn cho đội bóng châu Á khi bóng đi hơi thiếu chính xác.

Phút thứ 6: KHÔNG VÀO !!! Kiyotake nhận đường chuyền ngang của Sagai và tung cú dứt điểm vô cùng hiểm hóc khiến thủ thành Corona phải đứng chôn chân nhưng bóng lại đi sát sạt cột dọc khung thành Mexico ra ngoài.

Phút thứ 9: Dos Santos có bóng và tung cú dứt điểm rất căng khiến thủ thành Gonda phải một phen chao đảo. Tuy nhiên, để ghi được bàn vào lưới một đội bóng chưa phải đón nhận bất cứ bàn thua nào tại giải đấu năm nay chắc chắn không hề đơn giản với các cầu thủ đến từ châu Mỹ.



Siêu phẩm của Otsu đưa Nhật Bản vươn lên dẫn trước - Ảnh: Getty

Phút thứ 12: Tuyệt phẩm của Yoki Otsu!!!! Nhật Bản bất ngờ có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Một pha bóng phối hợp không quá nguy hiểm của các cầu thủ châu Á đã được chân sút Otsu tận dụng rất tốt. Tiền đạo này tung một cú sút, bóng đi căng như kẻ chỉ, găm thẳng vào góc cao khung thành Corona khiến thủ thành này không còn biết làm gì ngoài việc vào lưới nhặt bóng. 

Phút thứ 15: Nhật Bản cầm bóng không quá vượt trội so với các cầu thủ Mexico nhưng khả năng tận dụng cơ hội của các chân sút bên phía đội bóng châu Á là rất tốt. Không chỉ có vậy, hàng thủ do đội trưởng Yoshida chỉ đạo đang hoạt động hết sức hiệu quả khiến các chân sút của đội bóng áo trắng khó có thể tiếp cận khung thành thủ môn Gonda.

Phút thứ 17: KHÔNG VÀO !!! Lại là một tình huống tưởng chừng không quá nguy hiểm nữa nhưng Nagai xuất hiện rất đúng chỗ, tung cú dứt điểm sau đường căng ngang của đồng đội nhưng may mắn cho Mexico khi bóng đã đập trúng người một cầu thủ áo trắng.

Phút thứ 20: NGUY HIỂM !!! Aquino bất ngờ tung đường chọc khe rất hay cho Dos Santos lẻn xuống nhưng chân sút này không thể chạm được vào bóng bởi Gonda đã lao ra rất nhanh, ôm trọn trái bóng trước mũi giầy của cầu thủ Mexico. Tuy chưa tận dụng thành công cơ hội này nhưng đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho các cầu thủ áo xanh.

Phút thứ 24: Dos Santos đi bóng rất hay bên hành lang cánh phải, vượt qua sự truy cản của 3 hậu vệ Nhật Bản nhưng không thể tung ra cú dứt điểm khi các chân sút của đội bóng châu Á bọc lọt cho nhau rất hiệu quả.

Phút thứ 27: KHÔNG VÀO !!! Một tình huống bóng lộn xộn trước khung thành Nhật Bản, bóng đến chân Dos Santos và cầu thủ này đã tung ra một cú dứt điểm rất căng, tiếc thay cho Mexico khi bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút thứ 30: VÀO !!! FABIAN xé toang mảnh lưới của Gonda sau khi chọn điểm rơi chính xác và tung cú đánh đầu cực nhanh sau cú treo bóng bằng chân trái tuyệt vời của Dos Santos từ cánh phải.



Pha đánh đầu quân bình tỷ số của Fabian - Ảnh: Getty

Phút thứ 32: KHÔNG VÀO !!! Sai lầm của hàng tiền vệ Nhật Bản đã trao cơ hội cho Fabian chuyền bóng tinh tế cho Dos Santos băng xuống, đối mặt Gonda. Chân sút của Tottenham có đủ thời gian và khoảng trống để có thể tung ra cú dứt điểm thành bàn nhưng cuối cùng, đích đến của trái bóng lại là khán đài, thay vì mảnh lưới của đội bóng châu Á.

Phút thứ 35: Lợi thế trên sân đang thuộc về các cầu thủ Mexico. Sau khi có đực bàn thắng quân bình tỷ số, đội bóng châu Mỹ đang thi đấu rất hưng phấn. Tuy nhiên, Nhật Bản cũng không phải tay mơ khi vẫn tạo ra những tình huống hãm thành sắc như dao cạo.

Phút thứ 38: Mexico đang sở hữu 2 mũi tấn công cực kỳ hiệu quả là Dos Santos và Aquino. Nếu như cầu thủ của Tottenham nguy hiểm bởi những pha đi bóng lắt léo khó đoán biết thì cầu thủ còn lại luôn rất nguy hiểm với những đường đi bóng tốc độ. Chính bộ đôi cầu thủ này là nhân tố khiến hàng phòng ngự chắc bậc nhất tại giải đấu năm nay phải bộc lộ rất nhiều sai sót.

Phút thứ 41: Higashi chuyền bóng vừa tầm cho Nagai tung ra cú dứt điểm từ cự ly khoảng 25m nhưng lần này bóng không tạo ra được quá nhiều nguy hiểm với khung thành của Corona.

Phút thứ 44: KHÔNG VÀO !!! Một tình huống làm mưa làm gió của các cầu thủ Mexico trước khung thành Gonda nhưng cú dứt điểm cuối cùng của Fabian bóng lại đi không trúng đích.

+ HIỆP 2

Phút thứ 46: Mexico có sự thay đổi người, Dos Santos rời sân nhường chỗ cho Jimenez.

Phút thứ 49: KHÔNG VÀO !!! Yamaguchi tận dụng rất tốt đường căng ngang vào trong vòng cấm từ bên hành lang cánh trái của Otsu và tung cú sút rất căng tuy nhiên bóng đi trúng người một hậu vệ Mexico bật ra.

Phút thứ 53: Fabian ngay lập tức đáp trả bằng một pha vung chân sút bóng rất nhanh ngay chính diện khung thành Gonda nhưng không thành công. Trong một thế trận mà hai đội đang thi đấu rất chắc chắn như thời điểm hiện tại, những pha dứt điểm ngẫu hứng như của Fabian hay Yamaguchi rất có thể sẽ phá vỡ thế quân bình của trận đấu.

Phút thứ 55: Sút xa ! Sakai có bóng trước khung thành Corona và tung ra cú sút xa rất căng nhưng bóng tiếp tục đập trúng người hậu vệ của Mexico bật ra.

Phút thứ 58: Sakai phải nhận chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha tung cùi chỏ vào mặt Fabian.

Phút thứ 61: Raul Jimenez vừa tung ra cú dứt điểm chéo góc cực kỳ nguy hiểm về phía khung thành Gonda và suýt chút nữa Mexico đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, ngay cả khi đưa được bóng vào lưới, chân sút vào thay cho Dos Santos cũng không thể có được bàn thắng do trước đó anh đã rơi vào thế việt vị.

Phút thứ 64: KHÔNG VÀO !!! Nỗ lực chuyền bóng rất đáng khen của Aquino và Peralta bắt cú volley rất căng nhưng Gonda đã khống chế thành công trái bóng. Nếu không có sự tập trung của thủ thành này, Nhật Bản có thể đã phải đón nhận bàn thua trông thấy.

Phút thứ 65: VÀO !!! Một hậu vệ Nhật Bản sau khi nhận cú ném bóng của Gonda đã lóng ngóng để mất bóng vào chân Peralta và cầu thủ này đã tung ra một cú sút chân phải rất ngẫu hứng, bóng đi đi vồng, găm thẳng vào góc cao bên phải khung thành đội bóng châu Á, mang về bàn thắng giúp Mexico vươn lên dẫn trước.



Cú dứt điểm ngẫu hứng của Peralta - Ảnh: Getty

Phút thứ 69: M.Fabian vừa phải nhận một chiếc thẻ vàng sau khi kéo ngã một cầu thủ Nhật Bản.

Phút thứ 70: Keigo Higashi rời sân nhường chỗ cho Kenyu Sugimoto.

Phút thứ 75: Còn khoảng 15 phút nữa cho những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa của các cầu thủ Nhật Bản. Đội bóng châu Á đang cố gắng tranh cướp bóng để có thể giành quyền kiểm soát thế trận nhưng lối chơi bóng kỹ thuật của các cầu thủ Mexico đang khiến cho đội bóng áo xanh gặp rất nhiều vất vả.

Phút thứ 77: Kiyotake rời sân nhường chỗ cho Usami Đây là sự thay đổi người thứ 2 của Nhật Bản trong trận đấu ngày hôm nay.

Phút thứ 80: Bên ngoài sân, HLV Tena của ĐT Mexico đang bàn bạc chiến thuật với các trợ lý. Nhiều khả năng trong những phút tới, những sự tăng cường hàng phòng ngự hoặc những sự thay đổi người chiến thuật sẽ được nhà cầm quân này sử dụng để bảo toàn thành quả của đội bóng châu Mỹ.

Phút thứ 82: Nhật Bản tiếp tục tung vào sân một tiền đạo nhằm có thể tìm kiếm được bàn thắng. Ogihara rời sân nhường chỗ cho Saito.

Phút thứ 85: KHÔNG VÀO !!! Ngay sau khi vào sân, Saito đã có pha dứt điểm rất căng sau tình huống đánh gót nhả bóng cự kỳ tinh tế của đồng đội. Tiếc cho Nhật Bản khi cú tạc đạn của tiền đạo này bóng đi hơi cao so với xà ngang khung thành thủ môn Mexico.

Phút thứ 88: Aquino dứt điểm quá ẩu sau đường nhả bóng của Fabian. Trước đó, chủ nhân của bàn thắng thứ 2 trong trận đấu này cho Mexico hoàn toàn có khả năng tung ra cú móc bóng điệu nghệ nhưng anh đã chọn giải pháp chuyền bóng cho đồng đội.

Phút thứ 90: Mexico thay người chiến thuật: Aquino rời sân nhường chỗ cho Cortes.

Phút thứ 90+3: VÀO !!!
Vừa vào sân, Cortes đã tận dụng rất tốt sự sơ hở của hàng phòng ngự Nhật Bản và tung cú dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng cho 3-1 cho Mexico.

+ ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Mexico: Corona; I Jiménez, Mier, Reyes, Chávez, Enríquez, Salcido, Dos Santos, Fabián, Aquino and Peralta.

Nhật Bản: Gonda, Muramatsu, Yoshida, Otsu, Yamamura, Sakai, Suzuki, Usami, Yamaguchi, Sugimoto, Saito.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm