Costa Rica: Chiến đấu vì Marshall

29/06/2011 11:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Theo kế hoạch ban đầu, Mexico và Nhật là hai khách mời của Copa America 2011. Tuy nhiên, do giải J-League hiện vẫn còn thi đấu (phải tạm nghỉ 6 tuần bởi thảm họa sóng thần hồi tháng Ba) nên LĐBĐ Nhật đã quyết định rút lui.

Nhẽ ra khi giải J-League hoãn, ban tổ chức Copa America phải xác định lại ngay xem Nhật có thể tham dự hay không nhưng họ đã bỏ qua việc này, khiến rơi vào cảnh bị động, đến tháng Năm mới cuống cuồng đi tìm khách mời thay thế. Chỉ là khách mời bất đắc dĩ lại bận dự cúp vàng Concacaf nên ban đầu Costa Rica đã từ chối tham gia. Nhưng do mối quan hệ thân thiết với ban tổ chức nên cuối cùng, LĐBĐ nước này đã quyết định cử đội U-23 bổ sung thêm 5 cầu thủ quá  tuổi đến Argentina.

Trước đây, các cầu thủ Costa Rica đi dự giải chỉ với tâm lý đi du lịch hay học hỏi kinh nghiệm nhưng chắc chắn lúc này, họ sẽ phải thay đổi suy nghĩ đó để chiến đấu hết mình để tưởng nhớ Dennis Marshall. Hôm 23/6, Marshall, đã chơi khá hay tại Concacaf 2011 và có góp một bàn thắng, đã qua đời sau một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc tại quê nhà. Cái chết thương tâm trung vệ 26 tuổi này đã khiến cả Costa Rica phải tiếc nuối. Tổng thống nước này, bà Laura Chinchilla, đã lên truyền hình bày tỏ sự thương cảm. Herediano, CLB cũ của Marshall, cũng đã tổ chức một lễ kỷ niệm cho cầu thủ này tại SVĐ Estadio Eladio Rosabal Cordero. Những cầu thủ dự Copa America năm nay chắc hẳn cũng muốn chơi với quyết tâm cao nhất để làm món quà tưởng nhớ Marshall.

Costa Rica sẽ chiến đấu vì Marshall - Ảnh Getty

Đây sẽ là một động lực vô cùng to lớn thúc đẩy Costa Rica chơi tốt tại giải đấu lần này. Trước đây, “The Selection” đã từng 3 lần dự Copa America nhưng thành tích cao nhất cũng chỉ là vào đến tứ kết. Cách làm bóng đá thiếu bài bản của Costa Rica (từ năm 1990 đến nay thay 23 HLV) chính là nguyên nhân khiến đội tuyển nước này ngày một thụt lùi dù có không ít tiềm năng. Tại World Cup 1990, “The Selection” dưới sự dẫn dắt của phù thủy Bora Milutinovic đã lọt vào vòng 1/8 nhưng thay vì tiến lên theo đà này, Costa Rica ngày một sa sút. Trong 2 lần được dự World Cup tiếp theo (2002 và 2006), “The Selection” đều không vượt qua được vòng bảng.

Sự nghiệp của Marshall phần nào cũng giống với thành tích của ĐTQG: đầy tiềm năng nhưng thiếu quyết tâm nên không thể làm nên chuyện. Được đánh giá cao tại quê nhà nhưng khi sang châu Âu, do không quyết tâm, trung vệ này vẫn chỉ lẹt đẹt tại Aalborg BK (Đan Mạch). Các cầu thủ U-23 Costa Rica năm nay hầu hết đều đã dự giải U-20 thế giới tổ chức tại Ai Cập cách đây 2 năm (lọt vào tới bán kết) chắc hẳn không muốn rơi vào vết xe đổ của đàn anh. Có khả năng, giờ là lúc các mầm mon Costa Rica chiến đấu để gây ấn tượng với các đại gia châu Âu và đấy cũng là một món quà ý nghĩa gửi đến trung vệ xấu số Dennis Marshall.

T.K.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm