07h45 ngày 9/7, Peru – Mexico: Giữa sự sống và cái chết

08/07/2011 12:37 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Không còn sự lựa chọn nào khác cho Mexico (đúng hơn là đội U-22 của quốc gia này): Hoặc đánh bại Peru, hoặc gói ghém hành lý và về nước trong một tình cảnh rất ảm đạm, khi niềm vui sau chức vô địch Cúp Vàng CONCACAF bị che phủ bởi hàng loạt scandal từ đó đến nay, và nền bóng đá dường như đang mất dần sức đề kháng trước những cám dỗ.

Dos Santos (số 10) có thể đưa Mexico vượt qua thời khắc khó khăn này? - Ảnh Getty

“Hoặc là sống, hoặc là chết, có thế thôi. Tôi cho rằng nếu đội bóng còn muốn nắm lấy bất kỳ cơ hội nào ở vòng đấu sau, chúng tôi phải đánh bại được Peru” – Tiền đạo Rafael Marquez Lugo của Mexico khẳng định chắc nịch rằng đội bóng của anh sẽ chơi tấn công, trong nỗ lực giành lại niềm tin của các CĐV, bằng một thứ bóng đá tích cực hơn những gì họ đã thể hiện bên ngoài sân cỏ thời gian qua. Đội bóng “Ba màu” đã bắt đầu quá trình “sám hối” của họ một cách khá khắc khổ: Thầy trò HLV Tena đã tập trong sân đóng cửa im ỉm với báo giới vào giữa tuần qua, và dường như đang nung nấu ý định “báo đáp” nghiêm túc của họ đối với người hâm mộ. Một chiến thắng vào lúc tất cả nghĩ rằng họ chỉ tham dự giải để cho vui, khi nhân sự trở nên nát bét sau những biến động liên tục trong hơn hai tháng vừa qua, và thất bại ở trận mở màn trước Chile khiến cho bức tranh hiện tại càng trở nên ảm đạm hơn, là con đường duy nhất mà Mexico, đến Copa lần này với một đội ngũ có độ tuổi trung bình nhỏ nhất trong lịch sử (trên dưới 23), có thể đi vào thời điểm này.

Nhưng cụ thể hóa được mục tiêu ấy trước Peru không hề là một nhiệm vụ đơn giản, đặc biệt là khi Mexico ở Copa lần này chỉ được coi là một phiên bản lỗi của đội Mexico đã đăng quang ở Cúp Vàng CONCACAF mới đây. Nếu như “El Trico” ở Mỹ là tập hợp của những lính lê dương thiện chiến và những cầu thủ giàu kinh nghiệm chơi ở các CLB Nam Mỹ, thì phiên bản U-22 của họ ở Copa chỉ bao gồm các cầu thủ trẻ vẫn đang chơi quanh quẩn ở các giải VĐQG Nam Mỹ. Thất bại trước Chile ở lượt trận đầu cũng cho thấy điểm yếu rõ rệt về kinh nghiệm, và đó là một điểm mà Peru, đội bóng rất giỏi khai thác sai lầm của đối phương, ưa thích.

Giữa sự sống và cái chết, các cầu thủ trẻ của Mexico đang đứng trước một sự lựa chọn khó khăn. Đánh bại một đối thủ lão luyện như Peru là nhiệm vụ bắt buộc, để họ có thể tìm lại được niềm tin nơi người hâm mộ, sau quá nhiều biến cố thời gian qua.

Dự đoán: 2-2

B.C

Đội hình dự kiến

Peru: Fernandez – Vilchez, Acasiete, Revoredo, Rodriguez – Cruzado, Balbin, Guevara, Yotun – Advincula, Guerrero

Mexico: Michel – Alanis, Razo, Lopez, Aguilar – Chavez, Enrique, Reyes – Dos Santos, Aquini, Lugo.

6 Mexico đang là một trong những đội tấn công nghèo nàn nhất giải, chỉ với 6 lần dứt điểm trúng đích sau lượt trận đầu tiên, chỉ hơn Costa Rica (5 lần) và Venezuela (3 lần), bằng với số lần dứt điểm trung đích của một mình Paolo Guerrero, chân sút số một của tuyển Peru lúc này. Sau lượt trận đầu tiên, Peru cũng đã sở hữu 13 cú dứt điểm trúng đích



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm