Thêm 4 cầu thủ Mexico dương tính với doping: Bóng đá bị "nhiễm khuẩn"

04/07/2011 11:11 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Người Mexico có lẽ đang không biết giấu mặt mình vào đâu nữa. Sau scandal gái gọi khiến 8 cầu thủ bị đuổi về nước (trong đó có cả tài năng trẻ Jonathan Dos Santos của Barcelona), hôm 1/7 vừa qua, trưởng bộ phận y tế của FIFA Jiri Dvorak tuyên bố họ đã phát hiện thêm 4 cầu thủ nữa của đội tuyển nước này cho phản ứng dương tính với doping.

Ông Dvorak không tiết lộ danh tính cụ thể của 4 cầu thủ này, nhưng cho biết rằng vụ lần này tương tự với vụ 5 cầu thủ Mexico cho phản ứng dương tính với chất cấm ở Cúp Vàng CONCACAF cách đây ba tuần: "Trước đó, đã có 5 người cho phản ứng dương tính với nồng độ clenbuterol tương đối cao, và giờ thì chúng ta có thêm 4 người nữa cho dấu hiệu dính chất cấm tương tự. Chúng ta đang nói về 9 trong số 14 cầu thủ Mexico. Thật khó tưởng tượng rằng điều này lại diễn ra ở một đất nước đang phát triển như thế". Ông Dvorak công bố thông tin  trên kênh Televisa của Mexico, dựa trên các xét nghiệm từ một phòng thí nghiệm ở Đức.

Bóng đá Mexico đang bị bao trùm bởi scandal- Ảnh Getty

LĐBĐ Mexico từ chối tiết lộ danh sách các cầu thủ bị nhiễm chất cấm, với lý do rằng họ là nạn nhân của thịt bò và thịt gà bị nhiễm khuẩn, và tuyên bố sẽ mở một cuộc điều tra để làm rõ vụ dính chất clebuterol này vào tuần sau. Đây là một loại chất dùng để kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi, và theo Ủy ban chống doping của Mỹ, thì đó là một chất bị cấm sử dụng ở châu Âu lẫn Hoa Kỳ.

Nhân sự của ĐT Mexico có lẽ sẽ tiếp tục bị xáo trộn sau scandal mới nhất này, sau khi đã có đến 8 cầu thủ buộc phải về nước vì đưa gái gọi vào khách sạn nơi ĐT này đóng quân vào cuối tháng trước (các cầu thủ này đã bị cấm thi đấu 6 tháng, và mỗi người phải nộp phạt 3 nghìn bảng). Hơn thế, hình ảnh của bóng đá nước này lại bị tổn hại nghiêm trọng, sau một loạt những scandal nối tiếp trong suốt một năm qua, và xuyên suốt chiều dài lịch sử, đây là một trong những đội tuyển phức tạp nhất.

Bóng đá đã "nhiễm khuẩn"

Năm 1988, cũng có 4 cầu thủ trẻ Mexico bị phát hiện gian lận tuổi trong giải trẻ Thế giới năm 1989, và nó dẫn đến hậu quả là các cấp độ tuyển của Mexico, bao gồm cả ĐTQG, bị cấm thi đấu hai năm. Thế hệ vàng của Hugo Sanchez, Hermosillo, Aspe, Galindo, Guzman, Chavez...đã phải ở nhà và theo dõi World Cup 1990 (tại Italia) qua ti vi, chỉ bởi một sai lầm lớn trong quản lý và đào tạo của nền bóng đá.

Bóng đá Mexico chưa bao giờ thiếu những tài năng, thậm chí là những tài năng hết sức độc đáo. Người hâm mộ toàn thế giới khó mà quên được động tác gắp bóng và nhảy như một chú ếch của Cuauhtemoc Blanco ở World Cup 1998, những bộ cánh màu mè và lối bắt bóng cũng "hoa hòe hoa sói" chẳng kém của thủ môn Jorge Campos, hay óc tưởng tượng phi thường của những "chuyên gia đánh đầu ngược" như Jared Borgetti trước kia và Chicharito bây giờ.

Nhưng ở Mexico, bóng đá tồn tại trong lòng một xã hội rất phức tạp. 5 tháng trước, trong một trận bóng địa phương ở Ciudad Juarez, 7 cầu thủ đã tử vong ngay trên sân, sau khi một nhóm sát nhân bất thần lao xe thẳng vào sân và xả súng điên loạn. Đầu năm ngoái, tuyển thủ Paraguay Salvador Cabanas bị bắn vào đầu trong một quán bar ở Mexico City. Ở một mảnh đất bị thao túng bởi tội ác, tệ nạn, và ma túy, niềm vui có được từ bóng đá không thể khỏa lấp đi hàng trăm vụ bắn giết, và hàng ngàn người bị chết mỗi năm ở đất nước này (chỉ trong năm qua, đã có hơn 1400 người bị giết ở Ciudad Juarez, khu vực phức tạp nhất ở Mexico), trong tiếng súng của những vụ thanh toán đẫm máu giữa các băng đảng.

Bây giờ, bóng ma của scandal những năm đầu thập niên 90 thế kỷ trước đang trở lại, đúng vào thời điểm bóng đá Mexico đang giới thiệu một thế hệ rất tài năng, với Chicharito, anh em nhà Dos Santos, Guardado, Vela... Khi bóng đá được chờ đợi sẽ là cứu tinh cho những nỗi đau đầy rẫy ở đất nước này, thì chính nó cũng đang có dấu hiệu bị "nhiễm khuẩn".

Và nếu một đội tuyển đã phải cào vụn nhân sự ra vì hàng loạt scandal chỉ trong chưa đầy một năm, thì một chiếc Cúp Vàng CONCACAF, và ngay cả chức VĐ Copa America chăng nữa, cũng không thể giúp các "xét nghiệm" của nền bóng đá Mexico cho kết quả âm tính!

Phạm An


Một xã hội đầy tội ác

Sự thao túng của các băng nhóm buôn ma túy ở Mexico đã biến đất nước này trở thành một "con tin" của tội ác, và không điều gì là không thể xảy ra. Giống như chuyện một cô bé tuổi teen (16 tuổi) được phát hiện là thành viên của một băng đảng ma túy, á hậu Mexico 2008 Laura Zuniga bị bắt khi cảnh sát truy quét một ổ nhóm buôn ma túy khác, hay một cảnh sát trưởng nữ 20 tuổi có tên Marisol Valles đã phải xin tị nạn chính trị ở Mỹ để tránh sự săn đuổi của các băng đảng Mexico. Cuối năm ngoái, xác một cầu thủ Guatemala bị chặt làm nhiều mảnh và bị vứt gần biên giới Mexico (báo chí phỏng đoán rằng anh này đã tham gia tuyên truyền chống bạo lực ở Trung Mỹ, nên đã bị xã hội đen thanh toán). Tháng một năm nay, trong một trận đấu địa phương ở Ciudad Juarez, hàng chục CĐV và 7 cầu thủ đã tử vong trong một vụ xả súng. Hàng năm, hàng chục nghìn cảnh sát Mexico vẫn bất lực trước hàng trăm vụ bắn giết của các băng nhóm ma túy ở đất nước này, với hàng nghìn người chết.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm