Eto’o ca ngợi Messi như... Thượng đế

11/12/2012 07:17 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu siêu sao một thời của Barcelona, Samuel Eto’o, người đang khoác áo Anzhi của nước Nga, đã hết lời ca ngợi đồng đội cũ Lionel Messi, cả về tài năng bóng đá cũng như phẩm chất của một con người, nhân dịp tiền đạo áo đỏ-xanh vừa phá kỷ lục của Gerd Mueller khi đạt 86 bàn thắng trong năm 2012.



Eto'o ca ngợi Messi là thượng đế - Ảnh: Getty

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tờ chương trình truyền hình “RT bằng tiếng Tây Ban Nha”, sát thủ có biệt danh  “Sư tử châu Phi” nêu rõ: "Messi là Thượng đế, càng như thế hơn với tư cách là một con người. Tôi đã quen Leo từ hồi còn là một chàng trai trẻ và nhìn thấy anh ấy trưởng thành. Messi xứng đáng với tất cả những gì đang có”.

Samuel Eto’o, cầu thủ người Cameroon từng chơi cho Barca từ 2004 đến 2009 trước khi sang Inter để “nhường” vị trí cho Zlatan Ibrahimovic, trong một vụ chuyển nhượng gây sóng gió trong phòng thay đồ áo đỏ-xanh, còn “chúc Messi giành được World Cup cùng Argentina và cầu mong các Thượng đế mở lòng và mở cửa để Messi đạt được tâm nguyện của mình”.

Mỗi khi Ronaldinho cười, ta biết anh ấy sẽ ghi bàn

Đề cập đến Ronaldinho, một siêu sao khác của Barcelona, Eto’o nhớ lại: “Ronnie là một thiên tài, không chỉ với tư cách là cầu thủ bóng đá. Ronnie là nụ cười đặc biệt. Mỗi khi anh ấy cười là ta biết anh ấy sẽ ghi bàn. Anh ấy còn nói với tôi: Này, chàng da đen, anh có khỏe không ? Khỏe à ? Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau giành chiến thắng”.

“Báo đen Cameroon”, một biệt danh khác của Eto’o, còn cho biết khi một nhà báo hỏi anh ai là những cầu thủ giỏi nhất thế giới anh đã trả lời không một chút đắn đo: “Đó là Ronaldinho, Iniesta và Messi”, nhưng “Barca còn có những cầu thủ xuất sắc khác như Xavi, Puyol và Victor Valdes”.

“Ở Barca hoặc Madrid, các cầu thủ dễ dàng chiến thắng vì xung quanh họ đều là những người xuất sắc. Ở Mallorca hoặc Anzhi điều đó khó khăn hơn. Khi đến Barca, tôi đã là một cầu thủ thành danh và cần phải chứng năng phẩm chất của mình. Các đồng đội luôn giúp đỡ tôi, khi tôi có một ngày không đẹp trời”, Samuel Eto’o nhớ lại thời kỳ khoác chiếc áo đỏ-xanh.

Không còn oán trách Guardiola nữa

Được hỏi về việc sang Inter vào mùa hè năm 2009 để nhường chỗ cho Ibrahimovic, được Barca mua về “không phải với giá 46 triệu mà là 70 triệu euro”, Eto’o cho rằng đáng ra Inter mới là CLB phải làm thế nhưng anh không chỉ trích việc đó, bởi vì “tôi cũng hạnh phúc ở Inter và Thượng đế đã công bằng khi chúng tôi giành được nhiều danh hiệu”.

Cầu thủ người Cameroon khẳng định anh là người thẳng thắn và giờ đây không còn oán trách Pep Guardiola nữa, đồng thời cho biết mỗi khi chạm mặt hai người vẫn nói chuyện với nhau bình thường vì “cả hai đã cùng có chung một gia đình là Barcelona”.

Theo cựu cầu thủ của đội bóng xứ Catalunya, “Luis Aragones là một HLV xuất sắc nhất vì ông là người đặt nền móng để ĐTQG Tây Ban Nha đi đến thành công” và tiết lộ chính nhà cầm quân này đã khuyên anh hãy rời Mallorca sang Barca thi đấu để thành danh.

“Mourinho là một HLV lớn, đối xử tốt với tôi và đó là người duy nhất giống tôi ở chỗ không bao giờ xuôi tay chấp nhận thất bại. Đáng tiếc là mối quan hệ đó đã bị phá vỡ”, Eto’o bày tỏ.

Khang Chi  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm