Messi: “Tôi ổn, và luôn nhìn về phía trước”

10/07/2011 11:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Messi, giống như toàn đội Argentina, đã được phép nghỉ ngơi vào buổi chiều ngày hôm qua, nhưng thay vì về nhà để đoàn tụ với gia đình, như các đồng đội, tiền đạo CLB Barcelona chọn cách ở lại trung tâm huấn luyện Ezeiza. Bất chấp những chỉ trích, anh vẫn vui vẻ trả lời tờ Ole qua điện thoại: “Tôi cảm thấy mình ổn, và tự tin rằng đội tuyển sẽ vượt qua được. Chúng tôi phải tiến lên”.

Quyết định xả trại của HLV Sergio Batista không khác nào một liều thuốc an thần cho toàn đội Argentina vào thời điểm này, giữa một mớ hỗn độn được báo chí nêm thêm gia vị và khiến cơn khủng hoảng dường như trầm trọng hơn. Nhiều cầu thủ Argentina đã chọn cách sử dụng khoảng thời gian hiếm hoi ấy để trở về với gia đình, tái tạo lại năng lượng và ngăn chặn những cảm xúc tiêu cực. Nhưng Messi vẫn ở lại, cùng với những người đã chọn cách sử dụng vài tiếng đồng hồ ấy để trấn tĩnh trở lại, trong sự im lặng. Leo dường như đã học được cách lắng nghe bản thân mình. Nghỉ ngơi một chút. Xem TV. Nghe nhạc. Để rồi hồ hởi biểu lộ sự lạc quan qua điện thoại với phóng viên của tờ Ole.

Messi đang gây thất vọng - Ảnh Getty

Đây không phải là thời điểm dễ dàng cho cầu thủ hay nhất thế giới. Sống giữa sự chỉ trích của công chúng, và như thường lệ, trở thành chủ đề tấn công cho các nhà bình luận Argentina. Khi tiếng còi kết thúc trận hòa Colombia vang lên, Messi dường như vừa trải qua những giây phút dưới địa ngục, khi anh bị chính những CĐV đồng hương la ó, huýt sáo và xúc phạm. Nhưng thông điệp với tờ Ole cho thấy rằng tiền đạo CLB Barcelona vẫn chưa bị đánh gục, sau những gì đã phải chịu đựng suốt hơn hai năm qua, kể từ khi anh đoạt Quả bóng vàng lần đầu tiên, và trở thành tâm điêm của kỳ vọng, lẫn những chỉ trích.

Điều đáng mừng là Leo vẫn đang được bao bọc bởi ban huấn luyện và các đồng đội ở Argentina. Một ngày trước đó, Burdisso đã xin lỗi Messi, sau khi mắng tiền đạo của Barcelona là “gã ngu” vì sự vật vờ của anh trên sân. Javier Zanetti ôn tồn: “Messi không phải là vấn đề của chúng tôi. Toàn đội đã chơi không được như ý muốn". Mascherano cũng ủng hộ: “Messi không có lỗi, khi toàn đội Argentina chơi không tốt. Mọi cá nhân khác trong đội cũng đã không đạt phong độ tốt nhất, và nó ảnh hưởng đến cả tập thể”. Gonzalo Higuain: “Chúng tôi chẳng bao giờ nghi ngờ Messi, vì biết rằng anh ấy có thể làm được những gì, vào bất kỳ thời điểm nào”. HLV Sergio Batista: “Chúng ta cần phải nhìn vào thực tế rằng chúng ta đang có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong đội hình. Chúng ta phải tiến lên, và rồi những tiếng vỗ tay khen ngợi sẽ trở lại”.

Vậy đấy, Messi. Anh sẽ không hề phải cô đơn vào thời điểm này. Ở đây, không có Xavi, không có Iniesta, và không có cả bầu không khí thân thiện, bao bọc ở Catalunya ( báo chí Argentina thậm chí còn bới móc chuyện Messi không hát quốc ca, để thêm gia vị cho những lời chỉ trích). Nhưng mọi người xung quanh Leo, vẫn ủng hộ anh, và thế là đủ, để anh tiếp tục đối mặt với một thử thách mà mình buộc phải vượt qua được, trên nẻo đường vươn tới sự vĩ đại. Sự lạc quan hiện tại là điều tốt cho Messi, và mong rằng, đó không phải là một sự lạc quan giả tạo. Một ngày nữa, trước Costa Rica, người Argentina lại chờ đợi một “Messiah” (Đấng cứu thế), nhưng trước hết, chính Messi cũng phải tìm ra Đấng cứu thế cho bản thân anh. Thanh thản, để Messi lại là “Messiah”…

Ban Cầm


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm