Messi: "Tôi muốn có Copa America"

02/06/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Messi đã về đến Argentina để chuẩn bị cho đợt tập trung đội tuyển ở Copa America sắp tới. Giữa sự chào đón của những người hâm mộ, các phóng viên tại quê nhà, anh chia sẻ rằng mình hạnh phúc về một mùa giải đã qua và giờ thì sẽ hướng đến Copa. Khi nói về những danh hiệu đạt được vừa qua cùng Barca, Messi cũng cho biết thêm là Barca sẽ cố gắng duy trì chiến thắng đã đạt được.

"Hy vọng Argentina có thể giành Copa America lần này, chúng tôi có một đội ngũ đang chơi tốt và hoàn toàn có thể làm điều mong muốn", Messi nói. "Áp lực cho Batista là rõ ràng, ở Argentina, không là số 1 đồng nghĩa với thất bại, đội tuyển phải bắt đầu chiến thắng và đây là một dịp tốt vì Copa diễn ra trên sân nhà (Argentina) và giành vinh quang cùng ĐTQG luôn là điều mơ ước. Hiện Argentina là một tập thể mạnh và thống nhất", Messi tiếp lời.  Anh sẽ cùng nghỉ ngơi với gia đình cho đến ngày 8/6 rồi bắt đầu bước vào quá trình tập luyện với đội. Leo cũng bảo rằng anh chẳng có vấn đề gì với người đồng đội Tevez như những lời đồn thổi cả.

Messi muốn có Copa America- Ảnh Getty
Sau những chiến tích chói lọi cùng Barca, giờ thì anh trở về quê hương để cùng Albiceleste bắt đầu hành trình tìm kiếm danh hiệu đầu tiên ở cấp đội đội tuyển sau 18 năm trắng tay trên mọi đấu trường. Lần gần đây nhất Argentina tận hưởng cảm giác vinh qua là ở Copa America 1993. Đó cũng là năm mà họ có 1 chân sút vĩ đại là Batistuta trong đội. Messi liệu có tiếp bước người đàn anh để đưa Albiceleste đăng quang? Kỳ vọng vào Leo là không nhỏ, anh đang là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chân sút số 1 của Barca, nhưng ở Albiceleste, Messi cần thêm những bàn thắng, những màn biểu diễn, hoặc một chiếc Cúp. Không phải anh chơi dở mỗi lần trở về khoác áo ĐT, nhưng một khi Argentina vẫn đói danh hiệu, những lời dèm pha về anh vẫn sẽ còn.

Messi chẳng nợ Argentina điều gì, lúc nào Leo cũng chơi cực kỳ nỗ lực trong màu áo Albiceleste, hoặc HLV đội bóng ấy quá tồi, hoặc cái duyên chiến thắng ở những thời điểm quyết định của họ chưa có, và một mình Messi, không đơn phương kéo cả đoàn quân tiến bước được. Khi Batista thay Maradona, Messi bảo anh thấy thoải mái như ở Barca vậy. Nếu thế thì chẳng gì ngăn cản anh bay nhảy nữa, Leo!

Copa America không phải là một giải đấu ở tầm cỡ Euro hay World Cup, và dù Argentina không đoạt được Cúp chăng nữa thì Messi vẫn nhiều khả năng sẽ tiếp tục có được QBV cuối năm nay. Nhưng sẽ là một vệt buồn trong một năm sáng chói của Leo nếu anh thất bại cùng Albiceleste. Không phải ngôi Vua Nam Mỹ ấy có giá trị quá to lớn, mà vì người ta sẽ lại nói rằng, Messi là người Catalunya khoác áo Argentina, nếu vậy, chẳng gì buồn hơn thế cả. Xét về thiên thời địa lợi nhân hòa, Argentina có đầy đủ các yếu tố thuận lợi để là số 1: Brazil, đối thủ lớn nhất đang trong quá trình chuyển giao thế hệ, Argentina được đá sân nhà, Batista có đội ngũ chất lượng quá tốt.

Sức ép của việc phải xóa bỏ đi cái dớp thất bại triền miên là có, vì khi thua mãi, sự tự tin cũng giảm đi. Messi có nhiệm vụ giúp Argentina lấy lại sự tin đó, và anh là người xứng đáng lãnh ấn tiên phong nhất. Vậy thì còn chờ gì nữa, Leo!

H.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm