Lionel Messi vẫn là cái tên được trông chờ nhất khi đội tuyển Argentina đá giao hữu với Iceland hôm 10/6. Trước đó, Messi đã gặp tình trạng mỏi cơ gân khoeo chân trái khi lên tuyển. HLV Scaloni không để anh đá chính mà chỉ cho vào sân từ ghế dự bị.
Trước khi Messi vào sân, Argentina gặp bế tắc. Kể từ sau bàn thắng của Barco, họ đã 2 lần đưa bóng trúng cột dọc nhưng bàn thắng thứ 2 vẫn chưa đến. Rồi Messi vào sân và mọi thứ thay đổi.
Messi vào sân ở phút 70 để thay cho Giuliano Simeone và lập tức để lại dấu ấn. Ngay từ pha chạm bóng đầu tiên, chỉ vài giây sau khi vào sân, anh đã mang về một quả phạt đền khi tung ra đường chuyền xuyên thủng hàng thủ Iceland và đặt Lautaro Martínez vào thế đối mặt với thủ môn và sau đó là tình huống phạm lỗi dẫn tới 11m.
Đích thân Messi đá quả 11m đó để nâng tỉ số lên 2-0. Và đó là pha chạm bóng thứ 2 của Messi ở trên sân. Với Messi, bàn thắng này giúp anh đòi lại món nợ sút hỏng phạt đền trước chính Iceland tại World Cup 2018.
Đó còn là bàn thắng thứ 117 của Messi trong màu áo tuyển quốc gia, giúp anh vượt qua Angel Labruna để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho tuyển Argentina (38 tuổi 350 ngày so với 38 tuổi 282 ngày).
Chỉ có vỏn vẹn 120 giây và 2 pha chạm bóng ngăn cách giữa khoảnh khắc ăn mừng và lúc anh bước chân vào sân. Con số đó cho thấy đẳng cấp của Messi và sự thay đổi mà anh có thể mang lại nhanh tới thế nào.

Lionel Messi đá trận thứ 199 cho đội tuyển quốc gia Argentina
Không chỉ dừng lại ở đó, Messi góp dấu giày vào bàn thắng của Thiago Almada ở phút 86. Anh có đường chuyền tuyệt vời cho De Paul thoát xuống rồi cầu thủ này sau đó chuyền sang cho Almada dứt điểm ở vị trí trống trải khiến lưới của Iceland rung lên lần 3.
Ở trận đấu này, Lionel Messi với khả năng đọc trận đấu tuyệt vời, đã sắm vai trò dẫn dắt, kiến thiết, mang lại một làn gió mới khi vào sân. Trên hết, anh vẫn giữ nguyên đẳng cấp để có thể tạo ra khác biệt khi cần cho Argentina. 2 trong số 3 bàn của đội bóng xứ Tango có dấu giày của Messi và nếu không có anh, thật khó để tìm ra ngôi sao nào khác giúp đội bóng của HLV Scaloni thay đổi trận đấu.
HLV Scaloni không tung ra sân đội hình mạnh nhất trước Iceland nhưng sau 90 phút, tất cả mọi thứ lại xoay quanh Messi. Thậm chí, Argentina vận hành lối chơi thanh thoát nhất khi người thủ lĩnh của họ có mặt trên sân.
Tờ AS của Tây Ban Nha không ngần ngại tán dương màn trình diễn của Messi và khẳng định: "Dành cho những ai nghĩ rằng anh ấy đã hết thời... hãy nhìn điều đầu tiên mà Messi làm ngay khi vừa vào sân: Thật đáng sợ".
Messi không tốn nhiều thời gian và cũng không tốn nhiều sức lực trước Iceland, nhưng đủ để nhắc nhở tất cả rằng anh vẫn là ngọn hải đăng vĩ đại, dẫn lối cho đội bóng xứ tango. Và với màn trình diễn của Messi trên sân Jordan-Hare, các đối thủ của đội tuyển Argentina tại World Cup 2026 có lý do để dè chừng ngôi sao 38 tuổi này.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



