Barca cũng mâu thuẫn nội bộ? Vì sao Messi mắng Villa ngay trên sân?

24/09/2012 11:00 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH) - Mâu thuẫn dẫn đến đấu tranh là cội nguồn của sự phát triển. Trong bóng đá hay trong một đội ngũ, mâu thuẫn giữa các cá nhân là điều không thể tránh khỏi.

Ở  Madrid, cụm từ “rối như canh hẹ” là cách người ta dùng để nói về không khí phòng thay đồ đội bóng Hoàng gia TBN. Thoạt nhìn, những xung đột, tình trạng chia bè giữa các cá nhân, các nhóm lợi ích cầu thủ chẳng khác nào là hệ quả của mâu thuẫn phát sinh từ những cái tôi, là kết cục của một triều đại; nhưng thực chất đấy chỉ là quá trình giải quyết mâu thuẫn, hay đấu tranh, để cuối cùng gặt hái điều tốt nhất cho lợi ích chung của đội bóng.



Messi và Villa đã giải quyết mâu thuẫn theo cách của những người đàn ông

Ở Barcelona mới đây cũng tồn tại một mâu thuẫn, cũng “may” là tuổi đời của nó tồn tại rất chóng vánh. Trận thắng nhọc nhằn 2-0 trước Granada khiến không ít người hâm mộ đội chủ sân Camp Nou thoáng cảm thấy “hoang mang”. Một tình huống lên bóng tấn công, một sự không hiểu ý giữa Messi và Villa khi số 7 không chuyền đúng thời điểm như mong muốn của số 10, và một cơ hội bị bỏ qua. Messi đã cáu gắt với Villa. Sự cằn nhằn với nét mặt cau có thấy rõ nơi Messi cùng những cái phất tay phân trần không mấy vui vẻ nơi Villa, người hâm mộ Barca lo lắng trước hình ảnh ấy. Đó chính là mâu thuẫn, nhưng nó khác với cái đang tồn tại ở Bernabeu.

“Tôi không thích cách biểu hiện đó” là điều mà HLV Tito nói sau trận đấu khi đề cập đến sự việc kể trên. Cũng như người Madrid, người Barcelona chẳng thích những hình ảnh kiểu ấy chút nào, bởi nó chứng tỏ những cá nhân có vấn đề. Nhưng vấn đề ấy lại có thể khiến họ thấy “vui mừng”. “Biểu hiện kia nói rằng các học trò của tôi khát khao chiến thắng”, cũng là lời của Tito. Trong một thế trận (trước khi Xavi, Pedro vào sân ở hiệp 2) mà các cơ hội đều bị hoá giải, một mình Messi đã gần như “gánh” trọng trách làm bóng lẫn điều tiết tấn công. La Pulga có lý do để tiếc, để bực khi cơ hội bị bỏ qua và bàn thắng không đến. Âu cũng là vì lợi ích tập thể, bởi như Messi nói sau trận: “Tôi có thể không ghi bàn, nhưng quan trọng là đội bóng phải chiến thắng”. Rõ ràng, mâu thuẫn xuất phát từ cái chung, từ cái to lớn hơn lợi ích cá nhân, tức bàn thắng – chiến thắng.

Nhưng quan trọng là mâu thuẫn kia đã được giải quyết bởi chính các cá nhân liên quan ngay sau trận đấu. Messi không chỉ nhận lỗi về thái độ có phần thái quá của mình trong cuộc phỏng vấn với Barca TV, mà được biết anh và Villa còn trao cho nhau những cái ôm nồng ấm trong phòng thay đồ sau trận đấu. Messi nói rằng: “Giữa tôi và Villa có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp vì thế đừng cố bắt lỗi, chuyện tranh cãi là rất bình thường cả trên sân tập, chỉ là mọi người không được chứng kiến thôi. Chúng tôi tranh luận để quyết tâm hơn trong trận đấu”.

Mâu thuẫn có nhiều hình thái đấu tranh để đi đến cái tốt nhất cuối cùng, mâu thuẫn tồn tại ở mọi sự vật – hiện tượng, huống hồ là với Barca – một tập thể nổi tiếng bởi sự đoàn kết. Quan trọng là cách giải quyết mâu thuẫn ấy ra sao. Với Messi-Villa, họ chọn cách giải quyết nhanh gọn như những người đàn ông đá bóng chân thành – thẳng thắn.

Cự Giải





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm