Tiếng nói Barca: Messi, xin được gọi tên anh là “cám ơn”!

21/10/2012 08:02 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Trước trận đấu trên sân Riazo, đã có nhiều ý kiến cho rằng HLV Tito sẽ để cho Messi được nghỉ ngơi. Tuy nhiên Messi cần có bàn thắng, và trên hết là chiến thắng cùng với Barca để chào đón quý tử sắp chào đời, anh cũng cần có cú nước rút khi lễ trao giải QBV Fifa đang đến gần. Nhưng với Messi là đơn giản hơn, anh cần sống cùng với trái bóng.

Một trận đấu điên rồ. Tỷ số cũng như diễn biến trận đấu làm cho chúng ta liên tưởng đến những trận đấu ở giải ngoại hạng Anh mỗi khi Arsenal gặp Totenham, hay MU gặp Newcatle..v..vv ở những năm đầu của thế kỷ 21. Dẫn trước đến 3-0 khi kim đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 18 người xem đã nghĩ đến một viễn cảnh Deportivo khó mà tránh được một trận thua tan tác ngay trên sân nhà. Nhưng tất cả đã việt vị, Deportivo đã gượng dậy sau cơn choáng váng để từ đây họ đã biến trận đấu thành một bữa tiệc thật sự, bữa tiệc của bóng đá tấn công. Sẽ không quá lời nếu cho rằng đây là một trong những trận đấu kịch tính và nhiều cảm xúc nhất của Liga kể từ đầu mùa.



Barca vượt khó thành công nhớ có Messi - Ảnh: Getty

Bởi nó hội tụ đủ cả. Có sai lầm của trọng tài khi đã quá nặng tay cho Deportivo được hưởng quả phạt đền trong tình huống mà tiền đạo Deportivo có vẻ đã qua mặt được trọng tài với cú ngã rất đẹp. Pha quay chậm sau đó được phát đi phát lại nhiều lần cho thấy chân của hậu vệ Barca còn chưa chạm vào chân của tiền đạo đối phương. Có sự không khoan nhượng với chiếc thẻ đỏ của Marcherano khi anh phải nhận thẻ vàng thứ hai. Có sai lầm của cầu thủ khi Alba của Barca đã có một cú vẩy bóng điệu nghệ dường như muốn làm thay “nhiệm vụ” cho tiền đạo của Deportivo? Các con tim cule đập mạnh, trái tim của những người yêu bóng đá đẹp như rung lên khi thủ môn của Deportivo bỏ cả khung thành lên tham gia tấn công trong một tình huống đội nhà được hưởng quả phạt góc phút cuối cùng thi đấu chính thức.

Yêu Bacca nhưng phải thành thật sẽ phải chúc mừng Deportivo nếu như họ giật lại được một điểm từ tay Messi và những đồng đội bởi tinh thần thi đấu rất quả cảm ấy. Đó có thể sẽ là cái kết đẹp, thậm chí rất đẹp, vì không phải đội bóng nào khi đối mặt với Barca, với Messi có thể trụ vững (chứ chưa nói đến chiến đấu kiên cường) như Deportivo khi bị gác trước đến 3 bàn.

Nhưng Barca vẫn chiến thắng vì có một Messi thiên tài!

Vẫn là anh, không ai khác được, đã đưa Barca tiến lên. Đạp bằng mọi thách thức, mọi trở ngại khi hàng thủ trứ danh Puyol và Pique vẫn vắng mặt, và “siêu cơ” Alves vẫn chưa thể ra sân, lại phải thi đấu trên sân đối thủ. Một mình Messi đã gánh trọn những sai lầm và yếu kém của hàng phòng ngự.

Cả 3 bàn thắng của Messi đều rất đẹp, nó đến từ những pha phối hợp uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ tinh tế và hiệu quả với các đồng đội. Cám ơn Fabregas, người đã có 2 đường chuyền quyết định cho Messi, một đến từ pha đánh gót hệt như có mắt ở sau gáy, hai là pha xỉa bóng thong minh ngay sau khi Messi đã đánh hơi thấy “điểm nóng”. Nhưng trên hết vẫn phải là pha làm bàn thứ ba, tưởng như anh đã ngã khi bị hậu vệ của Deportivo truy cản, nhưng hệt như “cậu bé vàng” Maradona ngày nào, hàng hậu vệ bốn người vây quanh anh và cả thủ môn là không đủ để ngăn cản nổi Messi ghi bàn.

Có một chút tiếc nuối, tiếc nuối thật sự khi bàn thắng đã không đến từ pha đá phạt tuyệt đẹp thường thấy ở Messi thời gian gần đây khi cột dọc đã từ chối. Hay có thể thượng đế muốn kích thích Messi khi không cho trái bóng chịu bay vào lưới để qua đó muốn Messi càng phải cố gắng và hòan thiện mình hơn nữa chăng?

Đã có bàn thắng từ chân phải, cũng đã có bàn thắng từ cái “kèo trái” thiên tài, chỉ thiếu một chút nữa thôi, chút xíu nữa thôi, Messi ơi…

Tự hỏi không hiểu Messi lấy đâu ra thể lực, lấy đấu ra cảm xúc sau khi loạt trận vòng loại Wolrd Cúp vừa đi qua. Vì Barca ư, đương nhiên rồi, vì QBV cho lần thứ 4 liên tiếp chăng, cũng có thể, nhưng với Messi thì vế đầu có lẽ chính xác hơn.

Nếu có đem thắc mắc đó ra hỏi, Đông Hà cam đoan sẽ chỉ nhận được một nụ cười dễ mến pha chút tinh nghịch thường thấy ở Messi. Bởi bóng đá đơn giản là một phần của cuộc đời anh.

Cám ơn nhiều nhé, Leo!!!

Đông Hà (Ronaldinho@gmail.com)


* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm