Messi trở lại như một giấc mơ

09/01/2014 15:11 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sự trở lại chói sáng của Leo Messi trong trận gặp Getafe tại Cúp Nhà vua vừa diễn ra đêm qua đã làm cho các cule ngây ngất. Hãy xem các nhà báo của tờ Sport  nói gì về màn trình diễn siêu đẳng của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong ngày đầu tiên thi đấu trên sân cỏ sau hai tháng vắng mặt vì chấn thương.

Tổng Biên tập Jose Maria Casanova

Thật tốt là anh đã trở lại! Siêu sao đã hồi sinh. Thiên tài đã trở lại. Messi lại là Messi. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tiếp tục được gọi là Leo. Sân Camp Nou một lần nữa ngả mũ trước hiệu quả ghi bàn của La Pulga. Barca được tiếp nhận một liều thuốc tinh thần và tin tưởng cực kỳ quan trọng trước trận đánh lớn vào thứ bảy tới ở Calderon.

Barca với Messi là một đội bóng khác. Tiền đạo người Argentina bắt đầu như đi bộ nhưng kết thúc như máy bay phản lực. Người ta tưởng rằng đêm qua sẽ là đêm của Cesc, người đưa đội bóng vào đường ray chiến thắng bằng cú đúp, lại kết thúc bằng sự trở lại chiến thắng của Messi vĩ đại, đặc biệt trong những phút cuối cùng chấn động. Nửa giờ là đủ để chứng minh Martino có lý: Leo đói bóng đá và “ ánh mắt sát nhân” của anh đã biến thành hai bàn thắng khiến khán đài đỏ-xanh nổ tung trong niềm vui ngây ngất.


Lionel Messi đã quay trở lại - Ảnh: Getty

Vị trí chính thức trước Atletico. 59 ngày phải cách ly với các cuộc đấu là một thời gian cầm tù khó khăn cho một người yêu bóng đá hơn hết thảy như Messi. Nhưng quãng nghỉ dài này, kết hợp với một kế hoạch phục hồi kỹ lưỡng đã trả lại một Messi hay nhất. Số 10 lấy lại được niềm tin và sự yên tâm về cơ thể của mình; lại chạy với tốc độ ma quỷ cùng trái bóng như gắn với đôi chân; lừa bóng với sự điệu nghệ không thể trộn lẫn và sút thẳng mà không hề sợ hãi tái phát chấn thương. Nửa giờ là đủ để chứng minh Messi đang có một phong độ tuyệt vời. Không ai nghi ngờ anh sẽ được xếp đá chính ở sân Calderon vào thứ bảy tới. Leo đã vượt qua bài kiểm tra một cách xuất sắc. Chắc chắn Leo, trong giấc mơ đẹp nhất của mình, đã tưởng tượng ra cảnh trở lại hạnh phúc như thế này. Trận đấu trước Getafe không thể kết thúc một cách tốt đẹp hơn. Hai phát súng của Messi (sau cú đúp của Cesc) hầu như bảo đảm cho việc Barca lọt vào tứ kết Cúp Nhà vua, dù vẫn còn lượt về trên sân khách.

Barca hay nhất.  Đêm qua, đội bóng xứ Catalunya chứng tỏ họ bước vào trận đấu quan trọng nhất của Liga với phong độ rất cao. Getafe là hòn đá thử vàng để khẳng định Iniesta đã “vào phom”, Cesc xứng đáng giành vị trí chính thức, Alexis là một cầu thủ lớn như chúng ta mong muốn, Pedro là cầu thủ đa năng nhất của đội bóng và Tata Martino có quá nhiều sự lựa chọn tốt đẹp. Đêm qua, dù ra sân ban đầu với sự vắng mặt của Valdes, Alves, Pique, Alba, Xavi, Messi và Neymar, nhưng chẳng ai thấy điều đó. Sự thực này nói lên rất nhiều điều về một đội bóng mà tất cả các cầu thủ đều cảm thấy mình được đóng vai chính. Với Messi tất cả mọi thứ đều được nhìn với con mắt lạc quan.

Juan Vehils, Chủ nhiệm tờ Sport: Siêu sao đã trở lại

Barça đã chơi một trận đấu tuyệt hay trong đó chỉ có một vài hớ hênh của hàng thủ có thể trở thành mục tiêu của sự chỉ trích. Phần còn lại là kỳ diệu. Bóng lưu thông nhanh, liên tục và các cơ hội ghi bàn là không kể hết. Chỉ tiếc là chỉ có hơn 40.000 khán giả đến sân Camp Nou, lỡ dịp chứng kiến tận mắt một thứ bóng đá tuyệt hay mà các cules vẫn thích và từng đem lại nhiều danh hiệu và thành tích cho Barca trong những năm qua.

Và ngoài ra, còn có sự trở lại của Messi sau 59 ngày rời xa sân cỏ. Chỉ có mặt trên sân trong 1/3 thời gian trận đấu, nhưng màn trình diễn của tiền đạo người Argentina lại được chào mừng hơn cả sự tỏa sáng của Cesc... Trước trận đấu, Martino có thể còn do dự liệu có nên để Messi đá chính trên sân Calderon vào thứ bảy tới hay không, nhưng với những gì đã diễn ra trên sân cỏ, tôi nghĩ mọi chuyện đã rõ ràng: không ai tưởng tượng một Barca ở sân Calderon mà lại không có Messi, Pedro, Alexis và Cesc.  

Joan M Batlle, Phó Tổng Biên tập: Cảm ơn Leo Messi

Tôi xin thú nhận là mình đã hết vốn tính từ để ca ngợi Leo Messi. Thế mà trước trận đấu vẫn có sự tranh cãi: có nên để Messi xuất phát ngay từ đầu trong trận gặp Atletico vào thứ bảy tới, hay chỉ nên để La Pulga vào sân từ băng ghế dự bị. Nhưng, nếu có cái gì đó mà Messi có, đó chính là anh không bao giờ khiến ai phải nghi ngờ mình. Chỉ nửa giờ là đủ để Leo làm cho cả sân Camp Nou phải đứng dậy vỗ tay. Đâu có nửa giờ, chỉ là bốn phút thôi. Vâng, chỉ bốn phút có hai bàn thắng, một bàn dễ dàng và một bàn chỉ có được ở những siêu sao: đường chạy dài 40 mét, bị bốn cầu thủ đối phương vây đuổi trong vô vọng và kết thúc bằng một cú sút hoàn hảo. Mọi sự nghi ngờ kết thúc ở đây. Một cú bứt tốc trên một quãng đường dài chỉ có thể là sản phẩm của một VĐV ở phong độ 100%.

Không cần tranh luận gì thêm nữa. Messi cần phải được chơi trên sân Calderon, bởi vì như anh, không có ai cả. Định lượng việc sử dụng cầu thủ hay nhất thế giới với cái cớ đề phòng tái phát chấn thương không chỉ là một việc làm chẳng có ý nghĩa gì mà còn làm cho những người yêu bóng đá trên thế giới mất cơ hội được chứng kiến những màn trình diễn đầy cảm xúc. Nếu Messi nói chơi được, hãy để anh vào sân. Và xin nói thêm: Cảm ơn Leo, vì đã lao động cật lực trong thời gian qua, và hãy tha thứ cho những ai nghi ngờ về tài năng của anh.

Khang Chi 
(lược dịch)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm