Messi muốn con trai mình là một cule

10/10/2012 09:12 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) - Messi không chỉ chia sẻ những dự định mới trong tương lai trên cương vị mới là làm cha, mà còn bày tỏ tham vọng cho những mục tiêu thể thao mới trong mùa giải này.

Trở về Argentina từ Barcelona để tập trung cùng đội tuyển cho các trận đấu vòng loại World Cup 2014 sắp tới, siêu sao Leo Messi của Barca đã có cuộc trò chuyện qua microphone với kênh Radio “Fox Sports”. Messi nói về trọng trách làm cha trong tương lai gần, về tình hình Barca, về Tito cũng như về tuyển quốc gia của anh.



Messi và niềm hân hoan khi sắp được làm cha - Ảnh: SPORT

“Tôi cảm ơn Chúa đã ban cho mình tất cả như những gì tôi có hiện tại, đặc biệt là đứa con trai sắp sửa chào đời của tôi. Tôi không thể đợi được thêm nữa ngày chứng kiến con tôi cất tiếng khóc chào thế giới và bế con trai mình vào lòng bàn tay.” Messi cho thấy rõ sự háo hức và hạnh phúc của mình. Anh gọi cậu con trai Thiago sắp chào đời của mình là “món quà của gia đình” và nói đùa rằng “Tôi vẫn chưa mua quả bóng cho thằng bé, nhưng tôi sẽ mua khi mình đã về già”.

Messi ngưng một hồi sau câu nói đùa và anh tiếp tục khi tự tin nói rằng: “Tôi đoán chắc con trai tôi sẽ là một Fan của Barca… chắc chắn luôn đó.”

Messi cũng nhắc lại người thầy Pep Guardiola của mình cũng như nói về nguồn cảm hứng mới mà Tito mang đến cho đội bóng: “Cùng với Pep, chúng tôi đã trải qua 4 năm giành mọi danh hiệu và chắc chắn ai trong chúng tôi cũng nhận ra sự mất mát lớn khi không còn Pep bên cạnh. Nhưng cùng Tito, mọi thứ vẫn tiếp diễn, với nguồn sinh khí mới, động lực phấn đấu mới và chúng tôi vẫn tiếp tục quyết tâm giành các danh hiệu.”

Về tuyển Argentina, Messi bộc bạch: “Tôi đã trải qua từ những điều buồn bã nhất cùng Argentina khi đội bóng nhận phải những kết quả thất vọng, cho tới giờ đây, khi mà chúng tôi đã giành chiến thắng, và mọi thứ trở nên dễ dàng hơn trước.” La Pulga cũng nói rằng chiếc băng đội trưởng trong màu áo Albiceleste không làm thay đổi con người anh, chỉ có điều anh cảm thấy mình có trách nhiệm hơn nữa với đội bóng. “Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được trở về thi đấu phục vụ quốc gia. Chúng tôi ngày càng trưởng thành và già dặn hơn. Toàn đội sẽ trở nên thật mạnh mẽ và sẽ duy trì phong độ cao như hiện tại.”

Cuối cùng, Messi khen tặng tiền đạo Radamel Falcao của Atletico Madrid, Messi gọi Falcao là “một cầu thủ xuất sắc, ấn tượng, không chỉ giỏi ở các pha bóng bằng chân mà còn cả không chiến”.

Cự Giải (theo SPORT và MARCA)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm