Ngày mai, Barca công bố HLV mới: Luis Enrique hay Villas-Boas?

22/07/2013 11:10 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca sẽ công bố tên người kế nhiệm chiếc ghế của Tito Vilanova trong ngày mai. Cho đến thời điểm này, có 3 ứng viên sáng giá nhất để ngồi chiếc ghế kỹ thuật ở sân Camp Nou. Có điều, cách lựa chọn của Chủ tịch Sandro Rosell và các thành viên trong bộ máy thể thao không có sự đồng nhất.

Đây được xem là nguyên nhân chính khiến Barca không thể ngay lập tức chọn thuyền trưởng mới nhằm thay thế Tito Vilanova.

Rosell thích Luis Enrique

Không lâu sau khi BLĐ Barca xác nhận Tito Vilanova rút lui khỏi ghế huấn luyện, kênh Catalunya TV3 đưa tin cho rằng Luis Enrique sẽ là người được chọn. Trên thực tế, Catalunya TV3 đã khai thác thông tin xuất phát từ trợ lý của Sandro Rosell. Người đứng đội CLB Barcelona đã nhắm đến Luis Enrique như lựa chọn hàng đầu vì chính quá khứ của vị HLV đang làm việc ở Celta Vigo.

Rosell luôn kêu gọi về tình đoàn kết của các cule. Việc dùng một người từng là huyền thoại ở Camp Nou là công cụ tốt nhất cho sự đoàn kết trong tương lai. Khi còn là cầu thủ, Luis Enrique có cá tính, đầy nhiệt huyết và được lòng không ít CĐV. Cựu cầu thủ người Gijon có gốc gác Real Madrid, nhưng chiếc việc đào thoát khỏi thủ đô để đến khoác áo Barca giúp ông chiếm được tình cảm của các cule.

Luis Enrique khởi nghiệp cầm quân với chính đội bóng xứ Catalunya, khi ông có 3 mùa giải dẫn dắt Barca B. Trong 3 mùa giải gắn với Luis Enrique, Barca B từ một tân binh của Segunda luôn nằm trong nhóm đầu bảng. Đáng chú ý là hai mùa sau, khi Barca B lần lượt giành ngôi á quân và hạng Ba (luật ở TBN đã không cho Barce B được lên hạng La Liga). Mặc dù Luis Enrique đã thất bại với Roma, nhưng Rosell vẫn tin rằng ông có thể cầm lái Barca. Enrique có những hiểu biết về các cầu thủ trong đội hình Barca hiện tại.

Điều khoản phá vỡ hợp đồng của Enrique với Celta là 10 triệu euro. Dù vậy, con số cuối cùng có thể giảm còn 3 triệu euro. Một điểm đáng chú ý, Celta chưa đăng ký Enrique lên LĐBĐ Hoàng gia TBN, dù hai bên ký hợp đồng đã một tháng rưỡi nay (6/8). Như vậy, Barca không sợ vi phạm điều 187 của RFEF (một HLV - kể cả trợ lý, HLV thủ môn - không được dẫn dắt hai CLB cùng một hạng đấu trong một mùa giải, dù giải chuyên nghiệp hay không).

Zubi thích Tata Martino và Villas-Boas

Trái với lựa chọn của Rosell, GĐTT Andoni Zubizarreta tính đến việc chọn một HLV tên tuổi cho Barca. Có một vài quan chức phụ trách thể thao khác ở trung tâm Joan Gamper cũng đã ủng hộ Zubi trong việc tìm người thay chiếc ghế mà Tito để lại. Danh sách ứng viên cuối cùng mà Zubi đưa ra trước BLĐ đội bóng có Tata Martino và Villas-Boas.

Chưa tính đến mối quan hệ với gia đình Messi, bộ sưu tập của Tata Martino là yếu tố rất quan trọng dẫn đến lựa chọn của Zubi. Trong hai nhiệm kỳ dẫn dắt Libertad, Tata Martino giành được 3 danh hiệu VĐQG Paraguay (2002, 2003, 2006). Ngoài ra, chiến lược gia người Argentina còn có chức vô địch khác khi sang Cerro Porteno năm 2004. Như vậy, trong thời gian làm việc với các CLB Paraguay, Tata Martino đã giành 3 danh hiệu liên tiếp.

Trên cương vị HLV trưởng ĐTQG Paraguay, Tata Martino cũng khá thành công. Ở World Cup 2010, người TBN chỉ vượt qua được Paraguay để vào bán kết nhờ bàn duy nhất của David Villa. Trong mùa duy nhất dẫn Newell’s Old Boys, Tata Martino đã giúp CLB phát hiện ra tài năng của Messi vô địch giai đoạn 2 giải VĐQG Argentina (Torneo Final - Clausura cũ), trước khi thua Velez Sarsfield trong trận chung kết. Ở mặt trận Copa Libertadores, Newell’s vào đến bán kết, và chỉ dừng bước trước Atletico Mineiro với loạt luân lưu, mà Ronaldinho là người đá pha quyết định cho CLB Brazil.

Thành công vang dội của Villas-Boas với Porto, và hiện tại là Tottenham, cũng chinh phục được Zubi. Lần duy nhất Villas-Boas thất bại không hoàn toàn đến từ chuyên môn, mà sự nóng vội trong việc tiến hành cuộc cách mạng ở Stamford Bridge. Nhà cầm quân trẻ người Bồ muốn ngay lập tức thay đổi toàn bộ đội hình Chelsea, và bị các công thần đá văng khỏi Stamford Bridge. Zubi tự tin, Barca “hơn cả một CLB”, nên Villas-Boas sẽ không gặp phải rắc rối tương tự. Thay vào đó, ông tự do tiến hành công việc.

Tư duy của Villas-Boas là tính khoa học và sự mới mẻ. Tuy vậy, có một vấn đề không nhỏ: Barca mất đến 14 triệu euro để có thể giải phóng hợp đồng của Villas-Boas khỏi Spurs.

Thứ Ba, Tito lên bàn mổ

Cái ngày mà Barca công bố danh tính vị HLV mới cũng là thời điểm Tito Vilanova bước lên bàn mổ lần thứ ba trong vòng chưa đầy hai năm qua, nhằm hy vọng chữa dứt điểm căn bệnh ung thư tuyến mang tai.

Theo thông tin của El Mundo Deportivo, Tito được phẫu thuật ở bệnh viện Vall d’Hebron, nằm ở trung tâm thành phố Barcelona. Sau khi tiến hành phẫu thuật, Tito có thể không phải di chuyển khỏi Barcelona và vẫn được tiến hành điều trị hóa trị và xạ trị tại chỗ.

Trước thông tin Tito chuẩn bị phẫu thuật, Barca ra văn bản yêu cầu giới truyền thông không được phép “đào bới” sâu về vấn đề đời tư của ông. Bởi vì, đây không chỉ là ca phẫu thuật đơn thuần, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của Tito. Trước đây, khi Abidal tiến hành mổ ghép gan, Barca và gia đình anh cũng yêu cầu quyền riêng tư. Tất cả các thông tin sau đó về Abidal đều do chính thành viên gia đình anh đưa ra cho giới truyền thông.

Tito được tiến hành phẫu thuật lần đầu tiên vào tháng 11/2011, khi vừa phát hiện ra khối u. Hơn một năm sau, Barca hủy bữa tiệc Giáng sinh truyền thống vì Tito bất ngờ tái phát bệnh và lần thứ hai phải phẫu thuật. Kèm theo đó là quá trình điều trị kéo dài hơn hai tháng ở New York. Thời gian Tito điều trị trên đất Mỹ là một phần trong câu chuyện về mối hiềm khích giữa Pep Guardiola và Sandro Rosell.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm