Hôm nay, Barca lên đường sang Anh: Messi chủ động rút ngắn ngày nghỉ

21/07/2009 10:36 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Dù được Guardiola cho phép nghỉ ngơi tới tận 27/7 (phần thưởng cho phong độ tuyệt vời ở mùa trước), Lionel Messi vẫn quyết định trở lại Barcelona theo đúng lịch tập trung của toàn đội.
 
Tiền đạo người Argentina không muốn bỏ qua chuyến tập huấn ở Anh, vốn là một giai đoạn mang tính then chốt trong việc tích lũy thể lực. Nếu trở lại chỉ 2 ngày trước khi toàn đội bắt đầu chuyến du đấu đầy mệt mỏi ở Mỹ, nguy cơ Messi không theo kịp cường độ của đồng đội và dính chấn thương là rất cao. Ngoài ra, đất Anh nói chung còn mang lại vận may cho anh. Còn nhớ năm ngoái, Messi, lần đầu tiên với chiếc áo số 10 trên lưng, đã chơi rất hay trong chuyến tập huấn ở Scotland, để rồi từ đó cho đến hết mùa, anh đã bùng nổ dữ dội.
 
Messi đã rút ngắn kỳ nghỉ để trở lại tập luyện cùng Barca
 
 
Cách nay chưa lâu, Messi có nói rằng anh muốn được sống mãi trong những khoảnh khắc kỳ diệu như ở mùa giải đã qua. Để làm được điều đó, điều kiện đầu tiên, Messi quá hiểu, là anh phải duy trì được thể lực tuyệt vời như đã thể hiện. Mùa vừa rồi, tiền đạo người Argentina không gặp phải một chấn thương nào đáng kể, và đó mới là yếu tố đầu tiên làm nên mùa giải thành công tuyệt vời của anh, ra sân trên 50 trận chính thức và ghi tổng cộng 38 bàn. Đó là tác dụng của một chế độ chăm sóc đặc biệt là Guardiola và các cộng sự áp dụng vào Messi, bao gồm việc theo dõi chế độ dinh dưỡng, cường độ tập luyện, thời điểm ra sân và cả việc tích lũy thể lực, với “công” lớn thuộc về chuyến tập huấn bổ ích ở Scotland.
 
Với sự có mặt ngoài dự kiến của Messi, đội hình Barca trước chuyến đi tới London vào ngày hôm nay chỉ còn thiếu các cầu thủ dự Confed Cup như Pique, Puyol, Xavi, Alves và Iniesta, vẫn trong quá trình hồi phục chấn thương. Họ sẽ có mặt vào ngày 27/7, ngay trước khi Barca lên máy bay sang Mỹ bắt đầu tour du đấu của mình. Một cầu thủ cũng được trả phép muộn là Eto’o cũng sẽ có mặt trong chuyến bay tới thủ đô nước Anh, trong trường hợp anh vẫn là người của Barca sau khi cuộc đàm phán với phía Inter kết thúc. Hleb, Caceres và Gudjohnsen, cũng như Eto’o, đều đang ở thế “chân trong, chân ngoài”. Hleb sẽ sẽ tới Inter nếu vụ Eto’o thành công, còn Caceres và Guddy sẽ đi ngay khi Barca tìm được đối tác muốn mua họ.
 
Ở Anh, Barca sẽ chơi hai trận ở Cúp Wembley với các đối thủ là Tottenham (vào ngày 24/7) và Al Ahly (26/7). Sau đó họ sẽ trở lại Barcelona, hội quân với các tuyển thủ TBN và Brazil đã chơi ở Confed Cup 2009, rồi lên đường đến Mỹ, nơi họ sẽ có 3 trận giao hữu với L.A Galaxy, Seattle Sounders và Chivas.
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm