Góc kỹ thuật: Thủng dưới, hỏng trên, Spurs hết hy vọng?

18/10/2014 15:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Hugo Lloris gần như không thể ra sân ở trận đấu quan trọng cuối tuần trên sân Etihad. Trong một ngày thông thường, sẽ ít ai để ý rằng anh là một thủ môn quan trọng đến nhường nào của Pháp và Tottenham.

1. Kết thúc World Cup 2014, người ta si mê với những pha băng ra khỏi vòng cấm càn quét của Manuel Neuer mà quên rằng đã từ lâu nay, giới chuyên môn châu Âu vẫn đánh giá rằng thủ thành người Đức không phải cái tên duy nhất sở hữu nhóm kỹ năng ấy. Hugo Lloris, đội trưởng ĐTQG Pháp, cũng đạt điểm số “rushing out” (băng ra ngoài càn quét) là 18/20 theo cơ sở dữ liệu Sport Interactive.

Với Tottenham nói riêng, đây có thể chính là lý do khiến Andre Villas-Boas ở mùa trước cho phép hàng thủ dâng lên rất cao. Dĩ nhiên sự tin tưởng thái quá vào Lloris cũng khiến ông trả giá. Chẳng nói đâu xa, chính trước đối thủ City, Spurs đã thảm bại 6-0 vào tháng Mười Một. Đó chỉ là một trong những kết quả khiến AVB bị sa thải sớm trong mùa Đông. Trận thua 0-5 ở lượt về của Spurs trước The Citizens lại mang màu sắc khác, khi tập thể dưới quyền Tim Sherwood đã rạn nứt tinh thần từ phòng thay đồ.

Với Mauricio Pochettino, những toan tính của ông cho phương pháp pressing từ xa không ngây thơ như Villas-Boas. Mọi tình huống dâng cao của hàng thủ chỉ diễn ra khi sự an toàn gần như chắc chắn được đảm bảo. Thay vì phải bứt tốc khoảng 30 mét để cản phá như một năm trước, Lloris “chỉ” cần di chuyển trong phạm vi 18 mét. Chừng ấy là đủ để anh thể hiện phẩm chất của mình.

Xét trên khía cạnh kỹ năng giữ gôn đơn thuần, dù người thay thế Michel Vorm là cái tên không tồi, nhưng rõ ràng có nhiều lý do khiến Lloris được đeo băng đội trưởng Pháp còn Vorm chỉ là “số 3” tại Hà Lan. Phản xạ của anh đã được thể hiện sau 8 pha cứu thua trong trận gặp Arsenal, hơn nữa kỹ năng chỉ đạo vòng cấm của Lloris cũng vượt trội so với Vorm.

Cơn khủng hoảng nhân sự hàng thủ của Tottenham tưởng như đang dần được bình ổn thì Pochettino lại mất người. Quá đắng cho ông.

2. Một vấn đề lớn của Spurs trong thời gian qua là sự sa sút của hàng công. Cần nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là giai đoạn đầu của mùa giải, vậy mà những tiền đạo, tiền vệ áo trắng đã không còn sự máu lửa cần thiết.

Emmanuel Adebayor đang dần cảm nhận được gánh nặng tuổi tác. Dù rất cố gắng nhưng tới nay, tiền đạo người Togo vẫn mới chỉ có được 1 bàn tại giải Ngoại Hạng. Gặp lại đội bóng cũ Man City, anh rất khó có được cơ hội để dứt điểm, chứ chưa nói đến việc ghi bàn.

Tin xấu kéo theo tin xấu, Nacer Chadli đang có phong độ hoàn toàn thay đổi ở mùa giải năm nay lại gặp một chấn thương nhẹ và chưa chắc có thể ra sân từ đầu trong trận đấu cuối tuần. Ai sẽ thay anh? Có thể sẽ là Aaron Lennon, cũng có thể sẽ là Andros Townsend. Nhưng cứ với phong độ trong thời gian qua tại Tottenham, hai cái tên này cũng khó có thể được kỳ vọng.

3. Và giờ mọi đôi mắt sẽ dồn vào Erik Lamela và Christian Eriksen. Cầu thủ người Argentina đã chơi tốt hơn rất nhiều ở mùa giải năm nay, nhưng anh vẫn chưa có được một bàn thắng để bừng lên niềm hi vọng. Eriksen vẫn là điểm tựa cho mọi đợt tấn công của Tottenham. Anh đã ghi được 2 bàn ở mùa này và gần như các đường lên bóng đều phải qua chân anh. Tuy nhiên, mỗi mình Eriksen với sự trợ giúp của Lamela vẫn là chưa đủ đối với Tottenham khi đối thủ Man City sở hữu hàng tiền vệ cực mạnh.

Trước một đội bóng được Arsene Wenger miêu tả là “toàn diện nhất giải Ngoại Hạng Anh”, “hơn cả Chelsea”, liệu có cơ hội nào cho Spurs?

Có lẽ là không!

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm