So với trận lượt đi, Zaragoza lúc này đã là một đội bóng hoàn toàn khác, khác cả về con người lẫn lối chơi. Khác biệt rõ nhất có thể tìm thấy từ đội hình xuất phát. Gần như chắc chắn, sẽ chỉ có Arizmendi, Ander và Gabi là những người đã dự trận đấu ở Nou Camp cách nay 5 tháng có cơ hội xuất trận từ đầu ở La Romareda. Và trong số những thay đổi mà Zaragoza đã thực hiện, thay đổi lớn nhất, đúng hơn là tạo ra hiệu quả lớn nhất, có lẽ nằm ở hàng tiền đạo, với cái tên Humberto Suazo.

Barca cần phải thận trọng với Suazo (trái)
Zaragoza vẫn nổi tiếng là mát tay với các tiền đạo. Từ Villa tới Diego Milito. Từ Ewerthon tới Ricardo Oliveira. Và bây giờ, cái duyên ấy lại ứng vào Suazo. Với ngoại hình "cồng kềnh", nặng trên 80 kg trong khi chỉ cao trên 1m70 một chút, Suazo trông chẳng có chút gì đáng sợ. Nhưng tất cả những hậu vệ lỡ đánh giá anh qua bề ngoài đều phải trả giá đắt. Suazo to lớn, nhưng không chậm chạp, cồng kềnh mà không vụng về, và đặc biệt là anh sở hữu một tư duy chơi bóng cực tốt. Tất nhiên, đừng quên phẩm chất nào làm nên tên tuổi một tiền đạo. Với 4 bàn thắng và 3 đường chuyền chỉ sau có 785 phút, Vua phá lưới Vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ hiện thuộc nhóm 10 cầu thủ tấn công hiệu quả nhất Liga. Không ấn tượng ư?
Đối mặt với mẫu tiền đạo như Suazo, các hậu vệ của Barca nhất quyết phải giữ được sự tập trung trong suốt cả trận. Có lẽ, Guardiola nên để cho Puyol nghỉ ngơi. Mẫu trung vệ dùng sức mà lại hết sức như anh rất dễ bị biến thành trò hề trong cuộc chiến tay đôi với những tiền đạo tinh quái...
|
Lực lượng Zaragoza: Đội trưởng Gabi trở lại sau án treo giò. Barca: Xavi, Abidal chấn thương. Keita trở lại. Khả năng ra sân
của Messi còn bỏ ngỏ. Đội hình dự kiến Zaragoza: Roberto - Diogo, Jarosik, Contini, Ponzio - Gabi,
Edmilson - Arizmendi, Ander, Eliseu - Suazo. Barca: Valdes - Alves, Pique, Milito, Maxwell - Pedro, Keita, Toure, Pedro - Messi, Ibra. |