23h00 ngày 23/10, Zaragoza - Barca: Messi (cũng) trở lại La Romareda

23/10/2010 13:05 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - La Romareda nhớ Villa. Và La Romareda cũng nhớ cả Messi. Nhưng nếu những ký ức về "El Guaje" là kỷ niệm đẹp, thì những ký ức về Messi lại là một cơn ác mộng kinh hoàng.

Messi là cơn ác mộng đối với Zaragoza, Ảnh Getty

Không CĐV Zaragoza nào có thể quên được màn trình diễn phi thường của Messi trong lần đầu đầu giữa Zaragoza và Barca ở La Romareda mùa trước. Ngày ấy, Messi gần như đã một mình quyết định số phận trận đấu khi lập được một hat-trick và kiếm được một quả penalty (mà anh nhường cho Ibra sút) trong chiến thắng 4-2 của Barca. Trong đó, bàn nâng tỉ số lên 2-0 xứng đáng được xem là một siêu phẩm: Cướp được bóng trong chân Ander từ giữa sân, Messi lắc người tránh cú xoạc bóng của Jarosik rồi phóng thẳng vào vòng cấm, hạ gục Roberto bằng một cú sút chéo góc sau khi đã loại bỏ Contini bằng 2 pha vặn sườn.

Giữa trận đấu hồi tháng 3 ấy và trận này có một điểm tương đồng rất đáng chú ý, đó là Messi đang phải một mình gánh lấy trọng trách ghi bàn cho Barca. Ngày ấy, người đá cặp của Messi là Ibra đã chơi rất tệ, và điều này buộc tiền đạo người Argentina phải nỗ lực gấp đôi để bù đắp khoảng trống mà người đồng đội to lớn tạo ra. Bây giờ, điều tương tự cũng đang xảy ra khi Villa không có được phong độ tốt, và Messi lại phải một mình làm lấy tất cả. Bảy tháng trước, hành trang của Messi trước khi tới La Romareda là 8 bàn thắng trong 4 trận liên tiếp. Bây giờ, hành trang của anh là cú đúp trong trận thắng Copenhagen 2-0 ở Champions League cùng 3 pha mở tỉ số trong các trận đấu khác. Như bảy tháng trước, người ta lại nói về hội chứng phụ thuộc Messi.

Không có gì đáng gọi là hay khi cả đội bóng phải phụ thuộc vào phong độ của một cá nhân nào đó. Nhưng điều may mắn cho các cule là kẻ mà họ đang phụ thuộc hiếm khi khiến họ phải thất vọng. Và với hàng thủ vốn đã tệ lại còn tự suy yếu của Zaragoza (Pinter bị treo giò, Contini bị kỷ luật), niềm cảm hứng của Messi, và cùng với đó là khát khao của David Villa, có thể là quá nhiều...

Dự đoán: 1-3

Lực lượng

Zaragoza: Hậu vệ Pinter bị treo giò. Trung vệ Contini bị đuổi khỏi sân tập vì vô kỷ luật nên khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Barca: Khả năng ra sân của Valdes vẫn chưa chắc chắn vì chứng đau dạ dày. Xavi nhiều khả năng cũng không ra sân. Milito chấn thương.

Đội hình dự kiến

Zaragoza: Doblas - Diogo, Lanzaro, Jarosik, Ponzio - Edmilson, Gabi - Bertolo, Braulio, Ander - Sinama.

Barca: Pinto - Alves, Puyol, Pique, Abidal - Busquets, Keita, Iniesta - Villa, Messi, Pedro.

"Messi? 250 triệu"

Trả lời câu hỏi của phóng viên Mediaset về việc Chủ tịch Moratti của Inter Milan muốn đưa Messi về Meazza ngay trong tháng Một tới, HLV Guardiola đã nói đùa rằng một vụ chuyển nhượng chỉ có thể xảy ra khi Inter chồng đủ 250 triệu euro, vốn là phí giải phóng hợp đồng cho Messi. Nhưng Guardiola, bằng giọng nghiêm túc hơn, cũng nói rằng trước hết họ phải hỏi xem Messi có muốn rời Barca không đã.

V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm