Ronaldo, Messi và số phận

26/02/2013 09:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 5 trận “kinh điển” gần nhất ở Camp Nou, Real đều ghi 2 bàn/trận và Ronaldo góp công trong tất cả các trận đấu ấy với tổng cộng 6 bàn thắng. Năm 2013 chưa đi qua được 2 tháng nhưng CR7 đã ghi tổng cộng 15 bàn thắng cho Real và ĐTQG. Được chơi dự bị trong trận thắng Deportivo cuối tuần qua, tiền đạo 28 tuổi sẽ có thể lực sung mãn cho nhiệm vụ xé lưới Barca trận thứ 6 liên tiếp tại sào huyệt của đối thủ. Trong khi ấy, Messi cũng chỉ chịu kém đối thủ đúng một bàn trong năm mới và đang quyết tâm cân bằng kỷ lục ghi 18 bàn trong các trận “El Clasico” của huyền thoại Di Stefano.


Messi và Ronaldo. Họ vẫn sẽ là những nhân vật chính trong trận “El Clasico” tại Camp Nou đêm nay

Ở độ tuổi chín nhất và đang đạt phong độ tốt nhất trong sự nghiệp, Messi và Ronaldo đang là những người thủ lĩnh của hai đội bóng hàng đầu thế giới. Bản thân họ cũng là hai cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh. Nhưng hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra ngày hôm nay nếu Ronaldo đá cho Barcelona, còn Messi phụng sự màu áo Real Madrid?

Nếu Ronaldo khoác áo Barca...

Cái điều không tưởng ấy hoàn toàn có thể trở thành sự thật, giống như những điều không tưởng khác từng xảy ra với Di Stefano hay Luis Figo. Bởi thế, khả năng Ronaldo chọn Barcelona sau khi rời M.U hay Messi rời Rosario để gia nhập lò đào tạo của Real Madrid không phải là vô căn cứ. Thực tế thì Ronaldo chính là con bài mà Chủ tịch Sandro Rosell đã sử dụng để để thu hút những lá phiếu cử tri Catalunya. Rosell từng làm việc cho Nike và là nhân vật chủ chốt trong việc đưa Ronaldinho tới Camp Nou. Năm 2008, sự ra đi của Ronaldinho khiến Nike không có một ngôi sao lớn nào đại diện, và Rosell muốn Ronaldo về Barca vừa để giúp ông đạt được mục tiêu chính trị cá nhân ông lẫn mục tiêu thương mại của Nike.

Nếu điều đó xảy ra, Ronaldo lúc này sẽ là ngôi sao lớn nhất của Barca. Với những tố chất hoàn hảo của mình, Ronaldo có thể thành công ở bất cứ đội bóng nào. Nhưng CR7 chỉ có thể trở thành siêu sao nếu anh được nhận bóng thường xuyên. Ở M.U, ngôi sao người Bồ có Rooney hỗ trợ và ở Real anh có Oezil, Di Maria... Ronaldo tung ra trung bình 7 cú dứt điểm/trận trong 3 mùa giải ở Bernabeu, còn Messi bình quân mỗi trận chỉ thực hiện 5 cú sút. Trong khi ấy lối tiki-taka của Barca đòi hỏi sự luân chuyển bóng và chạy chỗ liên tục giữa các cầu thủ, ai dứt điểm không quan trọng. Trong đấu pháp ấy, Ronaldo chắc chắn không nhận được nhiều bóng như lúc này và nhiều khả năng thành công cũng hạn chế hơn.

Và Messi thuộc về Real...

Ngược lại, nếu Messi chọn đầu quân cho Real vào năm 2010, anh cũng sẽ không thể là Messi của ngày hôm nay. Tại Real, một cầu thủ trẻ sẽ được lên đội 1 nếu có thể lực tốt và đủ khả năng tranh chấp với các đối thủ ở La Liga. Đó là triết lý đào tạo của Castilla kể từ khi “đội quân kền kền” (Quinta del Buitre) với Butragueno là thủ lĩnh ra mắt hồi thập niên 1980. “Quinta del Buitre” là tập hợp của những người có lối chơi cơ bắp và quyết liệt, bởi thế họ được gọi là “kền kền”. Lối chơi ấy đến bây giờ vẫn được những Madridista kỳ cựu ưa thích và chính họ đã chỉ trích nặng nề chính sách “Galacticos”.

Tại Barca, tiêu chuẩn chọn cầu thủ đội 1 lại trái ngược. La Masia đề cao kỹ thuật cá nhân hơn tất cả và một cầu thủ không có thể chất tốt (như Messi) vẫn có thể trở thành cầu thủ giỏi nếu sở hữu kỹ thuật chơi bóng điêu luyện. Có thể dễ dàng hình dung rằng nếu Messi trưởng thành ở Madrid, anh sẽ không phải là Messi của ngày nay.

Như vậy, số phận đã đưa Ronaldo tới đúng đội bóng mà anh có thể tỏa sáng, đó là M.U của quá khứ và Real của hiện tại. Cũng giống như số phận còn đưa Messi tới đúng nơi mà anh sẽ lớn lên và trở thành một siêu sao thực thụ, đó là Barcelona.

Ngược lại, nếu số phận đưa họ tới những điểm đến trái ngược với hiện tại, “El Clasico” có lẽ vẫn sẽ hấp dẫn nhưng không thể là trận đấu mà cả tỷ người hâm mộ trên thế giới đón đợi. La Liga, giải đấu được cả thế giới dõi theo nhờ Ronaldinho trước kia sẽ trải qua một giai đoạn trầm kha, và sự áp đảo của hai gã khổng lồ TBN ở Champions League trong những năm gần đây chưa chắc đã xảy ra.

Số phận quả là đã chiều lòng Ronaldo và Messi cũng như Real và Barca. Nhờ sự ưu ái của số phận, họ đều đã trở thành những cầu thủ hàng đầu và những CLB hàng đầu thế giới.

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm