04h00 ngày 12/06, Ecuador - Argentina: Nghẹt thở ở Atahualpa

11/06/2013 14:13 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Sân đấu ấy không cao đến mức kỷ lục như ở La Paz, Bolivia (3640m), nhưng vẫn đủ khiến cho các đội bóng làm khách tại đây trở nên... nghẹt thở trước khi cúi đầu rời Quito. Argentina liệu có phải nạn nhân kế tiếp?

*Lượt đi 0-4

Messi và đồng đội sẽ mất điểm ở Quito?


Cho đến thời điểm hiện tại, có ba đội tuyển ở vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ chưa hề thua trên sân nhà. Đó là Argentina (5 thắng, 2 hòa), Uruguay (3 thắng, 3 hòa) và đặc biệt là Ecuador, đội bóng đã toàn thắng cả 6 trận ở Quito.

Pháo đài Atahualpa

Trên BXH FIFA, ĐT Ecuador đang xếp thứ 10, vị trí cao nhất trong lịch sử bóng đá nước này, trên cả… Brazil, đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới. Tất nhiên, BXH FIFA nhiều khi không phản ánh đúng thực lực của các đội tuyển, song phải thừa nhận rằng thầy trò Reinaldo Rueda đang đi đúng hướng trong kế hoạch góp mặt tại Brazil vào mùa hè năm sau.

Thật vậy, đội bóng thường xuyên bị coi là chiếu dưới ở Nam Mỹ hiện chễm chệ ở vị trí thứ ba tại vòng loại World Cup 2014 khu vực, dù đang thi đấu ít hơn một số đội khác 1 trận. Họ thậm chí chỉ xếp dưới đội thứ nhì Colombia do kém hiệu số bàn thắng bại. Và thành công bước đầu ấy nhờ toàn bộ vào những màn trình diễn ấn tượng trên sân nhà Atahualpa. Đến thời điểm này, khi vòng loại đã đi được hơn nửa chặng đường, Ecuador chưa hề nếm mùi chiến thắng nơi đất khách (2 hòa, 3 thua), nhưng họ đã giành 18 điểm tuyệt đối ở sân Atahualpa, nơi có độ cao xấp xỉ 3000m trên mực nước biển.

Cầu thủ nối tiếng nhất của Ecuador là tiền vệ Valencia, vừa trải qua một mùa giải kém cỏi trong màu áo M.U. Felipe Caicedo từng là người thừa tại Man City, trước khi bật bãi sang Lokomotiv, còn Leandro Benitez cũng chỉ thi đấu tại Mexico. Nhưng điểm chung của họ là đều có thể lực cực tốt và phù hợp với lối chơi đơn giản, giàu sức mạnh của Reinaldo Rueda. Tại Quito, yếu tố thể lực được Ecuador tận dụng triệt để, và biểu hiện rõ qua việc 9/13 bàn thắng trên sân nhà của họ được ghi sau giờ nghỉ giải lao. Hồi tháng Ba, Paraguay sớm mở tỷ số ở hiệp một, nhưng thua tan tác trong hiệp hai, và phải rời Quito với thất bại thảm hại 1-4.

Argentina chưa thể ăn mừng ở Quito

Dù bị Colombia cầm chân trên sân nhà vào cuối tuần trước, Argentina vẫn vững vàng trên ngôi đầu, với 9 điểm nhiều hơn vị trí thứ 5 trên BXH khu vực Nam Mỹ. Ở lượt trận này, nếu Peru và Uruguay không thắng, còn Argentina kiếm 3 điểm ở Quito, thầy trò Sabella sẽ chính thức giành vé dự VCK.

Nhưng khả năng ấy không dễ xảy ra. Ngoài việc phải phụ thuộc vào kết quả hai trận trên, Argentina chưa chắc đã có thể công phá nổi "thành trì" Atahualpa, dù ở lượt đi, họ từng đè bẹp Ecuador tới 4-0. Nên nhớ, trong lần duy nhất hành quân lên cao nguyên ở vòng loại lần này, Argentina chỉ kiếm được trận hòa 1-1. Atahualpa "chỉ" cao khoảng 3000 mét trên mực nước biển song cũng đủ khiến thể lực của các cầu thủ khách bị hao mòn. Ngoài ra, tình trạng sức khỏe của Messi, và án treo giò của Higuain, Zabaleta cũng sẽ là một bất lợi của đội bóng xứ tango. Trái lại, Ecuador đón chào sự trở lại của Felipe Caicedo (5 bàn), và anh sẽ cùng Leandro Benitez (4 bàn) hợp thành một bộ đôi đáng gờm. Trong 5 lượt trận còn lại, Ecuador chỉ còn 2 trận sân nhà, nên chắc chắn họ sẽ phải tận dụng triệt để những cơ hội như thế này.

Và có một điều mà những CĐV Argentina chắc chắn không dám xem thường Ecuador. Trong hai lần gần nhất làm khách ở Quito tại vòng loại World Cup 2006 và 2010, Argentina đều trắng tay, và thậm chí không ghi nổi một bàn thắng nào. Lịch sử sẽ lặp lại?

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

0 Trong hai lần gần nhất hành quân đến Quito, Argentina không giành nổi một điểm nào, và thậm chí không ghi nổi một bàn thắng.

18 Ecuador là đội giành nhiều điểm nhất trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ với 18 điểm, hơn Argentina 1 điểm, dù đá ít hơn 1 trận.

24 Leandro Benitez đang là chân sút ghi bàn nhiều thứ ba trong lịch sử ĐT Ecuador với 24 bàn thắng, chỉ kém Eduardo Hurtado (26 bàn) và Agustin Delgado (31).

Đội hình dự kiến

Ecuador: Banguera - Ibarra, Guagua, Erazo, Ayoví - Valencia, Castillo, Colón, Montero - Caicedo, Benítez.

Argentina: Romero - Peruzzi, Garay, Basanta, Fernández, Rojo - Banega, Mascherano, Di María - Palacio, Aguero.

Dự đoán: 1-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm