Man Utd “chọi” Barca, Ronaldo “chọi” Messi

17/04/2009 14:48 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Dưới đầu đề “Manchester đối đầu Barca, Cristiano đối đầu Messi”, Tổng Biên tập của tờ “As” (Chủ bài), Alfredo Relano, đã đề cập đến khả năng về một cuộc đối đầu giữa “bầy quỷ đỏ” và “gã khổng lồ xứ Catalonia” cũng như giữa hai siêu sao của họ, một điều mà cả châu Âu đang chờ đón.

Bài báo viết: “Manchester United FC Barcelona đang lao nhanh vào một cú đối đầu trực diện. Cả hai đều chiếm lợi thế ở giải quốc gia (Premier League và La Liga), đều sắp đoạt Cúp của nước mình (FA Cup và Cúp Nhà vua) và đang đi trên hai con đường khác nhau nhưng cùng hướng tới cái đích chung kết của Champions League, điều mà cả châu Âu đang mong muốn. Đó là hai đội bóng tỏa sáng nhất hiện nay, dù nói điều này không đồng nghĩa với việc đánh giá thấp Chelsea và Arsenal.
 
Cả hai đội bóng đều có thể làm một “cú ăn ba” kỳ diệu nhưng cả hai cũng đang phải đối đầu với giai đoạn gây cấn nhất của mùa bóng. MU cũng như Barca đều chưa có được khoảng cách không thể san lấp tại giải quốc gia để họ có thể yên tâm phấn đấu cho hai danh hiệu còn lại. Còn một điểm gắn kết họ nữa, đó là họ có hai cầu thủ xuất sắc nhất hiện nay: Cristiano Ronaldo và Leo Messi, hai đối thủ đã tranh giành các danh hiệu Quả bóng Vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA năm 2008, với phần thắng thuộc về tiền vệ người Bồ Đào Nha.
 
Cuộc đối đầu Ronaldo - Messi sẽ rất đáng để chờ đợi

“Năm ngoái, Barca không mấy thành công nên Messi chưa thể hiện được nhiều. Cristiano được lợi trong giai đoạn phong độ cao của Manchester United (vô địch Champions League) và mặc dù tại Euro 2008, Cristiano không xuất sắc gì, nhưng chiến công của MU đủ để tiền vệ người Bồ Đào Nha chiến thắng. Từ nay đến tháng sáu, hai đối thủ này lại lao vào cuộc tranh giành ngôi vị bá vương làng bóng đá. Người thứ ba, Kaka, ở khoảng cách khá xa. Và do đó, việc Real Madrid cuối cùng mua được Cristiano, điều mà tất cả nghĩ rằng nó sắp xảy ra, sẽ mang một ý nghĩa quan trọng.
 
Trước mối đe dọa ngày càng lớn của giải Ngoại hạng Anh, giải quốc gia Tây Ban Nha cần có một cú hích lớn. Một Real Madrid hùng mạnh, một cuộc đối đầu giữa Cristiano và Messi không chỉ tại Champions League mà ngay trong lòng La Liga sẽ là một cú hích đích đáng.

Trong khi chờ đợi điều đó xảy ra, khán giả đang nhìn với con mắt thiện cảm và khâm phục thứ bóng đá diệu kỳ của Barca, đội bóng đang một mình chống lại cả nền bóng đá nước Anh”.

Khang Chi ( Theo As )

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm