Bayern vào vòng bảng Champions League: Xong nghĩa vụ!

25/08/2011 12:22 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Hạ gục Zurich 0-1 trong trận lượt về, gã khổng lồ Bayern đã chính thức lọt vào vòng bảng Champions League 2011-2012.

Bayern vào vòng bảng Champions League - Ảnh Getty

Trong trận lượt về, do Arjen Robben không có thể lực tốt nhất nên HLV Jupp Heynckes đã quyết định cất ngôi sao này lên ghế dự bị. Tuy nhiên, sự vắng mặt của tiền vệ người Hà Lan cũng không ảnh hưởng lớn tới Bayern. Bằng chứng là ngay từ những phút đầu, Bayern đã dồn ép đối phương và có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 7. Từ bên cánh trái, Thomas Mueller đã có một đường chuyền như đặt để Mario Gomez dứt điểm lạnh lùng, hạ gục thủ môn của Johnny Leoni.

Với bàn thắng sớm này, những phút còn lại trở nên rất dễ dàng với các cầu thủ Bayern bởi tổng tỷ số lúc đó đã là 3-0, tức muốn đi tiếp, Zurich phải ghi 4 bàn vào lưới “Hùm xám”, một điều không tưởng. Trong thời gian còn lại, các học trò của HLV Heynckes tấn công khá vừa phải, không dồn dập như trong trận đại thắng Hamburg 5-0 hồi cuối tuần trước. Người thi đấu nổi bật nhất trên hàng công Bayern là Franck Ribery. “Gã mặt sẹo” đã chơi bóng như làm xiếc, khiến các hậu vệ non nớt của Zurich điên đảo.

Tuy nhiên, các pha dứt điểm cuối cùng của Ribery và các đồng đội vẫn còn thiếu một chút chính xác hay hiểm hóc để đánh bại Leoni nên không có thêm bàn thắng nào được ghi. Tuy vậy, 1-0 cũng là quá đủ để “Hùm xám” giành vé vào vòng bảng Champions League, tiếp tục nuôi giấc mơ được dự trận chung kết được tổ chức trên sân nhà Allianz.

Khi Bayern thực dụng

Trong trận đấu với Zurich, hàng thủ Bayern vẫn còn mắc một số sai lầm nhưng so với màn trình diễn ở mùa trước, rõ ràng hệ thống phòng ngự của “Hùm xám” đã vững vàng hơn rất nhiều. Trước sức ép khá mạnh từ đối phương, Bayern vẫn đứng vững, không để đối thủ ghi bàn, qua đó nâng số trận giữ sạch lưới liên tiếp lên con số 4, điều họ đã không thể làm được kể từ mùa 2007-2008. Tính cả 6 trận chính thức từ đầu mùa, đội bóng của HLV Heynckes mới để thủng lưới đúng 1 bàn, một con số quá ấn tượng với CLB mùa trước đã phải nhận 40 bàn thua chỉ tính riêng tại Bundesliga.

Có được thành tích này, chắc hẳn ban lãnh đạo Bayern sẽ cảm thấy mãn nguyện bởi 41 triệu euro họ đầu tư cho hàng phòng ngự đã phát huy tác dụng. Trong khung thành, Manuel Neuer (22 triệu euro) tuy chưa thể hiện được phong độ tốt nhất nhưng đã là một lá chắn an toàn hơn hẳn Hans Joerg Butt hay Thomas Kraft. Jerome Boateng (13,5) cũng thi đấu khá tròn vai trong khi Rafinha (5,5) là người chơi nổi bật nhất. Không thật sự ấn tượng trong tấn công nhưng ở khâu phòng ngự, hậu vệ phải người Brazil đã chơi rất xuất sắc.

Một yếu tố khác giúp hệ thống phòng ngự của Bayern chơi vững vàng hơn đó là nhờ HLV Heynckes đã có thay đổi hợp lý, giúp “Hùm xám” cân bằng được cả tấn công và phòng thủ. Về mặt nhân sự, để hỗ trợ tuyến dưới, nhà cầm quân này luôn sử dụng hai tiền vệ trung tâm thiên về phòng ngự là Bastian Schweinsteiger và Luiz Gustavo (hay Anatoliy Tymoshchuk). Hai “số 6” này không chỉ ngăn chặn các đợt tấn công của đối phương từ xa mà còn thường xuyên lùi sâu, trợ giúp cho các đồng đội ở tuyến dưới.

Về mặt lối chơi, ông Heynckes đã chỉ đạo các học trò phải thi đấu khôn ngoan, tập trung trong suốt cả trận, không được phép chơi kiểu nghệ sỹ như trước đây. Ở trận gặp Zurich, khi đã có bàn thắng trước, cầm chắc vé vào vòng trong, lập tức “Hùm xám” nghiêng về phòng ngự, khoán việc tấn công cho một nhóm. Ngay cả ở trận thắng Hamburg, khi đã dẫn 0-3, Bayern vẫn chơi rất tập trung và phòng ngự quyết liệt từ giữa sân, không hề có dấu hiệu tự mãn, thi đấu chủ quan trước cho đối thủ.

Từ đầu mùa tới giờ, Bayern chưa gặp phải một đội bóng có hàng công mạnh thật sự nên chưa có đủ cơ sở để đánh giá đầy đủ về hàng thủ của “Hùm xám”. Tuy vậy, với những chuyển biến tích cực trong thời gian vừa qua, các CĐV của đội bóng này đã có thể yên tâm hơn, thay vì luôn phải “sống trong sợ hãi” như thời Louis van Gaal.

1 Kể từ mùa 1997-1998 tới nay, Bayern mới không được dự Champions League đúng 1 lần (mùa 2007-2008). Trong cả 3 lần phải đá trận play-off (1998-1999, 2002-2003 và năm nay), Bayern đều giành chiến thắng.

4 Không để Zurich ghi bàn, Bayern đã có 4 trận liên tiếp giữ sạch lưới, điều họ không thể làm được trong 3 mùa giải gần đây. Ở mùa trước, Bayern chỉ có 9 trận giữ sạch lưới ở Bundesliga.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm