Messi nhận "giải Di Stefano": Chỉ màu áo ấy là chung

13/11/2009 10:26 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Một khoảnh khắc hiếm hoi trong lịch sử, ba nhân vật có lẽ là kiệt xuất nhất của bóng đá Argentina, thuộc ba thế hệ gồm Di Stefano, Maradona và Messi, đứng kề bên nhau trong một buổi lễ vinh danh do tờ Marca tổ chức, trước thềm trận giao hữu Tây Ban Nha – Argentina. Di Stefano đã dành những gì đẹp nhất của đời mình cho bóng đá đất nước bên bờ Địa Trung Hải, nhưng ông sẽ vẫn mãi là người Argentina. Màu áo Albiceleste đó, Maradona đã mặc và biến nó thành cả một giai thoại tự hào cho quê hương ông. Nếu cả một nền bóng đá luôn khắc khoải mong chờ những siêu sao mang trong mình văn hóa chiến thắng như Di Stefano và Maradona, thì bây giờ, họ đã tìm thấy Messi.

Giữa họ là khoảng cách của tháng năm, những trường phái bóng đá, cuộc sống và sự đổi thay, vinh quang và đợi chờ, giữa sự nhìn nhận và đòi hỏi, quá khứ và hiện tại. Di Stefano chưa bao giờ dự World Cup, song những chiến công của ông với Real Madrid những năm 1950 cũng đủ đưa ông vào ngôi đền của những huyền thoại. Maradona thì đã bước lên đỉnh cao của vũ đài bóng đá thế giới với những điều phi thường mà “anh” đã làm ở Mexico’86. Dù Maradona có thất bại trên cương vị HLV thì điều đó cũng sẽ không làm phai nhòa chiến công khi còn là cầu thủ. Thế còn Messi?

Messi nhận "giải Di Stefano" dành cho cầu thủ xuất sắc nhất La Liga, cúp Nhà Vua và siêu cúp TBN

Chàng trai ấy đã có tất cả những gì cao quý nhất ở cấp CLB, nhưng giờ, người ta chờ đợi anh làm được những điều lớn lao cùng đội tuyển Argentina, cứ như thể phải vô địch thế giới thì anh mới xứng đáng được xưng tụng là một cầu thủ lớn.

Thực sự, Messi không thiếu tài năng cũng như cá tính để làm được những gì lớn lao, anh chỉ cần sự thanh thản. Nếu một người đã bỏ lại cả châu Âu đằng sau ở tuổi 22, đã biến từng phút có mặt trên sân của mình là một niềm vui thực sự cho người xem, đã sở hữu những bàn thắng lịch sử và đẹp như những vần thơ, thì Messi xứng đáng là đại diện cho một thế hệ mới hơn là lúc nào cũng bị so sánh với những huyền thoại quá khứ.

Nếu đặt cả hào quang quá khứ lên hiện tại, nếu đặt những khuôn mẫu của các huyền thoại ấy trên đôi chân Messi, đấy là cả một sự bất công, hãy giữ mãi những tấm ảnh đẹp nhất về Di Stefano thế kỉ trước, những khoảnh khắc trong trí nhớ và truyền hình đam mê nhất về Maradona chưa xa, và bảo với Messi rằng tất cả đều muốn giữ mãi nụ cười của anh. Nếu cứ so rằng ai là người vĩ đại nhất, sẽ là chuyện vô ích, ai cũng có một thời của mình cả. Cùng một cây vĩ cầm, không ai nói Chopin chơi hay hơn Beethoven.

Để sáng tạo tương lai, cần bắt đầu từ một ước mơ, để trở thành vĩ đại, phải vượt qua chính mình, đừng nhìn từ quá khứ. Di Stefano là Di Stefano. Maradona là Maradona. Và Messi là Messi!

MESSI NHẬN “GIẢI DI STEFANO”
 
Hôm qua, tờ thể thao hàng đầu của TBN, Marca đã trao cho Messi “giải Di Stefano”, dành cho cầu thủ xuất sắc nhất Liga, Cúp Nhà Vua và Siêu Cúp TBN. Đích thân huyền thoại Di Stefano đã trao cho Messi danh hiệu mang tên ông, và buổi lễ còn có sự tham dự của cả HLV đội tuyển Argentina, Diego Maradona. Trong cuộc bầu chọn này, Messi đã đứng thứ nhất, vượt trên Iniesta, Xavi và Forlan. Cách đây 2 ngày, anh cũng nhận một giải Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League, do tờ Marca và La Gazzetta dello Sport cùng phối hợp trao tặng.
 
Huỳnh Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm