Ứng viên QBV Châu Âu 2009: Hạnh phúc không trọn vẹn của Messi

19/10/2009 12:19 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Nếu Messi vượt qua 29 đối thủ khác để có mặt trên trang bìa tạp chí France Football ngày 1/12, thời điểm công bố danh hiệu này, thì đó hẳn là là niềm hạnh phúc không trọn vẹn.

Năm 2009 là một năm không thể nào quên với Messi khi anh chính là người truyền cảm hứng để Barca giành cả chức vô địch Liga, Cúp Nhà Vua lẫn Champions League. Song, dưới đôi chân đầy biến ảo của cầu thủ này vẫn còn nhiều vết gợn. Bởi khi cả đội tuyển Argentina vỡ òa sau chiến thắng lịch sử trước Uruguay để giành vé dự VCK World Cup thì Messi thui thủi ở một góc nào đó, bởi đóng góp của anh vào chiến thắng đó là hết sức mờ nhạt, không xứng tầm với một cầu thủ được ca ngợi như là một thiên tài khi chơi cho Barca.

Hình ảnh này chỉ xuất hiện trong màu áo Barca!

Thực sự, nhiều người không thể lý giải nổi tại sao một cầu thủ tỏa sáng rực rỡ tại CLB lại chỉ còn là một cái bóng khi khoác chiếc áo màu Xanh-Trắng đầy tự hào. Những người bênh vực Messi cho rằng, lý do là ở Barca, anh được sống trong một triết lý bóng đá đã thấm nhuần từ bé, được đồng đội bao bọc và giúp đỡ, được nhận bóng từ những đường chuyền như dọn cỗ của Xavi, Iniesta hay Alves. Còn ở ĐT Argentina của Maradona, Messi gần như nhận được rất ít sự hỗ trợ từ các đồng đội. Việc các CĐV Argentina chỉ trích Messi cũng một phần là do cầu thủ này có quá ít mối liên hệ với bóng đá trong nước (chưa từng khoác áo CLB nào của Argentina).

Phù thủy Pepe: “Ronaldo phải giã từ bóng đá”

Tờ Correio da Manha” của BĐN đã thực hiện cuộc phỏng vấn với tay pháp sư Pepe, kẻ trở nên nổi tiếng với vụ yểm bùa để làm cho Critiano Ronaldo bị chấn thương. Trong cuộc phỏng vấn này, Pepe khẳng định trong vòng 4 tháng nữa, Quả bóng Vàng 2008 sẽ phải vĩnh viễn chia tay với bóng đá (¿). Tay này cũng tiết lộ thêm về cô gái đã thuê hắn ta yểm bùa Ronaldo, rằng “cô gái này không phải người TBN, cũng không phải là người BĐN, là con nhà quyền thế, gia đình cô ta đã mở cửa để Ronaldo bước vào giới thượng lưu, song cầu thủ này đã từ chối. Vì thế mà cô ta quyết trả thù”. Pháp sư Pepe cũng nói rằng hắn ta biết mẹ Ronaldo cũng đã thuê một phù thủy ở BĐN để giải bùa, nhưng đó là điều bất khả.

Hơn nữa, nếu như ở Barca, Messi chơi 2-3 trận/tuần thì ở đội tuyển Argentina, may lắm một tháng chỉ đá 2 trận, thời gian tập trung để lắp ghép đội hình cũng chỉ khoảng 1 tuần. Vì thế, việc Messi không tìm được tiếng nói chung với các đồng đội ở Albiceleste cũng là điều dễ hiểu, nhất là khi Maradona liên tục “xoay tua” đến chóng mặt. Nhưng nói gì thì nói, việc không tỏa sáng trong màu áo ĐTQG vẫn sẽ ảnh hưởng đáng kể tới cơ hội giành QBV của Messi. Dĩ nhiên, trong một năm không EURO, hay World Cup thì thành tích trong màu áo CLB sẽ đóng vai trò quyết định, và dù thế nào Messi cũng vẫn xứng đáng giành được những danh hiệu cao quý nhất trong năm.

Song có lẽ, anh sẽ không giành được số phiếu bầu áp đảo như Kaka và Cristiano Ronaldo những năm trước. Quay trở lại với danh sách đề cử (gồm 30 người), cũng giống như ở giải “Onze Vàng”, Barca tiếp tục thống trị khi góp tới 6 cầu thủ (tức chiếm 1/5), và trong số này thỉ chỉ có Ibrahimovic là không đóng góp gì vào chiến tích giành cú ăn ba mùa trước. Còn lại thì Xavi, Iniesta, Yaya Toure và Henry đều rất xứng đáng. Đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của Daniel Alves, và đó có thể là do hệ quả của việc ở ĐT Brazil, hậu vệ phải này không cạnh tranh được với Maicon.

Xét về quốc tịch, Tây Ban Nha chiếm số đông nhất với 6 người, kế tiếp là Brazil (5), Anh và Pháp (mỗi nước 4). Xét về giải vô địch quốc gia thì Liga cũng thống trị với 13 người, xếp trên Premier League (10), Serie A (4), Bundesliga (2) và Ligue 1 (1). Điều này phản ánh rõ xu hướng của thị trường chuyển nhượng mùa Hè vừa qua khi Real và Barca tung tiền tấn để chiêu mộ những ngôi sao lớn. Vì thế mà trong số 4 cầu thủ của Real lọt vào danh sách đề cử thì có tới 3 tân binh. Xu hướng nói trên cũng được thể hiện qua việc Serie A chỉ góp 4 cầu thủ, và cả 4 đều là người nước ngoài, bởi trong danh sách 30 cầu thủ được đề cử thì không có một người Ý nào, bất chấp việc Azzurri vẫn đang là ĐKVĐ thế giới! Như thế liệu đã đủ để kết luận, Italia chỉ còn là nền bóng đá hạng hai?
Danh sách đề cử của France Football
 
Lionel Messi, Iniesta, Henry, Ibra, Xavi, Yaya Toure(Barcelona)

Maicon, Julio Cesar, Eto'o (Inter Milan)

Diego (Juventus)

Franck Ribery (Bayern Munich)

Edin Dzeko (Wolfsburg)

Yoann Gourcuff (Bordeaux)

Andrey Arshavin, Fabregas(Arsenal)

Iker Casillas, Cristiano Ronaldo, Benzema, Kaka(Real Madrid)

Didier Drogba, Frank Lampard, John Terry (Chelsea)

Luis Fabiano (Sevilla)

Steven Gerrard, Torres(Liverpool)

David Villa (Valencia)
 
Diego Forlan (Atletico Madrid)

Nemanja Vidic, Wayne Rooney, Ryan Giggs (Manchester United)
 
Khang Chi-Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm