Messi trên tài Aguero!

06/10/2008 19:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tất cả đã mất quá nhiều thời gian cho cuộc tranh cãi xem Messi hay Aguero, ai giỏi hơn. Nhưng ngay từ đầu điều đó đã dấy lên một cuộc tranh cãi vô nghĩa.
 
Vì trong đội hình U20 Argentina giành chức vô địch thế giới năm 2005 ở Hà Lan thì Messi là ngôi sao sáng nhất, còn Aguero chỉ là cầu thủ dự bị. Năm 2006, khi Messi được dự World Cup ở Đức thì Aguero vẫn còn chơi cho Independiente ở quê nhà. Năm 2007, khi Messi cùng Albiceleste lọt vào chung kết Copa America thì Aguero vẫn đang cùng đội trẻ Argentina bảo vệ chức vô địch U20 ở Canada. Và cuối cùng, tại Olympic Bắc Kinh 2008, khi cả Messi và Aguero cùng có mặt trong đội hình chính thức thì ai cũng có thể thấy ngôi sao của Barca ở một đẳng cấp cao hơn hẳn ngôi sao của Atletico.
 
Messi làm lu mờ Aguero trong chiến thắng hủy diệt của Barca

Ở Nou Camp đêm thứ Bảy, điều đó cũng đã được khẳng định lại một lần nữa. Và cứ mỗi lần truyền hình TBN quay chậm cảnh Messi hành hạ các hậu vệ Atletico bằng những cú đi bóng lắt léo thì họ lại chia nửa màn hình để quay gương mặt thẫn thờ của Aguero. Nếu như Messi đã vươn lên trở thành một người khổng lồ, trong cái vóc dáng nhỏ bé của mình thì Aguero, dù cũng đã được thừa nhận như một ngôi sao sáng sẽ không bao giờ có thể bắt kịp được người đồng hương hơn anh 1 tuổi.

Hãy thôi bàn về kỹ thuật của 2 cầu thủ, bởi nói nhiều sẽ trở thành thừa thãi. Khoảng cách lớn nhất giữa hai người được thể hiện trong trận đấu ở Nou Camp chính là tư thế của họ khi đối diện với một trận đấu lớn. Với Messi, trận đấu càng quan trọng thì anh càng thể hiện được tầm vóc cũng như bản lĩnh của mình, bởi anh được sinh ra để tỏa sáng trong những trận đấu như thế. Ngay cả quả đá phạt theo kiểu “ăn cắp trứng gà” của Messi (pha nâng tỷ số lên 3-0, khi đó các cầu thủ Atletico vẫn đang mải chỉnh hàng rào) cũng đã cho thấy Messi là một cầu thủ thực sự “khác người”, bởi sự già dặn trước tuổi của mình.

Aguero cũng từng tỏa sáng trong nhiều trận đấu lớn (như trận thắng 4-2 của Atletico trước chính Barca ở Vicente Calderon mùa trước, trận đấu mà Messi ngồi dự bị do không đảm bảo thể lực). Nhưng sau khi Atletico sớm nhận những bàn thua vỡ mặt, áp lực quá lớn đã đè nặng lên đôi chân của cầu thủ này, khiến anh không thể hiện được dù chỉ là một phần nhỏ khả năng của mình.

HLV Aguirre của Atletico cũng nhận ra được điều ấy. Ông đã im lặng khi các học trò của mình “triệt hạ” Messi (Antonio Lopez để lại một vết trầy lớn ở đùi phải của Messi). Vậy nhưng cú truy cản ác ý ấy cũng không thể ngăn cản Messi tạo ra những cơn giống tố về phía khung thành Coupet. Còn với Aguero, Aguirre cũng đã chấp nhận phần thua khi rút cậu trò cưng của mình rời sân ngay từ phút 54. Bởi nếu “số 10” của Atletico có tiếp tục ở lại thì anh cũng chẳng thể làm nên trò trống gì.

Về phần Messi, khi anh rời sân ở phút 70, các khán giả sân Nou Camp đã vỗ tay như sấm dậy. Cuộc so tài giữa hai số 10 lớn nhất của bóng đá Argentina từ sau Maradona đã trở thành show diễn của riêng mình Messi. Nhưng dù sao, Aguero vẫn còn có dịp phục thù, khi họ gặp lại nhau ở Calderon trong giai đoạn lượt về.

Pep vẫn muốn có Aguero

Cho dù Aguero đã không thể hiện được gì trong trận đấu ở Nou Camp, song tiền đạo người Argentina của Atletico vẫn là mục tiêu số 1 của HLV Guardiola cho vị trí trung phong ở mùa tới. Hiện điều khoản giải phóng hợp đồng của “Kun” với Atletico “chỉ” là 60 triệu euro, một cái giá không quá đắt trong thời buổi bão giá như hiện nay. Tuy nhiên, không chỉ Barca mà nhiều CLB khác cũng muốn nhảy vào “xâu xé” Aguero, và mức lương sẽ là điều kiện tiên quyết để giành được chữ ký của cầu thủ này. Hiện tại Aguero đang nhận lương 4,5 triệu euro/mùa, và người đại diện của cầu thủ này đang đánh tiếng rằng thân chủ của mình xứng đáng với mức 9 triệu euro/mùa!

 

H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm