Chút bình yên cho Messi, làm ơn!

12/09/2009 12:03 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Hai tuần trước, khi Messi xin Barca cho nghỉ trận khai mạc Liga để về nước sớm chuẩn bị cho trận “clasico Nam Mỹ” với Brazil, cuộc sống trong mắt chàng tiền đạo trẻ quả thật tươi đẹp. Trong anh có sự háo hức của một người sau nhiều năm xa quê muốn cho những người đồng hương Rosario thấy thằng bé mắc bệnh còi xương con nhà ông Jorge giờ đã là một siêu sao. Có sự nóng lòng của một người sau bao thành công trong sắc áo CLB muốn chứng tỏ với Maradona và cả thế giới rằng anh đã sẵn sàng khoác lên mình chiếc áo số 10 huyền thoại của đội tuyển, trước mắt là bằng việc giúp Argentina đánh bại Brazil và leo cao trên BXH.

Rốt cuộc, tất cả những háo hức, kỳ vọng ấy đã đổ sụp chỉ sau chưa đầy nửa tháng. Nửa tháng ác mộng với cả Argentina và với cá nhân Messi. Argentina thì thua thảm cả hai trận và bị đẩy vào thế ngay cả vị trí thứ 5 cũng khó lòng giữ được, còn Messi thì không thể hiện được gì nhiều ngoài sự bế tắc và rối rắm. Nhưng tệ hơn tất cả là việc anh, cùng với HLV trưởng Maradona, trở thành nơi để người ta đổ xuống tất cả những thất vọng và bực tức. Từ chỗ được chào đón như một người hùng “vinh quy bái tổ”, Messi bỗng bị đối xử như thể chỉ mình anh phải chịu trách nhiệm chính trong bi kịch của đội tuyển.

Đúng là Messi đã chơi rất tệ và không có dù chỉ là một khoảnh khắc lóe sáng trong 2 trận đấu tệ hại với Brazil và Paraguay, nhưng có thực là anh đáng phải nhận tất cả những lời chỉ trích mà người ta đã ném vào người?



Nguyên nhân thất bại của Argentina thì ngay cả một người chẳng mấy am hiểu bóng đá cũng thấy. Đó là sự non nớt, tùy hứng và chuyên môn yếu kém của HLV trưởng Maradona, người đã phạm quá nhiều sai lầm về dùng người và sắp xếp chiến thuật. Trong đó, sai lầm lớn nhất là việc kéo Messi vào giữa và bố trí xung quanh anh những người đá cặp không hợp lý, hoặc quá yếu trong khả năng phối hợp (Aguero, Tevez, Datolo), hoặc đơn giản là quá tệ (Veron). Khi Messi vẫn tỏa sáng đều đặn ở Barca, ở Olympic Argentina hay thậm chí đã từng tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Argentina (dưới thời Basile) nhưng lại tắt ngúm dưới thời Maradona, thì lỗi là do ai?

Thực tế, phần lớn những người chỉ trích Messi đều mang theo một lập luận rất nực cười là một người được gán mác siêu sao như anh có “nghĩa vụ” phải tỏa sáng vào mọi lúc. Xin hỏi, bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn nói tới chuyện một cầu thủ có thể kéo cả đội bóng lên phía trước? Ronaldo siêu sao có kéo được BĐN? Ibra xuất chúng có vực được cả Thụy Điển? Ribery, Benzema, Anelka thiên tài ở đâu khi Pháp cần? Hãy thôi tự huyễn hoặc mình đi, môtíp một người hùng giải cứu cả thế giới ấy chỉ còn xuất hiện trong những bộ phim của Hollywood thôi. Còn trong bóng đá hiện đại, sức mạnh tập thể mới chính là yếu tố đầu tiên tạo nên chiến thắng.

11 Messi vào sân cũng không cứu nổi Argentina, nếu Maradona vẫn khăng khăng bảo vệ những quan điểm bóng đá kỳ quặc và lỗi thời của ông, còn cái ghế của ông thì vẫn được người khác bảo vệ…

V.C

99 ngày 27 trận

Từ giờ cho tới kỳ nghỉ Giáng sinh, nếu không có chuyện gì xảy ra, Messi sẽ phải chơi tới 27 trận trong 99 ngày, nghĩa là trung bình 3,6 ngày/trận. Cụ thể là ngoài 14 trận ở Liga, 6 trận ở Champions League, 1 trận ở Cúp Nhà Vua, 2 trận ở giải VĐTG các CLB và 4 trận trong màu áo Argentina nếu đội bóng của anh được dự trận play-off. Messi không chỉ cần được yên, mà anh còn cần được nghỉ ngơi nữa.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm