Giá đắt cho chiến thắng: Messi phải nghỉ chơi ít nhất 3 trận

21/09/2010 09:05 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Con tim của hàng triệu cule trên thế giới như ngừng đập khi thấy Messi lăn lộn đau đớn sau pha vào bóng mang tính triệt hạ từ hậu vệ Ujfalusi của Atletico Madrid ở cuối trận. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của các cầu thủ Barca, và trên hết là nét bàng hoàng cùng những giọt nước mắt của Messi, người đã ôm mặt khóc nức nở khi được đưa ra khỏi sân bằng cáng, ai đó đã nghĩ tới điều tồi tệ nhất. Pha bóng ấy gợi nhớ tới sự kiện Maradona bị sát thủ Goikoetxa của Bilbao chém cho gãy chân năm xưa. Nếu Messi trở thành một Maradona, Eduardo hay Ramsey mới thì đó chắc chắn sẽ là cú sốc lớn nhất của bóng đá thế giới trong vòng nhiều năm trở lại đây. Một năm, hoặc thậm chí là hơn thế, không được xem Messi chơi bóng có lẽ là điều không ai dám nghĩ tới.

Nhưng rất may là điều tồi tệ nhất ấy đã không xảy ra. Tiền đạo người Argentina đã có thể trở lại sân ngay sau khi trận đấu kết thúc chưa lâu, tất nhiên là cùng đôi nạng, với vẻ mặt tươi tỉnh hơn nhiều. Đợt scan đầu tiên, được thực hiện ngay trong phòng y tế của sân Calderon, cho thấy không có dấu hiệu của gãy xương, rách cơ hay đứt gân, và đó là điều may mắn nhất. Dù vẫn còn cần phải chờ kết quả của những lần khám chi tiết hơn, song về cơ bản chấn thương của Messi là "giãn dây chằng mắt cá chân phải". Nghĩa là tệ nhất anh sẽ chỉ phải nghỉ thi đấu trong khoảng 2 đến 3 tuần, tương đương với 4 trận (3 ở Liga và 1 ở Champions League). Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên dưới thời Guardiola, Barca mất Messi trong quãng thời gian dài như vậy.

Messi phải nghỉ ít nhất 3 trận- Ảnh AP
* Ai bảo vệ các nghệ sỹ?


Ngay sau khi bị đuổi khỏi sân, "kẻ thủ ác" Ujfalusi cũng đã vào tận phòng thay đồ của Barca để hỏi thăm sức khỏe và xin lỗi Messi. Hậu vệ người Czech nói rằng anh không cố ý khiến Messi bị đau. Tuy nhiên, lời xin lỗi này đã không được giới cule chấp nhận. Khi một người cao tới 1m85 và nặng 76 kg phóng thẳng chân vào một người chỉ cao chưa đến 1m70 trong tình huống nạn nhân không có khả năng phòng vệ, dù có ác ý hay không thì hành động của anh ta vẫn không đáng được tha thứ. Nếu gầm giầy của Ujfalusi giơ cao hơn chút nữa, anh ta có thể đã khiến Messi bị vỡ mắt cá, và tệ hơn, gãy cả ống chân. Thật khó tin là Messi còn có thể chơi bóng bình thường nếu điều đó xảy ra.. Đến khi ấy, Ujfalusi sẽ lại bảo anh ta không cố ý?

Việc Messi dính chấn thương sau một pha vào bóng mang tính triệt hạ của đối phương cũng làm sống lại những tranh cãi do Mourinho khởi xướng cách nay ít lâu, rằng những "nghệ sỹ" cần phải nhận được sự bảo vệ đặc biệt từ các trọng tài. Thực tế thì đó chỉ là một cách để Mourinho bảo vệ Ronaldo trước những chỉ trích rằng anh này quá hay ăn vạ (lập luận của Mou: Các trọng tài không bảo vệ Ronaldo, thì anh chỉ còn cách tự bảo vệ lấy mình, và ăn vạ là một trong số những giải pháp), nhưng nếu áp dụng rộng thì "Người đặc biệt" cũng vẫn có lý. Đặc biệt là trong trường hợp Messi. Có người từng nói rằng cách duy nhất để cản cầu thủ người Argentina là... bắn anh ta. Nhưng rõ ràng là không phải. Để "hạ" Messi, rõ ràng là đâu nhất thiết phải dùng tới súng...

V.C

3trận không Messi

23/09/10 Barca-Gijon Liga
26/09/10 Bilbao-Barca Liga
30/09/10 Rubin-Barca CL

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm