Hành tinh bóng đá

Messi chứng tỏ vai trò thủ lĩnh

09/10/2011 21:55 GMT+7 Google News

(TTVH Online) - Trong vai trò lần đầu tiên làm đội trưởng của đội tuyển Argentina tại thủ đô Buenos Aires, Lionel Messi đã chứng tỏ vai trò thủ lĩnh của mình. Trận thắng 4-1 trước Chile đã đem lại cho anh không chỉ niềm tin vào chiến thắng của đoàn quân mang màu áo xanh-trắng mà còn tình yêu của các cổ động viên xứ tango.

Messi tỏa sáng trong chiến thắng 4-1 của Argentina trước Chile - Ảnh Getty

Hấp dẫn và đầy tính tượng trưng. Trong cái đêm có thể chưa phải là phiên bản hay nhất của minh trong màu áo đội tuyển quốc gia, Messi vẫn có tất cả: bàn thắng, những phút lóe sáng của một thiên tài. Nhưng đối với anh, điều quan trọng nhất tại SVĐ Monumental không phải là điều đó. Đằng sau chiến thắng 4-1 của Argentina, với cú hat-trick của Pipita Higuain, Messi đã có buổi trình diễn của chính mình, không chỉ với cái chân trái huyền ảo biết ghi bàn, tạo ra những đường chuyền sắc lẹm và những cú lừa bóng ngoạn mục mà còn với vai trò thủ lĩnh của một đội bóng giàu truyền thống.

Lần đầu tiên khoác áo đội trưởng tại Buenos Aires, Messi thét lên như chưa bao giờ được thét. Anh cảm nhận được tình yêu mà các cổ động viên dành cho mình, và nhất là anh đã trở lại là chính anh sau 16 trận mất mình. Messi đã tỏa sáng, dù chưa với tất cả công suất vô hạn của anh.

Đối với HLV Alejandro Sabella, Messi là cầu thủ hay nhất thế giới và do đó tất nhiên anh phải là thủ lĩnh của đội tuyển quốc gia. Trên thực tế, La Pulga đã bốn lần khoác chiếc băng danh dự này, trước Hy Lạp khi còn thời Maradona trên băng ghế chỉ đạo, tại World Cup, và sau này với Sabella trong chuyến đi tới Ấn Độ và Bangladesh, trước Venezuela và Nigeria. Nhưng đêm với Chile là một câu chuyện khác. Trên một nghĩa nào đó, nó là sự bắt đầu của một huyền thoại mới tại đội tuyển quốc gia. Người ta thấy một Messi đầy trách nhiệm trên sân cỏ với vai trò thủ lĩnh: tranh luận với trọng tài, động viên và nhắc nhở đồng đội, bao quát và giữ nhịp trận đấu, tất cả với  dấu ấn riêng của mình, chứ không phải là một phiên bản của Ruggeri hay Passarella.  Phẩm chất và vầng sáng tài năng của một đội trưởng đã thuyết phục tất cả mọi người, kể cả đối phương.

Bằng việc ghi được bàn thắng trước Chile, Messi đã trút bỏ được gánh nặng tâm lý đè lên anh suốt 16 trận đấu chính thức trong màu áo đội tuyển quốc gia (vòng loại, World Cup và Cúp châu Mỹ), nói một cách chính xác, từ sau ngày 28/3/2009 trong cuộc đối đầu với Venezuela (4-0), cũng là ngày ra mắt chính thức thời kỳ cầm quân của Diego Maradona. Trong cả một quãng thời gian dài đó, Messi ghi được có 5 bàn (2 trước Tây Ban Nha và một bàn trước Brazil, Bồ Đào Nha và Albania), tất cả đều là những trận giao hữu.

Nhưng điều quan trọng nhất là anh đã giành được niềm tin của  những người luôn yêu mến anh, kể cả trong những lúc khó khăn. Tiếng hô “Messi, Messi” từ trên khán đài vang lên như một dàn đồng ca của trường học, đem đến cho cho cầu thủ nhỏ con vĩ đại một luồng sinh khi mới. Đánh giá về người đội trưởng của đoàn quân áo xanh-trắng, HLV Sabella ca ngợi: “Messi không bao giờ chơi tồi, kể cả những khi anh không ghi bàn”. Và đúng vậy, Đằng sau những bàn thắng của Higuain, đẳng cấp của Di Maria, Messi vẫn luôn luôn tỏa sáng. Với cái băng đội trưởng trên tay, một bàn thắng và tình yêu của CĐV, rõ ràng Messi cũng là người chiến thắng.  

Khang Chi ( lược dịch từ Canchallena, Argentina) 




Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm