Messi dính chấn thương: Và rồi anh ngã xuống…

06/12/2012 14:11 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 84 cuộc đối đầu với giữa Barca và Benfica ở lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League, Lionel Messi đã phải lên cáng rời sân vì chấn thương sau pha đi bóng và dứt điểm bất thành. Một khoảnh khắc mà không một Cule nào muốn thấy.

Không cần phải nói gì thêm về vai trò tối quan trọng của Messi ở Barca. Anh là đức tin, là biểu tượng chiến thắng, là đấng cứu thế. Người ta có thể dùng biết bao mĩ từ để mô tả về anh. Nhưng nói một cách đơn giản là anh quá xuất sắc, thế thôi.


Messi dính chấn thương - Ảnh Getty

Mùa này, Messi vẫn toả sáng, thậm chí bùng nổ và thăng hoa dữ dội hơn trước. Hết kỉ lục này đến kỉ lục kia đều được anh phá vỡ. Bàn thắng cứ đến như một lẽ tự nhiên. Messi biết hy sinh và đóng góp vào lối chơi toàn đội nhiều hơn và anh ngày càng hoàn thiện mình hơn.

Anh vẫn chạy miệt mài, vẫn luôn vần vũ trên từng mét vuông thảm cỏ. Các Cule cảm thấy phấn khích tột độ mỗi khi xem anh thi đấu nhưng trong thâm tâm họ có lẽ cũng bao lần bất giác:”Nếu một ngày Messi ngã xuống, Barca sẽ ra sao?”.

Trước hết, phải khẳng định, Barca có Messi hay không thì họ vẫn đá tiqui-taca, vẫn tấn công điên cuồng nhưng chắc chắn rằng giữa một Barca-có-Messi và một Barca-không-Messi là cả trời khác biệt. Messi là niềm cảm hứng, là chất xúc tác trong lối chơi và trên tất cả anh luôn là người cứu rỗi khi đội bóng lâm nguy.

Và rồi hôm nay, anh đã ngã xuống thật, tay ôm gối và đau đớn lắm. Biết bao chấn thương từng giày vò Messi trong quá khứ khiến người ta càng lo lắng về một sự mất mát nào đó, một bi kịch nào đó, dù không ai muốn thốt lên hay nghĩ đến. Phải, làm gì có ai muốn điều ấy xảy ra chứ, người ta muốn xem Messi thi đấu như để cảm nhận hết vẻ đẹp thuần khiết nhất của bóng đá.

Nhưng Messi cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt. Anh không thể chạy mãi, ghi bàn mãi. Cũng sẽ phải đến lúc anh dừng lại. Và hôm nay anh dừng lại thật rồi. Nhưng đó có phải là dừng lại mãi mãi đâu, chẳng qua chỉ là một khoảng lặng, để rồi sau khoảng lặng ấy, anh lại thăng hoa và bùng nổ hơn thế nữa.

Bóng đá thiếu Messi sẽ buồn lắm, thật sự. Messi thiếu bóng đá cũng chẳng vui vẻ gì, bởi nó không chỉ là cái nghiệp đơn thuần mà còn là niềm đam mê tột cùng của anh. Cột mốc của Gerd Mueller đang chờ anh phá kia mà, và biết bao kỉ lục đang đợi anh thiết lập. Thế giới túc cầu luôn muốn thấy nụ cười của anh, những pha bóng huyền ảo của anh.

Bây giờ, tất cả hãy nguyện cầu cho Messi, rằng chấn thương ấy không quá nặng, để Leo sớm trở lại và viết tiếp những trang sử chói lọi của đời mình.

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm