Dư âm chiến thắng của Argentina: Messi lại sản sinh những yêu thương

23/03/2013 06:21 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Chẳng cần một lời thề quyết tâm, cũng chẳng cần một lời hịch đầy sức nặng, thế nhưng, Leo Messi vẫn làm nức lòng tất cả NHM quê nhà Argentina.

Trước Venezuela, Messi như một vũ công tango, vẽ nên những đường bóng đẹp mê hồn và còn trực tiếp lập công. Thêm một lần Messi toả sáng là thêm một lần anh được tin yêu hơn và lại khiến những con tim yêu mến “Albiceleste” thổn thức, run lên bần bật vì sung sướng.

Đã có lúc Messi vật vờ, mờ nhạt trong màu áo ĐTQG. Chẳng còn ai tin tưởng anh nữa cả. Và cũng chẳng có chút tình yêu nào dành cho anh. Từ đó, không ít kẻ nhẫn tâm quy kết rằng Messi bất trung với Tổ quốc. Messi không thể an nhiên và thanh thản chơi bóng. Anh chịu một sức ép cực lớn từ dư luận, cái sức ép buộc anh phải toả sáng, phải thành công, phải đưa Argentina đến chiến thắng.

Messi vật vã tìm điểm tựa, tìm cái bản ngã của chính mình. Barca và Argentina là hai môi trường khác biệt hoàn toàn. Ở ĐTQG, anh phải tự thân vận động, làm việc cật lực hơn, gánh trọng trách lớn hơn, bởi trên tay anh là tấm băng đội trưởng. Ý thức được điều đó, Messi âm thầm nỗ lực, để hoàn thiện mình vì quốc gia, vì đại cuộc. Và rồi, những quả ngọt cũng đến sau những trái đắng đã từng ngấm ngầm dìm anh xuống hố sâu của sự thất vọng cùng cực.



Messi lại sản sinh những yêu thương - Ảnh: Getty

12 bàn thắng mà Messi ghi được trong năm 2012 là minh chứng hùng hồn nhất thể hiện sự cố gắng và nỗ lực tuyệt vời của siêu sao này. Chưa bao giờ anh lại bùng nổ và thăng hoa dữ dội như thế trong màu áo ĐTQG. Để rồi giờ đây, Messi đang thách thức tất cả các huyền thoại của Argentina, sẵn sàng đánh chiếm các kỉ lục. Với 32 bàn thắng cho Argentina, Messi sắp sửa vượt mặt Maradona và Crespo cũng như chuẩn bị cho cuộc chinh phục thành tích của chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Argentina - Gabriel Batistuta (56 bàn).

Với một “kỉ lục gia” như Messi thì không gì là không thể. Anh luôn biến không thành có, chinh phục và xô đổ mọi cột mốc lịch sử, những danh hiệu quý giá nhất. Niềm đam mê cháy bỏng, sự tận hiến trong anh chưa bao giờ tắt đi. Ở Messi, người ta luôn thấy được khát vọng của tuổi thanh xuân, chất điềm đạm của người thủ lĩnh, độ máu lửa của một chiến binh thực thụ.

Messi hồi sinh trong màu áo Argentina cũng có công rất lớn của HLV Alejandro Sabella. Ông đã làm được cái điều mà những người tiền nhiệm của ông chưa làm được đó là đặt Messi đúng chỗ, khai phóng được những tiềm năng của anh và giúp anh toả sáng. Chính Sabella đã có những thay đổi chiến thuật rõ rệt, làm giảm bớt gánh nặng cho Messi, giúp anh được giải thoát, để từ đó “số 10” của Argentina thăng hoa tột độ. Nhưng đó cũng chỉ là một phần. Như đã nói ở trên, yếu tố chính vẫn nằm ở Messi khi bản thân anh đã đủ sự kham nhẫn để vượt qua những khó khăn, chinh phục những thách thức. Người ta đã thấy được hình ảnh của “Messi - Barca” và “Messi - Argentina” quyện vào nhau làm một, kích thích niềm đam mê và chiến thắng.

Messi không chỉ biết ghi bàn mà anh cũng đang tạo nên một sợi dây liên kết ăn ý đến hoàn hảo với các vệ tinh xung quanh. Anh không buộc đồng đội phải phục vụ cho mình mà luôn làm dung hoà tất cả, tích cực di chuyển, săn bóng và kiến tạo. Messi hoàn hảo hơn từ đó, bởi sức bật từ những khiếm khuyết của đồng đội vô tình tạo nên động lực để anh hoàn thiện mình hơn, lấp đầy những khoảng trống ấy. Đơn cử như trận thắng 3-0 trước Venezuela vừa qua. Messi hợp cùng với Higuain đã tạo thành một cặp đôi hoàn hảo, khuynh đảo liên tục hàng thủ đội tuyển đến từ xứ sở các hoa hậu. Cú đúp mà Higuain ghi được đều có dấu giày của Messi.

Một Messi mang hình hài tổ quốc, đầy bản sắc đang kéo cả con thuyền Argentina cập bến Brazil vào mùa Hè sang năm. Khi NHM đặt niềm tin, Messi trả lại cho họ những bàn thắng, niềm đam mê bất tận, hạnh phúc lâng lâng, những nụ cười và niềm hân hoan bỏng cháy. Bây giờ, chẳng còn ai chỉ trích Messi nữa cả. Anh đang thực sự là trái tim của Argentina, là đức tin chiến thắng của họ rồi.

Thomas Edison từng đúc kết thế này: “Vĩ nhân chỉ 1 phần trăm thiên phú còn lại 99% là mồ hôi”. Messi là tổng hoà của cả hai yếu tố đó, để rồi, từng giọt mồ hôi trên gương mặt của anh hôm nay chính là cái nền cho tương lai, sản sinh ra những yêu thương và khái niệm về thần tượng. NHM Argentina yêu “cậu bé vàng” Maradona thế nào thì rồi sẽ yêu Messi như thế ấy, mà thôi.

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm