Tham hàng khuyến mại: Tiết kiệm hay hoang phí?

31/12/2010 08:29 GMT+7 | Thế giới

Cuối năm, trên thị trường có một loạt các mặt hàng khuyến mại dưới nhiều hình thức giảm giá, tặng thêm… Nhiều người đã ồ ạt đi mua với hy vọng dùng hàng khuyến mại sẽ tiết kiệm được một khoản tài chính.


Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN).

Tuy nhiên, không ít người sau khi tậu được đáng kể những hàng khuyến mại lại ngồi than ngắn thở dài và phải tìm cách giải quyết… hậu quả.

Mua hàng vì ham khuyến mại

Chị Lan ở Trương Định, Hà Nội, từng bị cuốn vào guồng mua sắm chỉ vì được khuyến mại.

Đi làm về thấy cửa hàng quần áo giảm giá 30%, tò mò chị Lan liền ghé vào. Các mặt hàng được giảm giá là quần áo mùa hè. Mặc dù trời đã sang đông nhưng nghĩ rằng mua nhiều bộ một lúc tính ra cũng giảm được đáng kể nên chị đã cố chọn bốn, năm bộ cả quần áo lẫn váy. Vài lần “tiết kiệm” như thế, chị đã rút ra những đồng tiền cuối cùng mà ngày thường chị vẫn chắt bóp.

Giống như chị Lan, chị Hương ở Giảng Võ, Hà Nội, cũng từng không kiểm soát được việc mua hàng chỉ vì ham được khuyến mại. Chị vào siêu thị chỉ để mua sữa cho con nhưng nhìn thấy mặt hàng bánh gạo đang có chương trình khuyến mại tặng đĩa thủy tinh, chiếc đĩa cũng khá đẹp, lượn đi lượn lại, nghĩ không mua thì tiếc chiếc đĩa nên chị quyết định mua thêm sáu gói bánh gạo để nhận ba chiếc đĩa khuyến mại.

Chưa hết, chị Hương nhìn thấy trên quầy, sản phẩm hạt nêm cũng có khuyến mại tặng bát, đĩa, thế là chị lại đứng ngắm nghía, tiếc rẻ và… mua vài gói.

Ngay cả tới khi mua sữa cho con, chị cũng bị lung lạc bởi cái mác khuyến mại. Con chị suốt mấy năm qua chỉ quen dùng một loại sữa nhưng khi thấy hãng sữa đó không có khuyến mại mà hãng khác lại có, chị bắt đầu băn khoăn trong sự lựa chọn.

Nhìn bộ ghép hình và đồ chơi ôtô kèm theo khi mua một nhãn sữa mới, chị nghĩ con sẽ thích lắm. Thôi thì sữa nào cũng tốt cả, mua loại này còn được cả đồ chơi cho con, nghĩ vậy nên chị quay ra mua mặt hàng có khuyến mại.

Trường hợp khác là của vợ chồng anh Tùng ở Cát Linh, Hà Nội, khi anh chị vào siêu thị để mua tủ lạnh. Do lúc đó, hãng tủ lạnh anh chị dự định mua không khuyến mại còn hãng tủ lạnh khác đang có chương trình tặng một bộ xoong nồi nên anh chị đã bàn bạc và quyết định mua tủ lạnh kèm theo bộ nồi.

Tiết kiệm hay lãng phí?

Chị Nụ, vợ anh Tùng tỏ ra thỏa mãn với hàng khuyến mại mình mua được. Chị tâm sự: “Tôi cũng đang định sắm thêm xoong chảo, nào ngờ mua tủ lạnh lại được tặng bộ nồi, vừa đỡ mất công đi sắm lại còn tiết kiệm được nữa.”

Tuy nhiên, không phải ai khi mua hàng khuyến mại cũng là đã tiết kiệm được như vợ chồng anh Tùng.

Mang gần hai chục bộ váy, áo mùa hè từ hàng xả tồn kho về nhà, chị Lan lụi hụi nhét chúng vào chiếc tủ đã chật cứng. Trời đã sang đông, thời tiết giá lạnh nên chị cũng không thể đem ra mặc ngay được, đành cất đi để dành. Tuy nhiên, những bộ này để dành đến sang năm sẽ trở thành... lỗi mốt.

“Mình cứ ham rẻ mua cho lấy được, về chả mặc đến, sang năm ra những mốt mới ai còn mặc mấy thứ này nữa. Ngồi nghĩ mới thấy, mình đang hoang phí chứ không phải là tiết kiệm nữa,” chị Lan tâm sự.

Còn chị Hương cũng khổ sở với những sản phẩm được tặng. Chị kể, những chiếc đĩa, bát thủy tinh nhận được khi mua hàng khuyến mại không ăn nhập gì với bộ bát đĩa gia đình chị đang sử dụng nên chẳng bao giờ chị dùng đến. Còn những đồ chơi ôtô và bộ ghép hình của con chị cũng bề bộn nhà, chơi không hết thành thử nó trở thành thứ muốn “tống” đi cho gọn.

“Trong nhà mình còn bao nhiêu gói hạt nêm và sữa… biết dùng đến bao giờ cho hết trong khi còn nhiều thứ khác chưa sắm được,” chị Hương than vãn.

Giống như chị Lan, chị Hương và vợ chồng anh Tùng, nhiều người bị chạy theo các mặt hàng giảm giá và mặt hàng có quà tặng với mục đích tiết kiệm chi phí cho gia đình. Tuy vậy, nếu người mua không tỉnh táo để hàng khuyến mại cuốn đi có thể việc tiết kiệm sẽ trở thành lãng phí.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm