Memphis Depay: 'Người hùng' mới của Louis Van Gaal

19/08/2015 10:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Một cú đúp, một đường kiến tạo, Memphis Depay là người chơi hay nhất trong chiến thắng ngược dòng của Man United trước Brugge. Với HLV Louis Van Gaal, Depay đang là người hùng mới ở Man United.

Ngay sau chiến thắng của Man United trước Brugge, Van Gaal hân hoan bước vào phòng họp báo. Ông như biết trước câu hỏi đầu tiên mà phóng viên sẽ dành cho mình.

Tôi muốn hôn Depay”, Van Gaal nói đầy hứng khởi. “Khi bạn ghi 2 bàn và thực hiện pha kiến tạo ở bàn còn lại, bạn chắc chắn là người hùng rồi”.


Depay tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ ở Old Trafford

Có lẽ đây là lần đầu tiên Van Gaal thể hiện cảm xúc một cách mãnh liệt như thế kể từ khi ông ngồi vào chiếc ghế nóng ở Man United.

Điều đó cũng là điều dễ hiểu. Khi Van Gaal đến Old Trafford, Man United không được dự cúp châu Âu. Ông phải bắt đầu từ đống đổ nát mà David Moyes để lại. Dù rất cố gắng, Van Gaal cũng chỉ đưa Man United xếp thứ 4 ở mùa giải năm ngoái. Vị trí đó giúp họ giành vé dự Champions League, nhưng phải đá play-off. Rủi ro vẫn đến với bất cứ lúc nào.

Thế nên, khi Man United có chiến thắng 3-1 trước Brugge, Van Gaal như vỡ òa. Depay chính là người đóng vai trò người hùng trong chiến thắng ấy. Đáng nói hơn, cầu thủ này được Van Gaal phát hiện và đề xuất lên BLĐ Man United mua về Old Trafford.

“Tôi rất hạnh phúc cho Depay. Tôi đã nói rằng việc ghi bàn với cậu ấy chỉ là vấn đề thời gian và cậu ấy đã nổ súng. Hy vọng Depay sẽ tiếp tục ghi bàn. Nhưng điều này là rất khó cho Depay. Cậu ấy mới 21 tuổi và chỉ mới đá 2 mùa giải ở PSV. Tôi có niềm tin với Depay. Cậu ấy đã thể hiện khả năng của mình”, Van Gaal nói tiếp.

Trận đầu tiên ở mùa giải mới, Depay chơi ở mức trung bình. Trận thứ hai, anh vẫn chưa cải thiện được nhiều (Man United cùng thắng 1-0). Đến trận đấu này, Depay khai hỏa, ngay lập tức Man United có chiến thắng tưng bừng.


Bàn gỡ hòa 1-1 của Depay

Cả hai bàn thắng của cựu cầu thủ PSV đều cho thấy những gì tinh túy nhất của anh. Pha lập công đầu tiên mang dáng dấp của Ronaldo ngày nào, kĩ thuật, sức mạnh, khả năng cầm bóng và tính quyết đoán. Bàn thứ hai lại cho thấy một cái gì đó rất giống Ashley Young, gợi nhớ lại 2 cú cứa lòng thành bàn của cầu thủ người Anh trong chiến thắng 8-2 của Man United trước Arsenal…


Bàn nâng tỷ số lên thành 2-1 của Depay

Ở thời điểm này, Wayne Rooney, trung phong và cũng là thủ lĩnh của Man United, đang thể hiện sự bất ổn về phong độ. Điều này cũng lý giải vì sao Man United dù thắng trận, nhưng vẫn nhạt nhòa và thiếu đi sự bùng nổ cần phải có.

Trong trận đấu với Brugge, thứ mà Rooney được ghi nhận chính là nỗ lực và quyết tâm của anh, một trong những người đã đi qua hai mùa bóng thất vọng trước đó. Anh cũng để lại dấu ấn bằng pha chuyền bóng tinh tế cho Depay. Còn lại, vẫn là một Rooney cũ kĩ, hình ảnh đã lặp đi lặp trong các trận đấu với Tottenham và Aston Villa.


Với ông Van Gaal, Depay sẽ là người hùng mới của Man United

Nhưng sự nhạt nhòa của Rooney lại như làm nền cho trận đấu bùng nổ của Depay. Ngôi sao mới người Hà Lan đã chứng minh vì sao Van Gaal lại kì vọng lớn vào mình như thế. Anh đã mang tới những niềm tin, mở ra những hy vọng mới.

“Cậu ấy chưa bao giờ hài lòng với bản thân. Tôi thích điều đó bởi Depay biết mình phải làm những gì và có thể làm được điều gì. Và khao khát để tiến bộ của cậu ấy sẽ ngày càng lớn hơn”, Van Gaal nói về Depay.

Ai đó đã bắt đầu liên hệ Depay với Ryan Giggs và CrisitanoRonaldo ở Old Trafford. Còn quá sớm, nhưng không có nghĩa là không có cơ sở.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm