(TT&VH) - Cùng với Thomas Vinterberg, Lars Von Trier là hai đạo diễn người Đan Mạch đã sáng tạo ra trào lưu phim Dogme 95 (camera phải cầm tay mà không sử dụng bất cứ trang thiết bị phụ trợ nào, không dùng kỹ xảo, cùng nhiều qui định nghiêm ngặt khác về ánh sáng, âm thanh, bối cảnh) vô cùng nổi tiếng.
Đối với một số khán giả, các tác phẩm xuất sắc thuộc trào lưu Dogme như: Breaking the Waves, Dancer in the Dark, The Idiots của Lars Von Trier thực sự rất khó xem. Tuy nhiên, nếu bạn kiên nhẫn thưởng thức cho đến tận phút cuối, ngôn ngữ điện ảnh của ông sẽ khiến bạn như chuyển sang một tâm trạng hoàn toàn khác.

Kinh ngạc, bức bối, ám ảnh, kỳ bí, sợ hãi, choáng váng, đó là những từ để miêu tả về Melanchonia, tác phẩm mới nhất của đạo diễn Lars Von Trier. Mặc dù vậy, phong cách của trào lưu Dogme 95 không còn được giữ nguyên vẹn trong Melancholia.
MELANCHOLIA (2011) Đạo diễn: Lars Von Trier
Diễn viên: Kirsten Dunst, Kiefer Sutherland, Charlotte Gainsbourg
Thể loại: Tâm lí/Khoa học giả tưởng
Melancholia được chia làm hai phần chính gần như không liên quan gì tới nhau và phần mở đầu phụ dài gần 10 phút tổng hợp toàn bộ diễn biến của bộ phim. Nếu như phần một chủ yếu mô tả lại những sự kiện diễn ra trong lễ cưới của Justine (Kirsten Dunst) thì phần hai lại chuyển hướng đột ngột sang thể loại khoa học giả tưởng. Hai phần lại có một điểm chung, đó là quá trình khai thác sâu sắc tâm lý của hai nhân vật nữ Justin và Claire. Cả hai phải đối mặt với nỗi buồn, sự sợ hãi đang dần xâm chiếm tâm trí họ. Trường đoạn mở đầu và cảnh cuối cùng trong Melancholia thực sự khiến người xem phải ngây người thưởng thức.
Melancholia được đề cử giải Cành cọ vàng và mang về giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Kirsten Dunst tại LHP Cannes 2011. Một tuyệt phấm mà bạn không thể bỏ qua.
Phim đã có tại các quầy đĩa DVD.
P.V