Bạn gái của Mel Gibson bị tố cáo là “kẻ cơ hội”

03/05/2009 11:34 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Hồi tuần trước, khi nam diễn viên kiêm đạo diễn điện ảnh Mel Gibson chính thức giới thiệu bạn gái mới, Oksana Grigorieva, ra trước công chúng, bạn trai cũ của cô, Alan Bergman, đã lên tiếng và nói Oksana là một kẻ cơ hội.

Mel Gibson (phải) và bạn gái mới Oksana Grigorieva
 
Doanh nhân người Mỹ này đã sống cùng nữ ca sỹ 39 tuổi người Nga trong 2 năm, tại một căn hộ tại Sloane Square, nhưng sau đó cho biết đã bị cô bỏ rơi để theo đuổi nam diễn viên Timothy Dalton, người từng đóng vai James Bond.

Anh kể: “Chúng tôi gần như đã là vợ chồng. Tôi mời bố mẹ và em gái cô ta từ Nga tới Mỹ một vài lần. Cô ta thực sự là một người phụ nữ trẻ đẹp và có tài, tôi đã từng yêu cô ta say đắm, thế nhưng cô ta lại có được sự mời chào tốt hơn từ Timothy Dalton”.

Bergman, người từng là một vũ công ballet trước khi mở nhà may Dans-ez, cho biết thêm: “Chúng tôi đã sống cùng nhau trong 2 năm. Chúng tôi gặp nhau thông qua một giáo viên ballet người Nga. Lúc đó cô ta đang cần visa để có thể lưu trú lâu dài tại Mỹ. Cô ta đã cưới một gã nào đó và họ sống trong một chung cư. Sau khi gặp tôi, cô ta thấy tôi có nhiều tiền hơn và một cuộc sống tốt hơn. Cô ta đã bỏ gã kia và chuyển đến sống với tôi. Tôi thậm chí còn không yêu cầu điều đó. Cô ta đã ly dị gã kia và tôi đã ký vào một số giấy tờ"

Rồi cô ta gặp Timothy Dalton tại một bữa tiệc. Lúc đó tôi đang làm việc cho Pathé. Chỉ 1 tuần sau, cô ta đã đến sống cùng anh ta và tôi không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Cô ta là một cô gái rất dễ thương nhưng hơi một chút cơ hội. Rất nhiều cô gái Nga khác cũng như vậy. Cô ta đến từ một thị trấn nhỏ. Nếu cô ta hạnh phúc, thì quả là tốt. Tôi giờ đã kết hôn với một phụ nữ tuyệt vời và có một con gái tám tuổi, Alexia”.

Bergman nói thêm: “Giờ cô ấy cặp kè với Mel, dĩ nhiên là anh này nổi tiếng hơn Timothy Dalton, có trời mới biết điều này nghĩa là thế nào, có thể cô ấy sẽ tham gia một bộ phim nào đó”.

T.V (Theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm