Gia đình Angelina Jolie trở lại Việt Nam vì Pax Thiên

12/11/2011 07:45 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Bốn ngày trước, khi thông tin gia đình nhà Angelina Jolie đến Nhật để dự lễ ra mắt bộ phim Moneyball còn đang nóng hổi trên các phương tiện truyền thông thì bất ngờ, tối mùng 10/11 cả gia đình họ đã đến Việt Nam.

>> Pax Thiên Jolie - Cuộc đời từ những giọt nước mắt

Giống như những lần trước, cả gia đình minh tinh Hollywood này đều rất kín đáo và bất ngờ khi đến TP.HCM, chỉ khác chăng là lần này cả gia đình họ đến Việt Nam không thiếu một ai. Nhiều người đã đặt câu hỏi về việc có thể họ trở lại Việt Nam lần này là để hoàn tất giấy tờ nào đó hoặc cũng có thể xin thêm con nuôi, nhưng có lẽ cả hai giả thiết trên đều không có cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Trung - nguyên Giám đốc Trung tâm Tam Bình (giờ là Giám đốc Trung tâm Thị Nghè) khẳng định Jolie không còn vướng mắc giấy tờ gì ở Việt Nam trong trường hợp của Pax Thiên. Bên cạnh đó, bà Kim Thoa, giám đốc mới của Trung tâm Tam Bình cũng lắc đầu quả quyết không biết thông tin gì về việc gia đình Angelina Jolie đến Việt Nam lần này, kể cả việc xin con nuôi.

Pax Thiên (ôm gấu bông), phía sau là Brad Pitt. Cả gia đình ra xe về khách sạn
sau khi tới sân bay Côn Đảo - Ảnh: Đoàn Khương

Trong đó, bà Thu Trang, chị của Phạm Thu Dung, mẹ đẻ của Pax Thiên phủ nhận thông tin gia đình Jolie sang Việt Nam lần này là cho Pax Thiên gặp gỡ gia đình ông ngoại. “Chúng tôi chẳng biết gì cả, những gì mà tôi biết tất cả đều qua báo chí”, bà Trang cho biết.

Như vậy, với thông tin mới nhất, chiều 11/11, cả nhà Angelina Jolie ra Côn Đảo nghỉ mát, có thể nên được hiểu rằng chuyến đi này chỉ đơn thuần là đi nghỉ của gia đình họ. Đáng chú ý là ngày 29/11 tới Pax Thiên sẽ tròn 8 tuổi và đây có thể là món quà sinh nhật mà cả gia đình muốn dành cho cậu là được tổ chức sinh nhật tại chính quê hương của mình.

Trước khi cả gia đình bay ra Côn Đảo vào lúc 15g chiều qua thì Brad Pitt, Angelina Jolie cùng cậu con trai Pax Thiên đã đến ăn tại quán Cục Gạch (đường Đặng Tất - TP.HCM). Ông Duy, quản lý của quán cho biết ông không thể tưởng tượng họ bình dị và thân thiện như vậy. Họ ăn trong vòng hơn một tiếng và sau đó đi thăm quán từ trong ra ngoài, ai họ cũng mỉm cười và sẵn sàng để mọi người chụp ảnh tự nhiên.

N.Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm