Giải trí

“Mẹ ơi, về nhà”: Câu chuyện xúc động nhưng kịch bản còn ôm đồm

09/07/2026 06:00 GMT+7 Google News

Phim Mẹ ơi, về nhà có sự tham gia của diễn viên 2 nước Việt Nam – Hàn Quốc với câu chuyện xúc động về tình mẫu tử nhưng thay vì tập trung vào tuyến chính, phim lại sa đà vào tuyến phụ nên bị lan man, dài dòng.

Mẹ ơi, về nhà (Here I Am) do Yun Byung Ki đạo diễn dưới bàn tay nhào nặn của biên kịch Kim Seong Tae cùng sự tham gia của diễn viên Lee Yi Kyung (phim Cô đi mà lấy chồng tôi, Bỗng dưng trúng số), Choi Daniel (Gia đình là số 1), Hoàng Yến Chibi, Minh Hà… Phim sẽ công chiếu từ ngày 10/7.

Phim kể về Diễm Hạnh (Minh Hà đóng), cô gái trẻ yêu âm nhạc lưu lạc sang Hàn Quốc mang theo nhiều hoài bão. Nhưng tại đây cô lại bị kẻ xấu lừa gạt rồi số phận đưa đẩy cô nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi ở cửa hàng tiện lợi. Diễm Hạnh đặt tên cậu bé là Huy Hoàng với hy vọng tương lai sẽ tươi sáng.

“Mẹ ơi, về nhà”: Câu chuyện xúc động nhưng kịch bản còn ôm đồm - Ảnh 1.

Minh Hà diễn xuất bằng mắt rất có cảm xúc nhưng thoại của cô lại là điểm trừ

20 năm sau, Diễm Hạnh qua đời, cậu con trai muốn đưa tro cốt mẹ nuôi về Việt Nam nhưng lại không biết quê quán của bà. Đúng lúc này, anh tình cờ chạm mặt cô ca sĩ trẻ Diễm My (Hoàng Yến Chibi) đang chật vật tìm kiếm cơ hội ở Hàn Quốc. Cô giúp anh tìm nơi ở của mẹ nuôi ở Việt Nam nhưng họ lại bị cuốn vào một phi vụ mờ ám của Park Ha (Choi Daniel), bạn cùng nhà của Huy Hoàng.

Câu chuyện tình thân xúc động

Điểm cộng lớn nhất của phim là khai thác tình mẫu tử của Diễm Hạnh và Huy Hoàng. Một cô gái Việt Nam giàu lòng trắc ẩn, dù bản thân đang chật vật mưu sinh nơi xứ người vẫn cưu mang một đứa trẻ mồ côi. Thay vì tập trung cho ước mơ của bản thân, Diễm Hạnh lại miệt mài lao động để nuôi đứa trẻ thành người.

“Mẹ ơi, về nhà”: Câu chuyện xúc động nhưng kịch bản còn ôm đồm - Ảnh 2.

Lee Yi Kyung trong một cảnh quay

Đứa trẻ bị bỏ rơi lớn lên trong tình thương của mẹ nuôi, trở thành chàng trai ấm áp và lương thiện. Khi mẹ ở trên giường bệnh, bác sĩ thông báo chỉ sống được vài tháng, nhưng anh chăm sóc mẹ bằng tất cả tình thương và kéo dài sự sống cho bà thêm 7 năm. Đến khi bà qua đời, anh lại đau đáu đưa tro cốt mẹ về nguồn cội để bà được yên nghỉ.

Đạo diễn khắc hoạ câu chuyện của 2 mẹ con chỉ bằng hình ảnh, không cần nhiều lời thoại nhưng vẫn làm khán giả rưng rưng nước mắt. Minh Hà dù tuổi đời còn trẻ nhưng lột tả được tấm lòng bao dung và sự trắc ẩn chỉ qua ánh mắt trìu mến. Diễn viên chỉ mới đóng một phim ngắn nên vai Diễm Hạnh được xem là phim điện ảnh đầu tay, nên người xem có thể cảm nhận được năng lượng cô đưa vào nhân vật. Đáng tiếc, thoại của Minh Hà chưa được tự nhiên, nhiều phân đoạn nghe như cô đang trả bài nên vai diễn chưa được trọn vẹn.

Trong khi đó, Lee Yi Kyung nỗ lực thay đổi hình ảnh vì anh được khán giả Việt Nam yêu mến rộng rãi bởi các vai hài. Huy Hoàng đòi hỏi nam diễn viên sinh năm 1989 thể hiện chiều sâu nội tâm nhiều hơn, đó là sự trống rỗng, cô đơn khi mẹ nuôi qua đời nhưng vẫn giữ được sự ấm áp bên trong.

“Mẹ ơi, về nhà”: Câu chuyện xúc động nhưng kịch bản còn ôm đồm - Ảnh 3.

Lee Yi Kyung và Hoàng Yến Chibi trao đổi trước khi vào cảnh quay

Tương tác giữa 2 diễn viên không nhiều nhưng bằng năng lực diễn xuất của mỗi cá nhân, họ mang đến nhiều khoảnh khắc xúc động. Lee Yi Kyung cũng thừa nhận tình mẫu tử được Minh Hà truyền tải thông qua ánh mắt rất giàu cảm xúc nên cuốn anh nhập tâm theo. 

Nữ diễn viên trẻ Việt Nam tâm sự cô lần đầu đóng phim nên rất phụ thuộc vào bạn diễn, song họ lại gặp bất đồng về ngôn ngữ. Nhưng khó khăn lại giúp Minh Hà học cách thấu hiểu nên những cảm xúc của nhân vật được cô truyền tải thông qua ánh mắt. Từ đó Lee Yi Kyung nắm bắt được và nhập vai dễ dàng hơn.

Hoàng Yến Chibi trong vai Diễm My lại mang đến nguồn năng lượng tươi trẻ, như ánh nắng mai soi rọi, ôm ấp nỗi cô đơn của Huy Hoàng. Ngoài ra, cô còn hát nhạc phim nên mang lại nhiều cảm xúc.

Tuy nhiên, nếu đạo diễn tập trung khai thác tuyến tình cảm của 3 nhân vật này, phim sẽ có chiều sâu hơn.

Lan man vì tuyến phụ

Ngoài câu chuyện của 3 nhân vật kể trên, biên kịch dành nhiều thời lượng để kể về Park Ha, nhưng đáng tiếc nếu bỏ nhân vật này cũng không làm ảnh hưởng đến mạch phim. Park Ha sống cùng nhà với Huy Hoàng vì anh không nơi nương tựa. Anh không có công việc ổn định, làm việc lặt vặt cho các băng đảng nhưng ôm mộng đổi đời.

Một ngày, Park Ha bị cuốn vào một phi vụ bất chính giữa các băng nhóm. Anh hy vọng phi vụ thành công để có tiền cho Huy Hoàng đến Việt Nam tìm kiếm gia đình mẹ nuôi. Nhưng trên thực tế, Huy Hoàng đã có một khoản tiết kiệm để đến Việt Nam nên phi vụ kia không ảnh hưởng đến anh.

“Mẹ ơi, về nhà”: Câu chuyện xúc động nhưng kịch bản còn ôm đồm - Ảnh 4.

Park Ha của Choi Daniel không ăn nhập gì với mạch phim

Thế nhưng đạo diễn lại dựng 2 tuyến truyện song song mà lại không ảnh hưởng, đan xen gì nhau khiến mạch phim bị lan man. Khi người xem chưa kịp tập trung vào câu chuyện của Huy Hoàng và Diễm My thì lại bị phân tâm bởi nhân vật Park Ha. Đạo diễn cố gắng để 2 câu chuyện có điểm giao thoa nhưng lại khá hời hợt. Choi Daniel rất nỗ lực để thoát khỏi hình tượng chàng trai tốt bụng, si tình để vào vai một gã giang hồ nhưng nhân vật lại không ăn nhập với tổng thể phim. Những cố gắng của anh thành ra khá nhạt nhoà.

Một điểm trừ khác là đạo diễn không chắt lọc các tình tiết nên đưa vào quá nhiều thứ thừa thãi. Ngôn ngữ phim vẫn còn mang tính kể lể thay vì có nhiều góc quay mang dụng ý. Bù lại, màu phim của các nhân vật Hàn Quốc khá lạnh và trầm như thể hiện sự ẩn uất, cô đơn của họ trong khi các nhân vật người Việt Nam lại mang gam màu tươi sáng, thể hiện được tâm trạng, ý đồ của biên kịch.

Sau Mang mẹ đi bỏ và giờ là Mẹ ơi, về nhà, sự hợp tác giữa các nhà làm phim Hàn - Việt vẫn còn dừng ở đề tài gia đình, vốn rất dễ lấy nước mắt khán giả. Chờ một ngày màn hợp tác này mở rộng hơn là hình ảnh các cô gái Việt Nam chịu thương chịu khó và nhiều thiệt thòi trong đời sống.

Kim Chi. Ảnh: ĐPCC

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm