'Mẹ là động lực lớn nhất của tôi'

20/03/2014 14:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đang là ngôi sao số một của QNK.Quảng Nam hiện tại nhưng Đinh Thanh Trung vẫn giữ được phong thái điềm đạm vốn có. Chia sẻ với Thể thao & Văn hóa về cuộc sống trong và ngoài sân cỏ, tiền vệ người Hà Tĩnh tâm sự: “Mẹ là động lực lớn nhất trong sự nghiệp bóng banh của tôi”.

* Thanh Trung, trải qua mùa giải thứ 3 khoác áo QNK. Quảng Nam, anh có thấy phong độ của mình đang ngày càng tốt dần lên?

- So với các mùa giải trước, đây là mùa giải tôi có sự khởi đầu tốt nhất. Tôi cảm nhận rất rõ điều này, bởi ở các mùa giải trước tôi thường mất rất nhiều thời gian để bắt nhịp vào lối chơi chung của đội, vào không khí của giải đấu.

Thế nên, tôi hài lòng với những gì mình đã thể hiện cho đội bóng QNK.Quảng Nam, nhất là phong độ ở những trận đấu gần đây. Mong rằng điều đó sẽ được duy trì trong suốt thời giai dài nhằm giúp QNK.Quảng Nam có một mùa giải thi đấu thành công.

* Ở QNK. Quảng Nam anh là cầu thủ quan trọng  trong lối chơi của đội, như thế cũng có nghĩa kỳ vọng dành cho anh là rất lớn. Vậy anh có cảm thấy bị áp lực, và thời gian tới anh có mong muốn đội bóng mang về thêm những tân binh chất lượng nhằm san sẻ nhiệm vụ với anh?

- Tôi không dám nhận mình là cầu thủ quan trọng gì cả. Bản thân tôi luôn ra sân và thi đấu với quyết tâm cao nhất chứ không nghĩ nhiều này kia để rồi phải áp lực. Xem QNK.Quảng Nam đá bạn có thể thấy, trong hoàn cảnh nào tôi cũng chơi bóng với tất cả niềm đam mê, nhiệt tình, phóng khoáng…

Tất nhiên, tôi hiểu mình đang nhận được rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ, BHL…. Song, mỗi lần ra sân tôi luôn giữ cho cái đầu của mình thoải mái nhất.

Riêng chuyện tăng cường thêm lực lượng hay không là nhiệm vụ của BHL và của lãnh đạo CLB, tôi không thể can thiệp được. Tuy vậy, trên phương diện cá nhân, tôi rất mong muốn đội bóng bổ sung thêm một số cầu thủ chất lượng nhằm nâng tầm sức mạnh đội bóng, cũng như chia sẻ nhiệm vụ cùng tôi. Nói thật chứ, không phải lúc nào tôi cũng có thể thi đấu với phong độ tốt như thời gian qua.

* Với những gì QNK.Quảng Nam đã thể hiện, anh có lạc quan với mục tiêu trụ hạng của đội?

- Tôi nghĩ nếu QNK.Quảng Nam cứ đá với phong độ như các trận gặp V.Ninh Bình, ĐT.Long An hay cả trận gặp B.Bình Dương, đội không chỉ hoàn thành mục tiêu trụ hạng mà còn hoàn thành nhiệm vụ “đá cho dân thương” như mọi người vẫn thường nói.

Song, không nên dậm chân tại chỗ với phong độ này, đội cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện mình cả về tinh thần lẫn chuyên môn trong thi đấu. Bởi lẽ, V-League càng đá sẽ càng khắc nghiệt, và các đối thủ cũng vậy, càng đá họ sẽ ngày càng tốt dần lên.

* Cuối mùa này Thanh Trung sẽ hết hạn hợp đồng với QNK.Quảng Nam, vậy đến thời điểm này lãnh đạo đội bóng đã có những động thái nhằm gia hạn hợp đồng với anh chưa?

- Đến thời điểm này lãnh đạo CLB QNK. Quảng Nam vẫn chưa có bất kỳ động thái nào nhằm gia hạn hợp đồng với tôi. Tuy nhiên, tôi không sốt ruột với điều này. Tất nhiên, bản thân tôi tâm niệm, mình cứ nỗ lực, cứ thể hiện và cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo của QNK.Quảng Nam thì sẽ không bao giờ có chuyện đội bóng để mình phải chịu thiệt.

* Được biết Thanh Trung là người sống tình cảm, đặc biệt với gia đình của mình, anh có thể chia sẻ đôi điều về cuộc sống ngoài đời của mình?

- Nói về gia đình trước nhé bạn? Với gia đình mẹ tôi là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Cha tôi mất từ khi tôi mới lên 9, mẹ tôi đã tần tảo sớm hôm để nuôi nấng 3 anh em tôi trưởng thành. Mẹ đã hy sinh nhiều thứ, đã vất vả chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền đảm bảo cuộc sống cho 3 anh em.

Trong nhà tôi là con út, tình thương yêu của mẹ dành cho tôi càng lớn. Tôi luôn biết ghi tạc công ơn dưỡng dục của mẹ và sẽ phấn đấu làm việc, phấn đấu tu dưỡng để mẹ không còn lo lắng, không còn buồn phiền về tôi. Mẹ chính là động lực lớn nhất để tôi nỗ lực tập luyện, thi đấu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Bây giờ mẹ tôi đã già (60 tuổi), 3 anh em cũng tôi đã trưởng thành, cũng là lúc mẹ tôi cần được nghỉ ngơi. Bởi vậy, sau bao năm đi đá bóng, tôi cũng tích lũy và mua được cho mẹ một ngôi nhà yên tĩnh ở TP.Hà Tĩnh. Tôi chỉ mới đền đáp được cho mẹ từng ấy thôi, còn về tinh thần do tôi thi đấu xa nhà nên không có nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc mẹ. Lắm lúc tôi cũng buồn, nhưng vì tính chất công việc nên mẹ tôi luôn động viên tôi để tôi yên tâm thi đấu.

Hàng ngày tôi vẫn gọi điện về để hỏi thăm sức khỏe của mẹ, để động viên mẹ. Hôm nay, thông qua Thể thao & Văn hóa, cho tôi gửi lời cảm ơn mẹ, cảm ơn với những gì mẹ đã hy sinh cho 3 anh em chúng con. Con hứa sẽ thi đấu thật tốt, sẽ làm mẹ tự hào mỗi khi nhắc đến tên con.

Về phần bạn bè, tôi có nhiều người bạn thân ở quê nhà Hà Tĩnh, đó là những người bạn thuở thiếu thời. Khi đi đá bóng, người bạn thân nhất của tôi là Trọng Hoàng (B.Bình Dương), cậu ấy và tôi thường liên lạc với nhau, và thỉnh thoảng hay gặp nhau để cùng đi chơi, đi xem phim, mua sắm… những khi có thời gian rảnh.

Còn trong môi trường đội bóng, tôi nghĩ mình là người hòa đồng, thân thiện, nên các đồng đội cũng không có ai ghét bỏ tôi. Riêng chuyện tình yêu, tôi chỉ bật mí là tôi đã có bạn gái, còn lại cho tôi giữ bí mật nhé.

* Năm nay Thanh Trung đã 27 tuổi, cũng là lứa tuổi đủ chín chắn để nghĩ đến chuyện lập gia đình?

- Cưới vợ à, chuyện này mẹ tôi cũng đã có đôi lần tâm sự và mong muốn tôi tiến hành sớm cho mẹ vui. Nhưng chắc khoảng 2 năm nữa tôi mới rước nàng về dinh được.

Thứ nhất, tôi muốn mình thật sự trưởng thành, thật sự chín chắn hơn nữa. Thứ hai, tôi đợi kinh tế, công việc của mình ổn định thêm chút chút. Ba nữa là đây là giai đoạn tôi đang muốn tập trung tất cả tâm huyết cho sự nghiệp thi đấu của mình.

* Thanh Trung có thể bật mí đôi điều về hình mẫu người vợ tương lai của mình không?

- Đơn giản thôi, chỉ cần yêu tôi, hiểu và chia sẻ với nghề nghiệp của tôi. Bởi nói thật, các em bữa nay mà yêu cầu thủ bóng đá thì khổ lắm, suốt ngày thi đấu xa nhà không có nhiều thời gian ở bên cạnh gia đình.

Thêm tiêu chí quan trọng nữa đó là vợ tôi phải biết đối nhân xử thế, đặc biệt là phải yêu mẹ tôi như yêu tôi.

* Cảm ơn Thanh Trung về cuộc trao đổi thú vị này!

Tuệ Chính(thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm