15/03/2012 07:47 GMT+7 | Thể thao
(TT&VH Online) - Trong một buổi tối giàu cảm xúc ở Stamford Bridge, có những niềm vui vỡ òa của người chiến thắng Chelsea, có những giọt nước mắt của kẻ bại trận Napoli... Bóng đá là thế, luôn diễn ra theo muôn hình vạn trạng của cảm xúc.

Số CĐV của Napoli lặn lội sang nước Anh để xem đội nhà thi đấu

Thậm chí, trong số họ còn có một CĐV của Roma

Drogba ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea từ rất sớm

Terry là người nhân đôi cách biệt, lúc này hy vọng đã mở ra với đội chủ sân Stamford Bridge

Nhưng hy vọng ấy đã bị Inler níu giữ bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2

Lampard thực hiện quả 11m quyết định để đưa trận đấu vào hiệp phụ

Trước khi Ivanovic, người đã kèm chết Lavezzi, tung ra nhát kiếm quyết định hạ gục Napoli

Niềm vui như vỡ òa đối với đội bóng áo xanh

Trong ít phút có mặt trên sân, Torres cũng đã chơi đầy nỗ lực

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu, Di Matteo nhảy bổ đến ôm chầm lấy Drogba để ăn mừng

Còn HLV Mazzarri đón nỗi buồn đau vô hạn

Maggio bật khóc, anh không tin điều gì đã xảy ra

Lavezzi không còn nhận ra chính mình

Hamsik ôm đầu, lặng lẽ

De Santics thẫn thờ trong trận đấu mà anh đã phải nhận 4 bàn thua. Giấc mơ Champions League tan vỡ...
N.Q(tổng hợp từ Getty và Reuters)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất