120 phút khó tin giữa Bayern Munich và Juventus ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League có tất cả những gì mà bóng đá cần, nhờ vào hai HLV cá tính bậc nhất châu Âu hiện giờ.
Pep Guardiola đánh giá cao việc Bayern Munich nã vào lưới Juventus 4 bàn ở trận đấu vừa qua, trong khi đó Max Allegri tỏ ra tiếc nuối vì đội bóng của ông bỏ lỡ nhiều cơ hội.
Buffon vắng mặt còn Dybala chỉ đá hơn 10 phút cuối nhưng Juventus vẫn đè bẹp Inter Milan 3-0 ở bán kết lượt đi Coppa Italia với cú đúp của Morata và bàn còn lại của Dybala.
Lại rộ tin đồn Man United muốn Max Allegri thay thế Louis van Gaal. “Arsenal xuất sắc thoát hiểm ở Champions League nhưng Wenger vẫn phải tuyển quân vào tháng 1”. “Chỉ Aguero mới sánh được với…Lukaku”. Đó là những tin nổi bật tối 10/12/2015.
“Trận chung kết thất bại ở Berlin là khởi đầu cho tương lai của Juventus”. Chủ tịch Andrea Agnelli nói thế trong cuộc họp báo hôm qua. Và chúng ta có thể tin chắc đó là sự thật.
Đường tới Berlin có thể vẫn vậy, thậm chí còn qua cả Dortmund, như với những nhà vô địch World Cup 2006 Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo và Andrea Barzagli.
HLV Massimilliano Allegri nói ông và đội bóng của mình đã nghĩ về phương án ngăn chặn ngôi sao Lionel Messi của Barcelona trong trận chung kết Champions League ở Berlin.
Gã có đôi mắt xanh với cái nhìn sâu thẳm, mái tóc và kiểu hất cằm rất bất cần. Đi cạnh gã là cô ca sĩ nổi tiếng toàn thế giới. Gã giống một tay chơi hơn là cầu thủ. Đó là Gerard Pique...
Đã chinh phục gần như mọi đối thủ, là bộ ba thành công nhất lịch sử, và chỉ có 3 đội bóng ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu ghi được nhiều bàn hơn họ. Họ là Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar, còn gọi là “MSN”.
Cuộc đời cũng chỉ là sân khấu lớn, nơi mỗi người sẽ phải đóng một vai diễn mà tạo hóa, định mệnh đã phân cho mình. Ở khía cạnh ấy, Messi đang là một diễn viên rất tốt.
Không thể đoán được Barcelona đá kiểu gì. Tấn công chủ động? Hay phòng ngự phản công? Tiki-taka ban bật hay bóng dài? Và cũng đừng nghĩ rằng Juve chấp nhận đá như một đội bóng cửa dưới. Họ có thể khiến tất cả bất ngờ. Người Italy là thế...
Bộ ba MSN chiếm hết các mặt báo. Dani Alves được nói đến thường xuyên. Pique được ví là Piquebauer... Lạ thay, không một lần nào, anh chàng nhỏ bé, chạy nhanh như bay là Jordi Alba được xuất hiện trước truyền thông.
Có một danh hiệu chẳng ý nghĩa gì với Tardelli, dù lẽ ra nó phải là một vinh quang lớn: Buổi tối mà Juventus của Giovanni Trapattoni đánh bại Liverpool để giành Cúp C1 đầu tiên trong lịch sử CLB.
Nhà vô địch World Cup 1982 đã chứng kiến Juventus trải qua tất cả những thăng trầm, từ hàng loạt chức vô địch Serie A tới thảm họa Heysel, nhưng khẳng định lần này đội bóng ông yêu mến đang tìm lại còn đường vinh quang quen thuộc.
Đội trưởng Xavi Hernandez sẽ chính thức chia tay Barca sau trận Chung kết Champions League đêm mai. Rất có thể, một ngày sau cuộc chiến ở Berlin, Alves cũng xách vali ra đi.
Mới đây, Paul Pogba công khai “mơ được đá bên cạnh Leo Messi”. Ở chiều ngược lại, trong vài tháng trở lại đây, Barca đã có những động thái tiếp xúc với Pogba, và cuộc hội ngộ đêm mai sẽ thực sự thú vị.