Milan không biết chơi bóng bổng

24/12/2012 13:37 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua Roma một lần nữa cho thấy trình độ chơi bóng bổng tồi tệ của Milan. Đội bóng của Allegri chịu 3/4 bàn thua từ các pha không chiến.

HLV Allegri không cho các học trò tập chống bóng bổng?

Hiệp 1 là hiệp đấu tồi tệ của Yepes. Milan bị dẫn 0-3 ở hiệp này, trong đó có 2 bàn thua đến từ lỗi kèm người của trung vệ người Colombia. Bàn mở tỉ số: Yepes “quên” kèm Burdisso, để anh này thoải mái băng vào đánh đầu như búa bổ hạ gục Amelia. Bàn nâng tỉ số lên 2-0: một lần nữa, trung vệ mang áo số 76 quá bị động trong tranh chấp bóng bổng. Osvaldo chủ động hơn hẳn và đã hạ gục anh.

Mà cái anh chàng Yepes ấy là ai? Chính là người chơi đầu giỏi nhất của Milan hiện giờ, sau khi Thiago Silva ra đi. Hai tuần trước, Yepes chính là tác giả của bàn thắng mở tỉ số vào lưới Reggina tại Coppa Italia. Đó là một pha băng vào đánh đầu dũng mãnh và đẹp mắt. Tuy nhiên, những gì đã thể hiện trong trận gặp Roma cho thấy rằng, hình như, Yepes thích đánh đầu với tư cách của một tiền đạo (ghi bàn) hơn là một trung vệ (chống bóng bổng).

Hai bàn thua đầu tiên là lỗi của Yepes, còn bàn thứ 3 là của Constant. Một lần nữa, hàng phòng ngự Milan phân công bắt người rất dở. Giống như Yepes trong hai bàn thua trước, Constant như mất phương hướng trong pha truy cản Lamela. Một sự đối lập rõ rệt: Hàng công Roma luôn lao như tên bắn trong những pha băng cắt với một khao khát ghi bàn mãnh liệt, còn hàng thủ Milan, có cảm tưởng, là tập hợp của 4 gã công tử sợ đau, chơi bóng rón rén và vô trách nhiệm. Đó là nguyên nhân khiến tỉ lệ các bàn thua đến từ bóng bổng và tình huống cố định của Milan từ đầu mùa đến nay luôn vào loại cao nhất giải, hiện giờ là 17/26, chiếm hơn 65% tổng số bàn thua.

Chống bóng bổng là một trong những bài học cơ bản nhất trong bóng đá. Một đội bóng chống bóng bổng tốt không những phải sở hữu những cầu thủ to cao, sức bật tốt, chơi đầu giỏi và không sợ va đập. Một đội bóng chống bóng bổng tốt còn phải là một đội bóng có tính tổ chức, phân chia nhiệm vụ kèm người ăn ý, tỉnh táo bọc lót cho nhau trong những pha bóng mà chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến đại cục.

Milan thiếu tính tổ chức. Trong phòng ngự, đội bóng không còn một trung vệ biết chỉ huy như Nesta hay Silva, hay xa hơn, như Maldini trước kia. Các trung vệ trình độ chưa cao, lại không có thủ lĩnh, không biết bảo ban nhau trong những pha bắt người, việc đội bóng chịu thua liên tiếp từ các pha bóng chết là điều dễ hiểu. Còn trong tấn công, chính Allegri cũng phải thừa nhận sau trận: Milan lên bóng thiếu tổ chức và tự phát. Roma rất non trẻ, nhưng đá mạch lạc và xuyên suốt nhờ có  những người như De Rossi, Bradley, Totti trên sân. Milan có Montolivo, nhưng chỉ riêng nhiệm vụ phòng ngự đã “bóc lột” hết sức lao động của anh.

Giáng sinh này sẽ là một Giáng sinh không trọn vẹn niềm vui với Allegri. Ông sẽ không mơ tưởng quá nhiều đến những món quà năm mới vì một lẽ đơn giản: hai từ “bóng bổng” đang ám ảnh đội bóng của ông.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm