Lý do Casillas "thờ ơ" với bàn thắng của Ronaldo

20/09/2012 12:59 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online)- Sân Bernabeu như nổ tung sau pha làm bàn ấn định chiến thắng của Ronaldo cho Real nhưng ở cầu môn của đội bóng, Iker Casillas lặng lẽ đứng nhìn. 



Iker Casillas không ăn mừng bàn thắng- Ảnh Marca

Khi trận đấu trên sân Bernabeu bước sang phút thứ 90 và tỷ số trận đấu đang là 2-2, Ronaldo nhận bóng từ đường chuyền của Marcelo, đi bóng vượt qua Zabaleta bên hành lang cánh trái và tung cú sút hiểm hóc hạ gục thủ thành Joe Hart mang về chiến thắng cho Real. Sân Bernabeu dường như nổ tung, hàng nghìn CĐV đứng dậy vỗ tay hò hét. Trong bầu không khí đó, nơi cuối cầu môn, Casillas lặng lẽ đứng chống tay nhìn xa xăm, miệng cũng không hề nhoẻn cười.

Hình ảnh đó làm dấy lên những đồn đoán rằng nội bộ Real vẫn đang rất lục đục và Mourinho còn nhiều việc để làm sau chiến thắng mở màn tại Champions League. Tuy nhiên, không phải Casillas có khúc mắc gì với Ronaldo mà thủ thành Tây Ban Nha có lý do để không ăn mừng chiến thắng.



Anh gặp gỡ bé Dawid Zapisek tại EURO 2012- Ảnh Marca

Theo thông tin từ tờ Marca, trước khi trận cầu với Man City diễn ra, Casillas đã đón nhận tin về cái chết của cậu bé người Ba Lan Dawid Zapisek. Cậu bé xấu số năm nay 14 tuổi và mắc chứng bệnh teo cơ cột sống bẩm sinh và trải qua cả tuổi thơ của mình trên xe lăn. Thần tượng của Dawid Zapisek chính là Iker Casillas. Những bức ảnh của thủ quân Real được Zapisek treo khắp căn phòng và cả trên chiếc xe lăn của mình. Zapisek từng có cơ hội được gặp thần tượng của mình tại Euro 2012 được tổ chức trên quê nhà Ba Lan.

Chỉ ít giờ trước trận đấu với Man City, Iker biết tin Zapisek đã ra đi sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Trên trang Facebook của mình, Casillas đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình cậu bé và mong cho Zapisek an nghỉ.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm