Oscar tỏa sáng rực rỡ, Chelsea đã có thể bán Mata

02/01/2014 10:37 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã khởi đầu năm mới theo cách không thể tuyệt vời hơn bằng chiến thắng ấn tượng 3-0 ngay trên sân của Southampton. “The Saints” (biệt danh của Southampton) có thể đã sa sút trong thời gian qua nhưng họ vẫn là một đối thủ khó chơi, bằng chứng là trận hòa với Man City tháng trước. Chính vì vậy, chiến thắng với cách biệt 3 bàn của Chelsea đã cho thấy đội bóng của Jose Mourinho đã chơi tốt như thế nào.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea đã chơi lấn lướt với một Fernando Torres tỏ ra cực kỳ nguy hiểm. Tiền đạo người TBN liên tục làm khổ hàng thủ Southampton bằng những pha đi bóng tốc độ và lắt léo. 45 phút đầu tiên của “El Nino” trên sân St Mary chỉ thiếu một bàn thắng là hoàn hảo.

Nhưng không lâu sau khi hiệp 2 bắt đầu, “El Nino” đã ghi bàn với một pha đánh đầu cận thành chính xác sau khi bóng dội cột dọc khung thành Southampton bật ra. Một phần thưởng xứng đáng dành cho màn trình diễn quả cảm của Torres ở St Mary, nhất là sau khi anh phải ngồi dự bị trong cuộc đối đầu với đội bóng cũ Liverpool.

Tuy nhiên, nếu Torres nhận được bao nhiêu sự tán thưởng thì Oscar xứng đáng giành được gấp đôi thế. Chelsea đã ép sân Southampton trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng điều quan trọng là những đường chuyền quyết định và bàn thắng thì họ lại không có. Và Oscar chính là người đã đem lại cho đội khách điều đó với một màn trình diễn đỉnh cao.


Một mình Oscar giúp Chelsea giành chiến thắng

Dấu ấn đầu tiên mà Oscar để lại sau khi vào sân thay Juan Mata ở phút 53 là một chiếc thẻ vàng xứng đáng sau pha ngã vờ thô thiển trong vòng cấm, nhưng kể từ đó, tiền vệ nhỏ con người Brazil đã cho thấy tại sao anh lại được Mourinho tung vào sân. Chính từ một pha tạt bóng của Oscar bên cánh trái, bóng đã đập trúng cột dọc Southampton, tạo điều kiện cho Torres đánh đầu bồi vào lưới trống.

Nhưng phải ở pha bóng dẫn đến bàn thắng thứ 2 cho Chelsea, Oscar mới thể hiện được hết phẩm chất của một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Anh dễ dàng vượt qua hai cầu thủ Southampton ở biên trái, khiến một cầu thủ nữa của đối phương ngã dúi dụi rồi kiến tạo thông minh để Willian ghi bàn. “Show” diễn đỉnh cao của Oscar chỉ khép lại khi chính tiền vệ nhỏ con này ấn định chiến thắng 3-0 cho Chelsea bằng một pha phá bẫy việt vị và dứt điểm chính xác ở phút 82.

Phong độ đỉnh cao của Oscar lại càng trở nên nổi bật với sự nhạt nhòa của Mata, cầu thủ tỏ ra gần như vô hại trong thời gian có mặt trên sân. Tiền vệ người TBN đã lộ rõ sự bất mãn khi bị thay ra bởi Mourinho nhưng rõ ràng đó là một quyết định vô cùng đúng đắn của “Người đặc biệt”.

Với Mata trên sân, Chelsea vẫn duy trì được khả năng kiểm soát bóng và sự nhịp nhàng trong lối chơi. Nhưng thứ mà cựu tiền vệ của Valencia không thể mang lại là những pha bóng sáng tạo, mang tính đột phá. Oscar không chỉ sở hữu mọi phẩm chất Mata có mà tiền vệ người Brazil còn chơi hiệu quả và thực dụng hơn rất nhiều, và đó là thứ mà Mourinho cần.

Phát biểu sau trận thắng Southampton, Mourinho đã thẳng thừng tuyên bố rằng Mata có thể ra đi nếu muốn, một hành động cho thấy “Người đặc biệt” đã hết kiên nhẫn với tiền vệ người TBN. Với một Oscar càng đá càng hay, Mourinho có lý do để làm điều đó. 

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm