Gái gọi trong vụ bê bối mật vụ Mỹ lên truyền hình

06/05/2012 06:37 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Cô gái gọi nằm ở trung tâm vụ bê bối của mật vụ Mỹ ở Colombia đã đột ngột lên tiếng trên sóng truyền hình hôm 5/5 để kể lại cuộc chạm trán với các nhân viên an ninh có trách nhiệm bảo vệ cho Tổng thống Mỹ Barack Obama.



Dania Suarez, 24 tuổi, đã xuất hiện trong một cuộc trao đổi qua điện thoại truyền hình với phóng viên đài phát thanh W Radio và đài truyền hình Carocol Television. Trong cuộc đối thoại, cô nói rằng đã gặp một nhân viên mật vụ ở sàn nhảy, nơi họ khiêu vũ cùng nhau và anh ta đã dùng tay cô xoa lên khắp người anh ta. Khi Suarez trở về phòng của nhân viên này, anh ta đã “hoàn toàn say xỉn”. Mọi thứ trong hành lý cùng giấy tờ của anh ta đã để lung tung ở trong phòng và người khác có thể đánh cắp dễ dàng. Suarez từ chối không tiết lộ việc cô có quan hệ tình dục với nhân viên trên hay không.

Suarez tự đánh giá mình không phải là gái điếm, bởi đó là những con người “ở thứ hạng thấp hơn và sống trong các nhà thổ “. Cô nhận mình là “gái gọi cao cấp”, đồng thời xác nhận việc nhân viên mật vụ chỉ chi cho cô có 30 USD. Việc này đã châm ngòi cho một cuộc cãi vã giữa cô và anh ta. Đôi bên cãi nhau hăng tới mức thu hút sự chú ý của giám đốc khách sạn và cảnh sát địa phương đã phải tới can thiệp.

Ngay khi thấy bóng cảnh sát, nhân viên mật vụ nọ bèn cất lời van vỉ: “Làm ơn, làm ơn đi, không cảnh sát, không cảnh sát”. Tiếp đó phía các nhân viên mật vụ trả cho Suarez 250 USD, trước mặt cảnh sát và đại diện khách sạn. Sau khi sự việc vỡ lở, Suarez đã rời Colombia vài ngày vì sợ tính mạng sẽ bị đe dọa. Cô cho biết tới giờ vẫn chưa liên lạc với bất kỳ quan chức Mỹ nào để đảm bảo sự an toàn cho bản thân.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm