V-League

Mặt trái của giải tập huấn

03/01/2010 13:36 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Một ngày nữa, giải bóng đá TP.HCM mở rộng – Cúp NaviBank 2010, sẽ khai cuộc. Không ai phủ nhận ý nghĩa tích cực của các giải đấu tập huấn trước mùa giải, NaviBank Cup là một ví dụ, nhưng vẫn có những băn khoăn…

1. Đến hẹn lại lên, tỷ lệ bóng của BTV – Number 1 đã được mặc định trên mạng từ đôi ba năm đổ lại. Giải đấu càng bành trướng – hoành tráng, số lượng các con bạc tham gia càng nhiều. Nhà cái vì thế cũng được hưởng lây. Ở những năm đầu khi giải đấu này phôi thai, các đội bóng không ngần ngại mặc cả thẳng với nhau. Cầu thủ xem BTV – Number 1 Cup là mùa làm ăn: thắng đương nhiên có tiền (thưởng), mà thất bại đôi khi cũng có tiền (từ phía đối tác).

BTV – Number 1 Cup đã lại đi tiên phong, khi chỉ chưa đầy 3 tháng, sau khi mùa giải 2009 kết thúc, những nhà tổ chức đã rất nhanh nhảu, chớp lấy cơ hội. Giải đấu ở tuổi lên 10 và đã được AFC, rồi FIFA công nhận, một lần nữa lại đãi khách. Tuy nhiên, đó không hẳn là điều mà nhà tổ chức quan tâm nhất. Cơ hội quảng bá thương hiệu (Number 1 và các sản phẩm kèm theo), đương nhiên rồi. Đây cũng là cơ hội rà soát cực tốt cho các đội bóng trong nước, khi được thi đấu – cọ xát với những đối thủ mạnh nước ngoài. Và tiêu chí: BTV – Number 1 Cup luôn là cơ hội tuyệt vời để những nhà tuyển trạch tìm kiếm nguồn ngoại binh, đã thành công ở mức nhất định. Vài cái tên của Duque de Caxias (Brazil) và Kampala City (Uganda) đã được các CLB Việt Nam cất nhắc.

Nhưng, khi các trận đấu mùa 2009 đang diễn ra dưới sân, thì trên khán đài, những người đánh bóng mạng có hẳn một trang đưa tỷ lệ kèo, bóng chấp và tài xỉu…, của BTV – Number 1 Cup. Nói trắng ra, BTV – Number 1 Cup chẳng khác mùa làm ăn cho các con bạc. Một bộ phận đáng kể trong số đó là các cầu thủ - những người trực tiếp tham gia các trận đấu. Ý nghĩa tích cực của giải đấu bị xâm phạm đáng kể.


 TP.HCM (trái) vô địch Cúp SJC 2009 nhưng đến cuối V-League 2009 thì xuống hạng Nhất.

2. Để tăng tính kịch tính, cũng như nâng tầm cho giải đấu lần đầu tiên được tổ chức trở lại sau nhiều năm ngắt quãng – Cúp Bình Điền 2009, đội chủ giải ĐT.LA đã hào nhoáng treo thưởng cho các trận thắng của đội. Theo đó, người đá chính sẽ bỏ túi không dưới 10 triệu/trận. Giá trị hiện kim cho đội vô địch và á quân cũng không phải là nhỏ: 10.000 và 5.000 USD. Thời “gạo châu, củi quế”, đây hẳn phải là cơ hội tuyệt vời để cầu thủ kiếm thêm. Các trận đấu vì thế có đôi khi căng thẳng và rát quá mức cần thiết. Những đội hạng Nhất như TP.Cần Thơ và cả HP.HN dù đã thăng hạng V-League, cũng không ngần ngại tung nhiều hơn 3 ngoại binh vào sân cùng lúc. HLV cần chiến thắng để lấy uy và để tạo đà, còn cầu thủ phải có chiến thắng mới có tiền. “Đó không còn là trận đấu thử nghiệm nữa, mà đầy tính ăn thua”, không ít khán giả đã phải thốt lên như vậy, hôm ở Long An. Những tiêu chí tích cực ban đầu đã không còn nguyên vẹn.

Giải bóng đá quốc tế - Cup Bình Điền 2009 đã không ổn ngay từ đầu, khi khách mời quốc tế duy nhất (CLB Brazil) thoái thác vào phút cuối, vì trục trặc chuyến bay quá cảnh ở Paris. Còn TP.Cần Thơ, sau khi chắc ngôi á quân (thắng HP.HN 2 – 0 ở lượt trận cuối), thiếu chút nữa thì quên cử người ở lại lãnh giải nếu không được BTC nhắc nhở. Sự cập rập rất buồn cười của nhà tổ chức.

3. Có một biến tướng khôn lường, cho những đội bóng đặt tham vọng phải giành chức vô địch giải tập huấn bằng mọi giá. Càng khi nó được tổ chức trên sân nhà mà họ tham gia với tư cách đội chủ giải.

Năm ngoái, CLB TP.HCM đã lên ngôi rất thuyết phục ở SJC Cup, để rồi chơi thất vọng ở V-League 2009, trước khi phải quay trở lại giải hạng Nhất. Trong tâm thế phấn khởi, khi đội bóng đã lại thay tên đổi họ ngay sau đó, cầu thủ TP.HCM cho rằng, họ đã ở một trình nào đó rất, rất cao… Đó là sự ảo tưởng rất tai hại. Mới đây, B.Đồng Nai của tân HLV Nguyễn Văn Dũng đã lên ngôi vô địch Cúp Truyền hình Tây Ninh 2009; gần như cùng lúc, SQC.Bình Định cũng lên ngôi ở Cúp Hoàng đế Quang Trung trên sân nhà… Nhưng nếu NaviBank.SG của HLV Vũ Quang Bảo có ý định lấy số ở Cúp NaviBank năm nay, hãy coi chừng bài học của TP.HCM năm ngoái.

THẢO NGUYÊN

Giải bóng đá TP.HCM mở trộng 2010 có 8 đội (1 đội quốc tế đến từ Hàn Quốc) và chia thành 2 bảng, gồm: NaviBank.SG, SQC.Bình Định, K.KH, TĐCS.ĐT (bảng A); HA.GL, CLB TP.HCM, Đại học Chung Ang (Hàn Quốc), M.Nam Định (bảng B). Các đội bóng thi đấu vòng tròn 1 lượt, bắt đầu từ ngày mai (4/1), chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào chơi bán kết.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm