14/01/2011 09:22 GMT+7 | Thế giới


Bình chứa rượu bẩn thỉu

chỉ để chừa một cái lỗ nhỏ để nhét vừa cái “phễu” to như một chiếc xô nhựa để rót rượu vào
Chiếc xe lại đi ngược lại con đường vừa vào làng, hướng về quán nhậu mà T. đang làm ông chủ. Gã phấn khích nổ như bắp rang: “Biết là thất đức đấy, nhưng tôi đang cố thêm thời gian nữa, kiếm tý vốn mở hướng khác làm ăn, chứ theo mãi, chẳng biết đường nào mà lần. Ai chẳng biết, “bệnh tật từ đường miệng” mà ra cả. Đấy là chưa nói, cái thứ “nước lã có ga” này, nó thẩm thấu vào thành ruột già ruột non, dạ dày, bao tử…, còn độc hại gấp trăm lần…”.
Theo Tiến sỹ Tô Văn Nhật, Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Rượu AVINAA, có những nơi, những cá nhân đã nhẫn tâm cho cả thuốc sâu, cho phân đạm vào để tăng độ đậm đặc giả tạo nhằm đánh lừa cảm giác của người uống. Chính những nhân tố này càng làm cho những người uống bị nguy hiểm cho sức khoẻ, cho sự minh mẫn và tính mạng của mình. Những người uống nhiều có thể dẫn đến đầu đau như búa bổ và khó chịu trong người vài ba ngày sau khi uống mới đỡ dần, nhưng mãi mãi vẫn sẽ mang những độc tố tích lũy trong người. Chúng tôi rất bất bình và cực lực lên án về việc làm thiếu đạo đức mà những cá nhân/đơn vị đang nhẫn tâm thực hiện vì lợi riêng. Các cơ quan chức năng nên vào cuộc một cách mạnh mẽ, các cơ quan truyền thông nên tuyên truyền rộng rãi để dân chúng hãy “Nói Không Với rượu bẩn, rượu độc, rượu không tên tuổi trên thị trường’.
Theo Vietnamnet
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất